Hoa Kỳ

Phát giác hơn 100 máy đánh bạc tại nhà thờ

Saturday, 24/11/2018 - 08:15:03

Nhân viên cứu hỏa phá cửa vào nhà thờ và khám phá một phòng đánh bạc lớn. Cảnh sát Harris County đã được gọi tới hiện trường và bắt giữ một số người.

HOUSTON, Texas - Lực lượng cứu hỏa được gọi đến một nơi thờ phương tại Harris County, đã không thấy lửa cháy, mà lại tìm ra hơn 100 máy đánh bạc. Lực lượng cứu hỏa đã được gọi đến nhà thờ World of Life vào lúc 7 rưỡi tối thứ Sáu. Tại đây, lực lượng khẩn cấp không thấy dấu hiệu cháy.
Tuy nhiên, người gọi điện thoại báo tin nói rằng ông ta bị khóa trong một căn phòng bởi một cánh cửa tự động. Nhân viên cứu hỏa phá cửa vào nhà thờ và khám phá một phòng đánh bạc lớn. Cảnh sát Harris County đã được gọi tới hiện trường và bắt giữ một số người. Nhà chức trách cho biết đang thẩm vấn những người liên quan, và đang kiểm tra tính hợp pháp của căn phòng đánh bạc.

Công ty điện SCE bị kiện vụ cháy Woolsey
WESTLAKE – Các luật sư từ ba hãng luật vào thứ Sáu đã mở một cuộc họp tại Westlake Village, về một vụ kiện nhắm vào công ty điện Southern California Edison (SCE), đại diện cho các nạn nhân của đám cháy Woolsey Fire. Tính đến thứ Bảy, Woolsey Fire rộng 96,949 acre, thiêu hủy 1,500 kiến trúc, và khiến ba người thiệt mạng, tại các quận hạt Los Angeles và Ventura. Các luật sư nộp đơn kiện nói rằng vụ cháy đã có thể tránh được nếu hãng SCE bảo trì đúng cách đối với các đường dây diện và thiết bị điện, đồng thời dọn dẹp cây bụi khỏi nơi có đường dây diện.
“Chúng tôi tin rằng có đủ bằng chứng, dựa trên các báo cáo ban đầu, rằng công ty điện phải chịu trách nhiệm cho sự việc này,” Luật Sư Richard Bridgford nói. Hãng Edison cho tới nay vẫn từ chối bình luận về các vụ kiện liên quan đến đám cháy Woolsey Fire, và thêm rằng nguyên nhân chính thức của vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra bởi các cơ quan Cal Fire và Sở cứu hỏa Ventura. “Cuộc điều tra phải mất một thời gian dài mới hoàn thành,” hãng SCE nói. “Mục tiêu của SCE hiện nay là khôi phục dịch vụ cho khách hàng tại khu vực bị ảnh hưởng.”

Camp Fire gần tắt hoàn toàn, còn gần 500 người mất tích
BUTT COUNTY - Sau hai tuần thiêu đốt dữ dội, đám cháy Camp Fire cuối cùng đã gần bị khống chế hoàn toàn. Tính đến sáng thứ Bảy, Camp Fire đã khiến 84 người thiệt mạng, ít nhất 475 người mất tích, và được khống chế 95%. “Khu vực vẫn còn cháy nằm tại vùng địa hình dốc và gồ ghề, không an toàn cho nhân viên cứu hỏa do trời mưa lớn,” cơ quan Cal Fire cho biết. Lực lượng cứu hỏa sẽ theo dõi và đi vào khu vực khi điều kiện thời tiết tốt hơn. Trong khi đó, công việc tìm kiếm người chết cũng đã được khôi phục lại vào thứ Bảy, sau khi phải tạm đình chỉ vào thứ Sáu vì trời mưa và gió mạnh.

Nổ súng tại cửa hàng Walmart, 1 người chết
OCALA – Vào thứ Bảy, một người đàn ông đã bắn chết một phụ nữ tại cửa hàng Walmart ở thành phố Ocala, thuộc miền bắc Florida, trong sự việc có vẻ là một vụ mâu thuẫn gia đình. Vụ án xảy ra lúc khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương, tại khu vực bán cây cảnh của Walmart. Người đàn ông đã bắn nhiều phát súng vào người phụ nữ, và bình tĩnh rời khỏi cửa hàng bằng xe đạp Nạn nhân đã chạy vào cửa hàng cầu cứu, trong khi nhân viên Walmart gọi 911 và cố gắng tìm cách giúp đỡ. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã qua đời tại bệnh viện sau đó. Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ. Vào lúc hơn 5 giờ chiều, cảnh sát thông báo đã tìm thấy người đàn ông gây án. Nghi can 55 tuổi đã được đưa vào bệnh viện với vết thương do tự bắn.

Mỹ bắt em tổng thống Honduras với cáo buộc buôn ma túy
FLORIDA - Em trai của Tổng Thống Hoduras, ông Juan Antonio 'Tony' Hernandez, đã bị đặc vụ liên bang Hoa Kỳ bắt tại Miami, Florida, vào thứ Sáu, vì tội âm mưu vận chuyển cocaine vào Hoa Kỳ và một số tội liên quan đến vũ khí,” theo ông James Margolin, phát ngôn viên phòng công tố ở New York, cho biết. Nghi can sẽ ra tòa vào ngày 26 tháng 11.
Ông Antonio Hernandez là em trai của Tổng Thống Honduras Juan Orlando Hernandez. Ông Antonio Hernandez còn bị nghi đã nhận hối lộ để hỗ trợ băng đảng ma túy Los Cachiros, trong thời gian anh trai của ông chưa đắc cử tổng thống.
Chính quyền Honduras đã xác nhận sự việc, và nói rằng mọi nghi can cần được coi là vô tội trước khi bị kết án. Tuy nhiên, Honduras cũng khẳng định sẽ không ai có thể “đứng trên luật pháp.” Tổng Thống Orlando Hernandez nói, cả gia đình ông “sững sờ trước thông tin này,” và hy vọng ông có thể giúp em trai "với tư cách người thân gia đình.” Antonio Hernandez, 40 tuổi, là luật sư và từng là nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền tại Honduras.
Năm 2016, ông Antonio Hernandez từng bị cho là liên quan đến việc buôn ma túy và âm mưu giết đại sứ Hoa Kỳ tại Honduras, nhưng Antonio Hernandez phủ nhận mọi cáo buộc. Tại phiên tòa ở New York năm 2017, trùm ma túy Devis Leonel Rivera Maradiaga thừa nhận đưa hối lộ cho Antonio Hernandez để đổi lấy sự hỗ trợ, trong thời gian anh trai ông này chưa đắc cử tổng thống.
Trùm ma túy Maradiaga cho biết, băng đảng Los Cachiros của ông ta đã thành lập công ty, nhằm thực hiện các giao dịch với chính phủ để rửa tiền. Băng đảng ma túy Los Cachiros từng vận chuyển hàng tấn cocaine vào Hoa Kỳ trước khi bị cơ quan chống ma túy truy lùng.

Hơn 100 con rùa biển chết lạnh ở Massachusetts
CAPE COD – Tổng cộng 173 con rùa biển đã chết tại Cape Cod, Massachusetts, trong tuần này do thời tiết lạnh giá, theo ông Bob Prescott, giám đốc tổ chức bảo tồn Mass Audubon. Ông Prescott cho biết 227 con rùa biển bị sốc lạnh đã được vớt trong Vịnh Maine từ thứ Tư đến nay, nhưng chỉ có 54 con còn sống. Mass Audubon, tổ chức bảo tồn thiên nhiên phi lợi nhuận lớn nhất tại Massachusetts, vẫn thường đi kiểm tra bờ biển vào thời gian này trong năm, để tìm kiếm các con rùa bị sốc lạnh. Tuy nhiên, số rùa biển gặp nạn trong năm nay đã tăng cao hơn nhiều so với dự kiến.
“Thời tiết quá lạnh,” ông Prescott nói. “Có những con rùa còn nhỏ và chúng bị đông đá rất nhanh.” Có những con rùa được tìm thấy trôi nổi trên biển, những con khác bị sóng đánh lên bờ. Một số con rùa là loài Kemps Ridley, loài rùa biển nguy cấp nhất trên thế giới. Khoảng một chục con rùa còn sống đã được đưa đến viện hải dương New England để chăm sóc. Những con rùa khác được chữa trị tại trung tâm động vật Audubon.
Rùa biển dễ bị kẹt tại vùng biển Cape Cod do địa thế hình lưỡi câu tại đây khiến chúng khó định hướng. Cơ thể của rùa biển sẽ ngừng hoạt động khi nhiệt độ nước biển giảm dưới 50 độ F, và chúng trở nên bất động, tùy thuộc vào gió đưa đẩy. Các chuyên gia cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu khiến nước biển ấm lên, làm rùa biển “bị lừa” để di chuyển quá xa lên phương bắc, và sau đó thiệt mạng khi nhiệt độ đột ngột hạ thấp.

Quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Afghanistan
KANDAHAR – Một binh sĩ Hoa Kỳ đã bị sát hại tại Afghanistan vào hôm thứ Bảy, là trường hợp thiệt mạng thứ 2 trong tháng 11 và thứ 10 trong năm 2018. Quân đội Hoa Kỳ chưa tiết lộ thêm chi tiết gì liên quan đến sự việc, bao gồm danh tính binh sĩ thiệt mạng và tình huống dẫn đến cái chết của anh. Trong một sự việc khác vào hôm thứ Bảy, 2 binh sĩ Afghan đã thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương, khi trực thăng chở họ bị rơi tại tỉnh Kandahar.
Thiếu Tá Brent Taylor, 39 tuổi, là quân nhân Hoa Kỳ mới nhất bị sát hại tại Afghanistan. Ông bị bắn trong một vụ tấn công nội bộ tại Kabul vào ngày 3 tháng 11. Thiếu Tá Taylor là thành viên lực lượng Vệ Binh Quốc Gia, và từng là thị trưởng thành phố North Ogden, tiểu bang Utah. Ông Taylor qua đời khi đang trong nhiệm vụ thứ 4 ở nước ngoài và thứ 2 ở Afghanistan.
Các vụ tấn công nội bộ, tức các vụ tấn công do người trong lực lượng Afghan gây ra, đang là thách thức lớn cho quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan. Ba vụ tấn công kiểu này đã xảy ra trong 3 tuần cuối tháng 10 và đầu tháng 11. Vụ nổ súng vào ngày 18 tháng 10 tại Kandahar đã khiến Tướng Abdul Raziq, chỉ huy cảnh sát Afghan, thiệt mạng và Tướng Jeffrey Smiley của Hoa Kỳ bị thương. Trường hợp thiệt mạng hôm thứ Bảy xảy ra chỉ 2 ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump cho biết ông có thể sẽ đến thăm lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan. Tổng thống chưa từng đi thăm quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan và Iraq trong suốt 2 năm đầu nhiệm kỳ của ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT