Đạo và Đời

Pháp Hội Địa Tạng kỳ 10 diễn ra đúng ngày tưởng niệm 11 Tháng 9

Monday, 13/09/2021 - 07:02:44

Pháp Hội Địa Tạng với ước nguyện làm ấm lòng người ra đi, an lòng người ở lại, là lễ tưởng niệm, tri ân đối với cha mẹ,...


Ông Sean Hadad, Giám Đốc nhà quàn Peek Family, ôm quốc kỳ Mỹ đi đầu và 13 quân nhân đơn vị 1 Quân Đội Dự Bị Hoa Kỳ mang di ảnh 13 tử sĩ Hoa Kỳ hy sinh tại Kabul từ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ về nghĩa trang Peek Family chiều thứ Sáu, ngày 10 tháng 9, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - “Pháp Hội Địa Tạng với ước nguyện làm ấm lòng người ra đi, an lòng người ở lại, là lễ tưởng niệm, tri ân đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, các bậc tiền bối hữu công, chư Anh Linh, Anh Hùng Liệt Nữ vị quốc vong thân, các Thuyền Nhân, Bộ Nhân đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do, các nạn nhân đã qua đời vì thiên tai dịch bệnh, tai nạn giao thông, bom rơi, đạn lạc v.v. nhất là tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát ngày 11 tháng 9 năm 2001, 13 tử sĩ Hoa Kỳ vừa tử thương tại A Phú Hãn và những người đã ra đi vĩnh viễn vì dịch bệnh Covid -19.”

Trên đây là một đoạn trong thư mời tham dự Pháp Hội Địa Tạng kỳ thứ 10 với chữ ký của Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Trưởng Ban Tổ Chức Pháp Hội Địa Tạng và hai Phó Ban, ông Sean Hadad (Giám Đốc) và Phật tử Linda Trần (Phó Giám Đốc nhà quàn Peek Family Funeral Home). Một ngày trước khi Pháp Hội Địa Tạng chính thức cử hành, chư anh linh các chiến sĩ Hoa Kỳ và VNCH, đặc biệt anh linh 13 tử sĩ Hoa Kỳ vừa hy sinh tại Kabul, A Phú Hãn đã được chư tôn đức và một số quân nhân Sư Đoàn 1 Quân Đội Dự Bị Quốc Gia Hoa Kỳ do Chuẩn Tướng Danh Dự (Honorary) Mr. Randy Nguyễn chỉ huy rước di ảnh về lễ đài trong nghĩa trang Peek Family Funeral Home để làm lễ khai mạc Pháp Hội (Viễn Đông đã tường thuật trên viendongdaily.com).


Hòa Thượng Thích Tuệ Uy (đội mão) chủ sám Pháp Hội Địa Tạng đang cùng chư tôn đức Tăng Ni khai kinh Địa Tạng sáng thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Vào sáng thứ Bảy, ngày 11 tháng 9, (trùng vào ngày này 20 năm trước Hoa Kỳ bị khủng bố), Pháp Hội diễn ra rất trang trọng bên cạnh Tượng Đài Thuyền Nhân, nơi đang khắc ghi trên các phiến đá tên họ hàng chục ngàn thuyền nhân đã bỏ mình trên đường vượt biển tìm tự do sau ngày 30.4.1975.

Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại; Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới đều hiện diện tham dự và chứng minh cho Pháp Hội Địa Tạng kỳ thứ 10.

Chương trình chính thức bắt đầu lúc 10 giờ sáng, khởi đầu chư tôn đức Tăng, Ni được cung thỉnh di hành một vòng xung quanh lễ đài. Sau đó, Phật tử Thiện Phúc tuyên bố lý do và cung thỉnh chư tôn đức và Phật tử dành một phút Nhập Từ Bi Quán. Pháp Hội Địa Tạng Kỳ 10 do Hòa Thượng Thích Tuệ Uy (Phó Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Truyền Thông, GHPGVNTNHK) làm Chủ Sám. Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới ban đạo từ) và nhị vị Hòa Thượng Thích Tâm Vân (Thành viên Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại), Hòa Thượng Thích Minh Mẫn (thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK, Viện Chủ chùa Huệ Quang) đồng chứng minh cùng hàng trăm chư tôn Thượng Tọa, Đại Đức, Ni Sư, Sư Cô từ khắp nơi về tham dự.


Phái đoàn Châu Đạo Cao Đài do ông Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng hướng dẫn đang quỳ đọc kinh và dâng Sớ cầu siêu cho anh linh, hương linh người đã khuất trước bàn thờ Đức Bồ Tát Địa Tạng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

HT Thích Tuệ Uy cùng chư tôn đức Tăng, Ni cung kính đứng trước bàn thờ Địa Tạng Bồ Tát khai kinh Địa Tạng, Mông Sơn thí thực và phóng sanh cho hàng chục chim bồ câu. Đặc biệt có sự hiện diện của Chuẩn Tướng Danh Dự Randy Nguyễn và một số quân nhân thuộc Sư Đoàn 1 Quân đội Dự Bị Quốc Gia Hoa Kỳ thành lập bởi Tổng Thống Reagan đã tham dự hai ngày liên tiếp.

Một số vị dân cử cũng hiện diện để chung lời cầu nguyện và trao tặng Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức một số Bằng Tri Ân. Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ GHPGVNTNHK, Viện Chủ chùa Hội Phước New Mexico nhân danh Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời chào mừng chư tôn thiền đức Tăng, Ni, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, Chuẩn Tướng Danh Dự Randy Nguyễn và các quân nhân; cám ơn ông Giám Đốc Vinh Hadad, cô Linda Trần nhà quàn Peek Family Funeral Home, quý vị dân cử, các cơ quan truyền thông báo chí và toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện.

Tiếp theo, phái đoàn Cao Đài giáo do Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng hướng dẫn ra trước bàn thờ quỳ gối tụng kinh và dâng Sớ cầu siêu. Sau đó, các quan khách được mời phát biểu và trao bằng Tưởng Lục cho Ban Tổ Chức, trong đó có Thị Trưởng Westminster ông Tạ Đức Trí và Phó Thị Trưởng Nguyễn Mạnh Chí, Nghị Viên Diedre Thu Hà Nguyễn và cô Kristy Thái, Ủy Viên Giao Tế Cộng Đồng TP Garden Grove, anh Billy Lê đại diện ông Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn, anh Lý Vĩnh Phong, phụ tá Dân Biểu Alan Lowenthal, bà Quyên Trần đại diện Nghị Sĩ Tom Umberg.


Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới ban đạo từ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Hòa Thượng Thích Minh Tuyên được cung thỉnh ban đạo từ. Hòa Thượng hỏi ý kiến chư tôn đức, hỏi ông Tạ Đức Trí muốn Hòa Thượng nói mấy phút? Tất cả đều xin ngài nói 5 phút thôi vì trời đang rất nóng. Tuy nhiên Hòa Thượng ứng khẩu ban một đạo từ khá dài nhưng thật sống động. Ngài nói trước, “Nếu nói điều phải, điều đúng thì sá gì năm ba mươi phút,” và Hòa Thượng không ngớt lời khen ngợi ban tổ chức “thật là quý hóa, thật đẹp đẽ, thật đẹp đẽ, thật tuyệt vời.”

Sau đạo từ, ông Sean Hadad và cô Linda Trần thay mặt ban tổ chức cảm tạ chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và mọi người tham dự, đồng thời mời dự trai tăng và Pháp Hội Địa Tạng hoàn mãn.

Ni Sư Thích Nữ Giới Hương cho Viễn Đông biết, trong các ngôi chùa đều có tượng một vị Bồ Tát trên đầu có đội mão năm đỉnh, tượng trưng cho Ngũ Trí Như Lai. Tay trái ngài cầm trái châu ngụ ý để soi đường xuống ngục tối, tay phải cầm tích trượng có bốn khoen để giộng xuống đất, khiến các tội nhân đang bị hành hình đau khổ dưới địa ngục thức tỉnh sám hối và chú tâm niệm Phật siêu thoát; đó chính là ngài Bồ Tát Địa Tạng.


Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Trưởng Ban Tổ Chức Pháp Hội Địa Tạng kỳ thứ 10 chào mừng chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và đồng hương Phật tử tham dự. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Bồ Tát Địa Tạng Vương là hóa thân bồ tát thường nguyện vào chốn u minh tối tăm của địa ngục để cứu độ chúng sinh. Bồ Tát Địa Tạng có một đại nguyện “Từ nay cho đến vô số kiếp sau, tôi vì sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho họ được giải thoát. Họ giải thoát hết rồi thì lúc đó tôi mới chứng thành Phật đạo.” Do lập nguyện bi mẫn rộng lớn như vậy, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số kiếp, ngài vẫn còn là vị hóa thân Bồ Tát luôn lặn lội đến những nơi tối tăm, địa ngục A Tì để cứu vớt, độ thoát tất cả chúng sinh đang bị tội khổ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT