Font-Size:
Phạm Trần Anh ra mắt 2 tác phẩm “Quốc Tổ Hùng Vương” và “Chan Chứa Bao Tình”
(VienDongDaily.Com - 07/10/2010)
GARDEN GROVE - Sau các tác phẩm: Nguồn Gốc Việt Nam Thời Vong Quốc – Việt Nam Thời Lập Quốc – Việt Nam Thời Độc Lập – Huyễn Tích Ca ...
Thanh Phong/Viễn Đông

Tác giả Phạm Trần Anh tặng chữ ký cho những người mua sách - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
GARDEN GROVE - Sau các tác phẩm: Nguồn Gốc Việt Nam Thời Vong Quốc – Việt Nam Thời Lập Quốc – Việt Nam Thời Độc Lập – Huyễn Tích Ca – Việt Nam Thời Ý Thức Hệ – Sử Thi Việt Nam – Còn Một Chút Gì – Đoạn Trường Bất Khuất và Sơn Hà Nguy Biến; chiều Chủ Nhật, ngày 3-10 vừa qua, nhà biên khảo Phạm Trần Anh đã ra mắt hai tác phẩm khác là “Quốc Tổ Hùng Vương” và tập thơ “Chan Chứa Bao Tình” tại Thư Viện Việt Nam, số 10872 Westminster Ave., Suite 214-215, thuộc thành phố Garden Grove.
Mặc dù tổ chức trùng hợp vào ngày có Đại Hội Bất Thường Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Hải Ngoại, khiến một số bạn bè thân hữu của ông Phạm Trần Anh không thể đến dự, nhưng số người hiện diện vẫn khá đông, và đặc biệt có sự hiện diện của Giáo sư TS. Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Quốc Gia Giáo Dục VNCH, nhiều vị trong các tổ chức nghiên cứu chính trị và giới văn, nghệ sĩ, như các ông Nguyễn Chính Kết, Trần Ngọc Thiệu, Trần Thy Vân, Nguyễn Hữu Của, Vũ Lang, Y Cao Nguyên, Chu Tất Tiến và các nữ sĩ Nhất Phương, Vũ Thùy Nhân, Bích Ty và các thân hữu.

Tác phẩm “Chan Chứa Bao Tình” - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Ông Nguyễn Hữu Của, Phó Chủ tịch Hội Văn Bút Hải Ngoại đảm nhận việc giới thiệu tác giả. Mở đầu ông nói qua về nhà biên khảo Phạm Trần Anh, một người được mệnh danh là “Người Tù Bất Khuất”, vì một mình ông lãnh mấy bản án, từ khổ sai, chung thân đến tử hình. Trong suốt thời gian bị cộng sản cầm tù và tra tấn trong xà lim, Phạm Trần Anh vẫn không khuất phục, vẫn hiên ngang đứng vững. Hơn 20 năm lao động khổ sai vẫn không làm cho ông ngã gục.
Ông Nguyễn Hữu Của đặc biệt ca ngợi tinh thần bất khuất của ông Phạm Trần Anh như trên và “… Khi từ nhà tù nhỏ trở về nhà tù lớn, tức là trở về với gia đình, với cộng đồng xã hội, nhưng nhà cửa, mẹ già vợ, con không còn! Anh chấp nhận thương đau, quyết bảo vệ lý tưởng mình đã chọn, chính vì thế tên anh gắn liền với bốn chữ ‘Người Tù Bất Khuất’. Sau khi đến vùng đất tự do, vẫn với lòng yêu nước thiết tha, Phạm Trần Anh bắt đầu nghiên cứu lịch sử và sáng tác, nhằm nói lên tâm huyết của mình đối với tiền đồ của Tổ quốc”.
Giáo sư TS. Nguyễn Thanh Liêm giới thiệu tác phẩm “Quốc Tổ Hùng Vương” của Phạm Trần Anh. Là một nhà nghiên cứu, một nhà trí thức lớn của miền Nam Việt Nam, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm ca ngợi tác phẩm Quốc Tổ Hùng Vương là một tác phẩm làm cho người đọc hãnh diện về nguồn cội của mình, đã có gần 5.000 năm văn hiến. Tác giả Phạm Trần Anh đã thuyết phục được người đọc, bằng những dẫn chứng cụ thể trong 270 trang sách, qua nhiều đề tài khác nhau. Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm cho rằng, tác phẩm Quốc Tổ Hùng Vương của nhà biên khảo Phạm Trần Anh, nhắc nhở chúng ta, nhất là thế hệ trẻ tại hải ngoại, tinh thần yêu nước, thương nòi, để cùng nhau đứng lên bảo vệ lãnh thổ, không để rơi vào tay ngoại bang phương Bắc, đòi hỏi tự do, dân chủ và nhân quyền cho hơn 80 triệu đồng bào tại quốc nội.
Nhà văn Chu Tất Tiến giới thiệu thi tập “Chan Chứa Bao Tình” gồm 282 trang, chứa đựng tâm tư, chan chứa tình người, tình yêu quê hương của Phạm Trần Anh, với lời thơ ngắn gọn, trong sáng, là một thi tập đáng đọc và suy ngẫm.
Một chương trình văn nghệ đặc biệt do các nữ sĩ Bích Ty, Phi Loan, các nghệ sĩ Ngọc Nôi – Xuân Bình, Xuân Thanh và Lan Hương trình diễn, xen kẽ giữa các lời phát biểu, đã làm cho buổi ra mắt sách thêm phần thi vị.
“Người Tù Bất Khuất” Phạm Trần Anh lên cám ơn sự hiện diện của các niên trưởng, bạn bè, thân hữu đã đến chia sẻ niềm vui với ông, cũng như giúp đỡ trong buổi ra mắt sách hôm nay. Ông đặc biệt cám ơn Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, ông Nguyễn Hữu Của, nhà văn Chu Tất Tiến, đã dành cho ông những lời giới thiệu chan chứa tình cảm; cám ơn các nghệ sĩ đã đến giúp vui trong buổi ra mắt hai tác phẩm Quốc Tổ Hùng Vương và Chan Chứa Bao Tình.
Sau đó ông cũng nói qua một chút về nguồn gốc dân tộc Việt. Ông lên án nhà cầm quyền CSVN tổ chức Ngàn năm Thăng Long vào chính ngày quốc khánh của quan thầy Trung Cộng; Chủ tịch Nông Đức Mạnh khi đi ngang Hồ Cẩm Đào đã cúi đầu, chứng tỏ sự yếu hèn, thuần phục của đảng CSVN. Nhà biên khảo Phạm Trần Anh tin rằng, chế độ Cộng sản không còn tồn tại lâu dài nữa, và sẽ sụp đổ nay mai; đất nước, quê hương chúng ta sẽ được giải thoát khỏi gông cùm cộng sản, để người dân được sống trong Tự do, Hạnh phúc.
Quý độc giả muốn có hai tác phẩm trên, xin liên lạc với tác giả qua số điện thoại: (714) 603-9291.
Nguồn: http://www.viendongdaily.com/pham-tran-anh-ra-mat-2-tac-pham-quoc-to-hung-vuong-va-chan-chua-AGPv8vgh.html