Thế Giới

Phi Luật Tân: Trung tâm gọi điện thoại của Mỹ

Tuesday, 03/02/2015 - 10:06:35

Nền công nghiệp truyền tin của Philippines phát triển nhanh đến nỗi giờ đây đã vượt qua Ấn Độ và trở thành “trung tâm gọi điện thoại” trên thế giới.

MANILA - Hiện nay có hơn một triệu nhân viên người Phi Luật Tân làm việc trong các trung tâm gọi điện thoại mọc lên khắp nước, đa số là để phục vụ cho các công ty Hoa Kỳ. Nhờ lực lượng lao động rẻ và lại có trình độ tương đối cao, các công ty Mỹ đã chọn Phi Luật Tân làm nơi đưa việc làm đủ loại qua điện thoại ra hải ngoại.

Joanna Horca là một nhân viên như thế trong các trung tâm này. Cô Horca làm những công việc như nghe khiếu nại của khách hàng Hoa Kỳ, tổng kê các số liệu doanh nghiệp, các dữ liệu mã số, thành lập các tài liệu đủ loại và khảo sát các lãnh vực y khoa và tư pháp. Cô kiếm trên $700 Mỹ kim mỗi tháng, tức nhiều hơn số lương mà các bác sĩ mới ra trường ở nước này kiếm được, dù cô phải gọi đến 100 cú điện thoại mỗi ngày và công việc khá căng thẳng. Nền công nghiệp truyền tin của Philippines phát triển nhanh đến nỗi giờ đây đã vượt qua Ấn Độ và trở thành “trung tâm gọi điện thoại” trên thế giới.

Trung Quốc: Xử tử hai người vụ sát nhân ở McDonalds
SƠN ĐÔNG - Hai thành viên của một giáo phái ở Trung Quốc đã bị xử tử vì đã giết chết một phụ nữ trong nhà hàng McDonalds ở tỉnh Sơn Đông, theo lệnh của một tòa án địa phương. Zhang Lidong và con gái Zhang Fan của ông ta là thành viên của giáo phái bị cấm hoạt động Church of the Alminghty God ở Trung Quốc.
Họ đã dụ dỗ một phụ nữ 35 tuổi tên Wu Shuoyan trong nhà hàng McDonalds của thành phố Zhaoyuan của tỉnh Sơn Đông vào tháng Năm 2014 gia nhập giáo phái này. Nhưng khi bà Wu từ chối không đưa cho họ số điện thoại của bà thì họ xúm vào đánh bà đến thiệt mạng ngay trong nhà hàng.
Tòa án Sơn Dông đã loan báo hôm thứ Hai vụ hành hình này, với nhận định là “các hung thủ đã phạm tội giết người và cố ý vi phạm luật pháp quốc gia về giáo phái bị cấm hoạt động.” Có 3 thành viên khác của giáo phái này cũng bị tuyên án từ 7 năm tù ở đến án chung thân.

Anh: Điệp viên Nga từng tố cáo Putin chơi với xã hội đen
LONDON - Điệp viên Nga Alexander Litvinenko, từng bị đầu độc bằng phóng xạ nguyên tử polonium và qua đời ở London trước đây, đã từng cho là Tổng Thống Putin không muốn dẹp tham nhũng trong ngành tình báo Nga và có dính líu đến xã hội đen.
Bà Marina Litvinenko, vợ của nạn nhân đã xuất hiện trước Tòa Thượng Thẩm ở London để trình bày các chứng cớ trong việc điều tra cái chết của chồng bà, đã cho hay chồng bà từng nêu lo ngại tham nhũng trong ngành an ninh vào năm 1998 với ông Putin. Nhưng khi trở thành tổng thống năm 1999, ông Putin lại ra lệnh phải điều tra chính ông Litvinenko.
Ông Litvinenko từng làm việc cho KGB và FSB, đã tỏ ra nghi ngờ ông Putin có dính dáng đến băng đảng có tổ chức vì Putin đã không làm gì cả để tiêu diệt tham nhũng. Ông qua đời năm 2006 sau khi uống tách trà có độc dược là chất polonium-210 ở London. Cảnh sát điều tra Anh tin là chính hai người Nga mà ông gặp ở London đã đầu độc ông.

Hy Lạp: Bác bỏ tài trợ của Nga
NICOSIA, Cyprus - Thủ Tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông không mong tìm sự giúp đỡ tài chính từ phía Nga, trái lại ông sẽ cho tiến hành đàm phán về món nợ của Hy Lạp với các quốc gia Châu Âu. Cùng với Bộ Trưởng Tài Chính Yanis Varoufakis, ông đi công du nhiều nước Châu Âu nhằm tìm sự trợ giúp cho một kế hoạch thay thế số tiền trợ giúp trả nợ từ khối EU và các ngân hàng lớn.
Trong một cuộc phỏng vấn, ông Varoufakis cho báo chí biết chính phủ Hy Lạp nhất quyết đi tìm giải pháp nhằm tránh cho Hy Lạp biến thành “vết thương tài chính” cho khối EU. Sau khi đắc cử, ông Tssipras cho là “một khả năng thương thuyết để thay thế chương trình gỡ nợ quốc gia hiện nay cho Hy Lạp vẫn còn khả dĩ thực hiện được.”
Trong cuộc họp báo ở thủ đô của Cyprus, ông nói, “Chúng tôi thấy khả năng đàm phán vẫn còn với các đối tác châu Âu, hiện nay chúng tôi không nghĩ đến quốc gia nào ngoài Châu Âu, vì chúng tôi có nghĩa vụ đối với châu lục này.”

Ukraine: Hòa đàm ở miền đông tan vỡ
KIEV - Quân ly khai đã nã pháo dồn dập ở đông Ukraine hôm thứ Hai sau khi hòa đàm thất bại, và hai bên tung ra nhiều lực lượng đối đầu nhau, trong viễn ảnh chiến trận leo thang mạnh. Quân đội Ukraine cho hay có thêm 5 quân nhân tử trận, trong lúc thành phố Donetsk loan báo có 15 thường dân bị sát hại vào cuối tuần, khi nỗ lực hòa đàm thất bại.
Các đại diện của Ukraine, Nga và quân ly khai đã gặp nhau ở thủ đô Minsk ở Belarus với hy vọng khai thông cho chiến cuộc đã làm cho hơn 5,000 người tử thương, nhưng mọi cố gắng đã thất bại.
Trong ngày đầu tuần đại bác tiếp tục nổ vang rền và thêm một thường dân nữa thiệt mạng, cùng với nhiều nhà cửa dân chúng sụp đổ do đạn pháo. Quân ly khai dồn dập tấn công thị trấn Debaltseve ở vùng đông bắc của Donetsk. Quân ly khai tuyên bố động viên toàn bộ nhằm đẩy mạnh quân số của họ lên đến 100,000 người và được Nga vũ trang đầy đủ.

Mỹ: Tăng vũ khí nguyên tử để dọa Nga
HOA THỊNH ĐỐN - Trước đây Tổng Thống Puitin thường hay huênh hoang về tiến bộ trong vũ khí chiến lược nguyên tử của Nga. Để đối phó, nay chính phủ Hoa Kỳ đề nghị cắt giảm nhiều chương trình phúc lợi của liên bang trong ngân sách năm 2016 gửi cho Quốc Hội hôm thứ Hai đầu tuần, nhưng lại gia tăng chi tiêu cho vũ khí nguyên tử. Tổng cộng ngân sách đề nghị lên đến $3,990 tỉ đô la.
Dự định của Hoa Kỳ là xây dựng lại hoàn toàn sức mạnh vũ khí nguyên tử của Mỹ, kể cả kho đầu đạn nguyên tử và các thế hệ hỏa tiễn, phi cơ và tàu ngâm chuyên chở vũ khí nguyên tử. Các kế hoạch này sẽ lằm tốn kém thêm đến $348 tỉ đô la trong vòng 10 năm tới, theo ước tính của Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện cho hay. Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện thì cho là tốn kém sẽ lên đến $1,000 tỉ đô la trong 30 năm tới. Một số chỉ trích cho là gia tăng như thế không giúp ích gì cho cuộc chiến chống khủng bố hiện nay.

Ai Cập: Ký giả Úc được chính phủ trả tự do
CAIRO - Ký giả người Úc Peter Greste vốn làm việc cho đài TV Al-Jazeera đã được trả tự do từ một nhà tù ở Ai Cập, cho hay “ông thở phào nhẹ nhõm” nhưng đồng thời lại cảm thấy rất lo lắng cho số phận của hai đồng nghiệp vẫn còn bị giam. Sau 400 ngày bị ngồi tù ở Ai Cập, ký giả Greste được thả ra hôm qua và đã rời Ai Cập, bay sang Cyprus để chờ chuyến bay trở về Úc.
Các viên chức an ninh Ai Cập cho hay ông bị kết án 7 năm tù. Hai nhà báo còn lại là ông Mohamed Fahmy người Canada gốc Ai Cập và Baher Mohamed người Ai Cập còn bị giam với các bản án 7 và 10 năm tù về tội “đã loan tin thất thiệt có lợi” cho tổ chức khủng bố Huynh Đệ Hồi Giáo trước đây.
Bộ Nội Vụ Ai Cập loan báo Tổng Thống al-Sisi của Ai Cập ra lệnh thả ký giả Greste theo một lệnh có từ tháng 11 năm ngoái cho phép ông al-Sisi có thể trục xuất các tù nhân ngoại quốc trở về nguyên quán.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT