Hoa Kỳ

Phi thuyền lâm nạn trong ngày khó khăn cho du hành không gian

Saturday, 01/11/2014 - 12:04:38

Vào ngày thứ Sáu vừa qua, chiếc SpaceShipTwo của Virgin Galactic đã bị rớt trong lúc được bay thử trong vùng sa mạc Nam California. Chiếc phi thuyền đã bị bể tan, thả những mảng vụn rơi rớt trên một đường dài mấy dặm. Một phi công đã tử nạn và một phi công khác bị thương.

Cánh của phi thuyền rớt trên sa mạc. (ABC News)


SA MAC MOJAVE – Một tai nạn không chỉ cản trở bước tiến của công ty Virgin Galactic, mà còn gây thắc mắc về khả năng của các công ty trong lãnh vực thương mại không gian.
Vào ngày thứ Sáu vừa qua, chiếc SpaceShipTwo của Virgin Galactic đã bị rớt trong lúc được bay thử trong vùng sa mạc Nam California. Chiếc phi thuyền đã bị bể tan, thả những mảng vụn rơi rớt trên một đường dài mấy dặm. Một phi công đã tử nạn và một phi công khác bị thương.
Chiếc SpaceShipTwo (phi thuyền số hai) nằm trong tham vọng thương mại không gian của nhà tỉ phú Anh Richard Branson, chủ nhân của công ty Virgin Galactic.
Khi báo tin này đến giới truyền thông, ông Geoge Whitesides, tổng giám đốc của Virgin Galactic, nói, “Không gian đã là khó và hôm nay là một ngày khó khăn.”
Đây là lần thứ nhì trong vòng một tuần có một tai nạn thảm khốc xảy ra cho lãnh vực chinh phục không gian. Điều đó đã gây rúng động trong khắp kỹ nghệ thương mại không gian đang phát triển mạnh tại Hoa Kỳ, và nhiều câu hỏi đang được đặt ra cho tương lai của ngành kỹ nghệ này.
Theo sự xác nhận của các viên chức thuộc cơ quan liên bang FAA và của công ty, phi thuyền SpaceShipTwo đã có hai phi công. Trong khi đó, theo cơ quan cảnh sát Kiểm Soát Công Lộ California, một phi công đã bay thoát ra ngoài và được bung dù trên không trung trước khi được chở bằng máy bay đến một bệnh viện. Phi công thứ nhì đã thiệt mạng trong chiếc phi thuyền. Các viên chức chưa cho biết tên của hai phi công.
Hình ảnh từ một đài truyền hình cho thấy một nhóm nhân viên cấp cứu đã khiêng một người trên băng-ca chạy đến một chiếc trực thăng đang chờ sẵn gần nơi lâm nạn của chiếc SpaceShipTwo.
Phi thuyền được chở trên chiếc máy bay WhiteKnightTwo trước khi được khai hỏa đã bay thử. Chiếc máy bay này đã đáp xuống mặt đất an toàn. Các điều tra viên của cơ quan An Toàn Vận Chuyển Quốc Gia đã trên đường đến địa điểm xảy ra tai nạn. Sở cảnh sát Hạt Kern nói rằng địa điểm mà những miểng vụn của máy bay rơi rớt trải dài từ hai đến ba dặm.
Trong gần một thập niên qua, công ty Virgin Galactic đã tiến hành kế hoạch chế tạo một chiếc phi thuyền thương mại không gian đầu tiên trên thế giới. Công ty có ước vọng rằng phi thuyền này có thể thực hiện nhiều chuyến trong một ngày để chuyên chở hành khách lên không gian trong những chuyến đi ngắn.
Trong tháng Năm, qua một thỏa thuận với công ty Virgin Galactic, cơ quan Điều Hành Hàng Không Liên Bang đã ấn định những mức giới hạn thời gian mà các phi vụ có thể được thực hiện trên không phận quốc gia, và sự ấn định này giúp mở đường cho kế hoạch chở hành khách lên không gian của Virgin Galactic.
Cuộc bay thử nghiệm hôm thứ Sáu vừa qua là lần đầu tiên trong chín tháng công ty dùng phi thuyền bay bằng hỏa tiễn. Hãng Scaled Composites đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm này với sự hợp tác của Virgin Galactic. Tổng giám đốc của Scaled Composites nói rằng họ đã dùng những dữ kiện mới về nhiên liệu qua những cuộc thử nghiệm trên mặt đất để áp dụng vào phi thuyền SpaceShipTwo.
Trong tháng Giêng, chiếc SpaceShipTwo đã bay đến mức 71,000 feet – cao nhất mà phi thuyền này đạt được trong thời gian qua. Virgin Galactic đã thực hiện cuộc thử nghiệm tại cảng không gian Mojave Air and Space Port, nằm trong vùng sa mặc cách thành phố Los Angeles khoảng 100 dặm về hướng đông bắc.
Đây là tai nạn thứ nhì xảy ra trong ngày không gian thương mại. Vào đêm thứ Ba, một hỏa tiễn không người lái đã nổ vài giây sau khi rời dàn phóng tại duyên hải tiểu bang Virginia. Hỏa tiễn trị giá $200 triệu Mỹ kim đó thuộc về công ty Orbital Sciences. Hỏa tiễn đã chuyên chở dụng cụ và hàng tiếp tế cho Trạm Không Gian Quốc Tế. Không có ai bị thương trong tai nạn đó.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT