Thế Giới

Phi công phụ trong vụ rớt máy bay từng nói "mọi người sẽ biết tên tôi"

Saturday, 28/03/2015 - 10:15:10

Cô nói với nhật báo rằng cô từng cặp bồ với Andreas Lubitz một thời gian trong năm 2014. Vì cần giữ bí mật cho phụ nữ này, nhật báo dùng giả danh Maria W. cho nữ tiếp viên trong bài báo đăng ngày thứ Bảy.

Andreas Lubitz tham gia một cuộc chạy 10 dặm tại Hamburg năm 2009. (Getty Images)


DUESSELDORF – Một phụ nữ xác nhận rằng cô từng là bạn gái của Andreas Lubitz, người bị tố cáo tội cố tình lao máy bay xuống núi Alps tại Pháp, gây thiệt mạng cho tất cả 150 người có mặt trên phi cơ. Phụ nữ giấu tên này đã nói chuyện với Bild, một nhật báo lá cải hàng đầu tại nước Đức, về những gì mà cô từng biết về người phi công phụ mà nhà chức trách khám phá anh bị bệnh và đáng lý không được lên chuyến bay 9525 của hãng Germanwings.
Cô bạn cũ cho biết Lubitz từng nói anh “sẽ làm gì đó” và rồi “mọi người sẽ biết tên tôi.”
Cô bạn gái này là một tiếp viên hàng không 26 tuổi. Cô nói với báo Bild, “Lúc ấy tôi không hiểu ý anh muốn nói điều gì. Bây giờ thì mọi chuyện đã quá rõ.”
Cô nói với nhật báo rằng cô từng cặp bồ với Andreas Lubitz một thời gian trong năm 2014. Vì cần giữ bí mật cho phụ nữ này, nhật báo dùng giả danh Maria W. cho nữ tiếp viên trong bài báo đăng ngày thứ Bảy.
Qua những chứng cớ, tài liệu mà nhà chức trách Đức đã tìm thấy tại nhà riêng của viên phi công phó, họ phác họa ra con người của Lubitz như thế nào trước ngày anh phóng chuyến bay 9525 vào núi miền núi Alpine hôm thứ Ba, 24 tháng Tư, 2015. Anh đã giấu tình trạng bị bệnh tâm thần của mình với hãng Germanwings và những công ty mà anh từng làm việc. Lubitz đã xé một tờ giấy viết mới nhất của bác sĩ về tình trạng sức khỏe của anh. Tờ giấy bị xé này đã được khám phá ở trong nhà. Nếu được xem thư này, hãng đã chắc chắn sẽ không cho anh được lên phi cơ và điều khiển một chiếc máy bay hàng không.
Cô Maria nói với báo Bild rằng Lubitz đã tiết lộ với cô rằng được bác sĩ chăm sóc vì bệnh tâm thầm. Thế nhưng anh không nói cho Maria biết anh bị bệnh gì. Cô nói là cô rất sợ Lubitz, vì thỉnh thoảng anh có hành động rất bất chợt, khó đoán trước.
“Anh ấy có thể bất ngờ nổi nóng trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, và la mắng tôi,” Maria nói với báo Bild. “Vào ban đêm, có lúc anh thức giấc và hét lên máy bay đang rớt xuống vì đang bị ác mộng. Anh ta rất giỏi về việc che đậy những ý tưởng, cảm xúc đang thực sự diễn ra trong người mình.”
Lubitz "trở thành một con người khác” khi hai người nói chuyện về việc làm của anh, Maria cho biết thêm. Cô nói rằng anh giận dữ khi nói về áp lực của công việc và tiền lương mà anh cho là thấp.
Vào ngày thứ Sáu, những cuộc tìm kiếm tại hai căn nhà mà Lubitz từng sống – một nhà riêng của anh ở Duesseldorf và một nhà của cha mẹ ở thị xã Montabaur – giúp cảnh sát Đức thu thập được một số tài liệu cho thấy Lubitz “đang có một chứng bệnh và được chăm sóc y tế phù hợp.” Tuy vậy, nhà chức trách không tìm ra thư tuyệt mệnh. Phát ngôn viên của phòng biện lý thành phố Duesseldorf cho biết.
Những tài liệu được thu thập gồm có cả những thư bệnh có hiệu lực trong ngày xảy ra vụ rớt máy bay, “điều đó cho thấy người quá cố đã giấu bệnh của anh với hãng máy bay và với các đồng nghiệp,” phát ngôn viên cho biết.
Theo luật tại Đức, bác sĩ thường cấp giấy nghỉ bệnh cho nhân viên, giúp họ không đi làm trong những ngày được ghi trong giấy, kể cả những thứ bệnh lặt vặt. Cũng theo luật Đức, bác sĩ không được quyền tiết lộ bệnh tình của công nhân, ngoại trừ bệnh nhân từng nói rằng họ có ý định tự tử hoặc gây ra một vụ bạo động.
Các công tố viên chưa cho biết Lubitz bị bệnh gì, bệnh tâm lý hay bệnh thể lý. Báo chí Đức cho biết viên phi công phụ 27 tuổi này bị bệnh trầm cảm.
Bệnh Viện Đại Học Duesseldorf cho biết hôm thứ Sáu, rằng Lubitz từng là bệnh nhân ở nơi đây trong hai tháng qua, và lần cuối cùng đến đây để thẩm định chẩn bệnh là vào ngày 10 tháng Ba, tức đúng hai tuần trước khi xảy ra thảm họa. Nhà thương này không tiết lộ hồ sơ bệnh lý của Lubitz, nhưng bác bỏ những bản tin nói rằng Lubitz được chữa trị bệnh trầm cảm.
"Anh ta chắc chắn không hút. Anh rất quan tâm đến sức khỏe của mình. Anh luôn luôn chạy bộ. ... Anh ta rất khỏe mạnh," ông Johannes Rossmann nói với báo chí Đức. Ông sống cách nhà của Lubitz vài căn ở Montabaur.
Những người sống ở Montabaur và từng biết Lubitz đã nói với hãng thông tấn AP rằng anh rất vui mừng, sung sướng vô cùng khi biết mình được hãng Germanwings nhận việc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT