Hậu Trường Showbiz

Angelina Jolie làm chủ tịch đại hội điện ảnh Cam Bốt

Monday, 30/11/2015 - 11:02:26

Lễ hội sẽ diễn ra ở thủ đô Nam Vang từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12, và sẽ trình chiếu 130 bộ phim đến từ 34 quốc gia trên thế giới.

Cặp Angelina Jolie và Brad Pitt trong buổi trình chiếu 'By the Sea' đầu tháng 11 tại Hollywood, California. (Getty Images)


Cô đào khả ái và nổi tiếng Angelina Jolie đã được mời làm Chủ Tịch Đại Hội Điện Ảnh Cambodia trong năm 2015. Cố vấn cho Festival này, ông Cedric Eloy cho là “việc mời Jolie làm trưởng ban giám khảo sẽ là một nguồn khích lệ và sẽ làm nhiều người trên thế giới chú ý đến sự hồi sinh của nền điện ảnh của Cambodia.”

Hiện Angelina đang có mặt ở đất nước chùa tháp để làm đạo diễn bộ phim mới nhất của cô. Nữ tài tử nhận xét, “Cambodia là quốc gia giàu có về lịch sử, có một nền văn hóa lâu đời và có rất nhiều người tài năng, chắc chắn sẽ cống hiến nhiều hơn nữa. Tôi rất tự hào ủng hộ cho lễ hội Cambodia International Film Festival, đất nước này đang có một nền tăng đầy sáng tạo cho nền kinh tế phim ảnh.”
Lễ hội sẽ diễn ra ở thủ đô Nam Vang từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 12, và sẽ trình chiếu 130 bộ phim đến từ 34 quốc gia trên thế giới.

Phim 'Batman v Superman' gây áp lực nặng cho Ben Affleck
Tài tử Ben Affleck ý thức rất rõ người xem rất kỳ vọng vào 'Batman v Superman: Dawn of Justice'. Khi trả lời phỏng vấn báo Variety, anh nói “cảm thấy bị áp lực rất nặng từ bộ phim, một phần cũng vì công ty Warner bros có một năm làm ăn không sáng sủa trong năm này, nên đang hy vọng bộ phim này “lấy lại vốn lẫn lời.”
Tài tử đóng vai Batman này cho biết, “Tôi thấy sức ép lên bộ phim nặng cả tấn. Chúng ta là một nền văn hóa hay đánh giá trước để phỏng định thành công hay thất bại về tài chính nhiều vấn đề, phim này chắc chắn sẽ gây tiếng vang, nếu không thì thực là đáng thất vọng, vì thế mà chúng tôi cả thấy bị áp lực đè nặng.”
Nhưng anh cũng hy vọng phim sẽ “cải thiện tài chính” cho Warner Bros, cũng như một số phim khác mà công ty này đang ấp ủ. Anh nói, “Năm tới sẽ là năm của Warner Bros, vì phim khai thác từ truyện bằng trang bao giờ cũng có sức lôi cuốn mạnh.”



Charlene Choi trong tiệc sinh nhật trước khi say rượu

Charlene Choi say rượu, hét, Đàn ông là lũ nói láo
Cô đào nổi tiếng Charlene Choi mới đây khi tiến hành lễ sinh nhật thứ 33 của mình, đã say khướt vì uống nhiều rượu và cũng vì thế, cô đã nói ra những u ẩn trong lòng. Đặc biệt cô rất buồn vi hành động xúc phạm cô của bạn tình là William Chan và cho là “những người đàn ông hò hẹn với cô đều là quân nói láo.”

Vào năm 2010, cô đã ly dị với người chồng là Ronald Cheng, và trong năm 2015 lại tan vỡ mối tình kéo dài 4 năm với William Chan. Trong các tấm ảnh post lên các trang mạng xã hội, các fans của cô cảm thấy lo ngại cho cô vì Choi có vẻ gầy ốm.

Trong lúc đang ca hát karaoke với bạn bè, đột nhiên Choi ngưng lại và quát to “đàn ông các người đều là lũ nói láo.” Bạn bè cô cho hay có vẻ Choi vẫn còn đau đớn vì chuyện bị William Chan phụ rẫy, cô cứ xách hết chai rượu này đến chai khác đi vòng vòng đòi cụng ly với mọi người trong lễ sinh nhật.

Công nương Kate chia sẻ ảnh của con gái
Điện Kensington Palace của Hoàng Gia Anh đã loan báo công nương Kate Middleton, vợ của Hoàng thái tử Williams, đã công bố trên trang mạng Twitter nhiều hinh ảnh của đứa con gái Charlotte, 6 tháng tuổi.
Những tấm ảnh này của công chúa Charlotte đã được chụp vào đầu tháng 11 tại căn nhà của gia đình Hoàng Thái Tử Williams ở Norfolk. Bé công chúa mặc áo đầm và ngồi thẳng lưng trên một ghế dựa. Một tấm hình thứ nhì cho thấy Charlote đang “cười hết cỡ” với một chú chó nhồi bông.
Cha mẹ của Charlote đã thành hôn với nhau vào năm 2011 và họ đã có một con trai đầu lòng tên George hơn 2 tuổi. Trong các bức ảnh công bố, có hàng chữ “Vợ chồng Quan Công hy vọng mọi người sẽ yêu bé, cũng như hai vợ chồng đang rất yêu thương công chúa Charlote.” Hoàng tử Henry, 31 tuổi, em của Hoàng Thái tử Wiliams, vẫn còn “độc thân vui tính,” dù mẹ của họ đã tử nạn trong mọt tai nạn xe hơi ở Paris năm 1997 và cha là Thái tử Charles đã có vợ khác.


Phim Pan của Disney bị lỗ vốn

Phim có Cooper, Depp, Hemsworth và Clooney bị lỗ vốn trong năm 2015
Tờ báo Forbes đã công bố danh sách những phim “thất thu mạnh nhất năm 2015,” trong số này có những bộ phim có những tên tuổi lừng lẫy như Gorge Clooney, Johnny Depp, Bradley Cooper và Chris Hemsworth.

Đứng đầu “danh sách thê thảm” này là phim 'Rock the Kasbah' với Bill Murray trong vai một nhà quản lý âm nhạc bị kẹt ở Afghanistan, có cả Bruce Willis, Kate Hudson và Zooey Deschanel tham gia diễn. Tuy phim tốn kém đến $15 triệu nhưng chỉ thu về chưa tới $3 triệu đô la. Hạng nhì là phim 'The Gunman' với tài tử Sean Penn, với tổn phí lên đến $40 triệu đô lanhưng thu về chỉ $11 triệu. Phim về hacker trên mạng 'Blackhat' với tài tử Chris Hemsworth chiếm hạng 3.

Ngay cả tài tử Clooney trong bộ phim 'Tomorrowland' cũng bị xếp hạng 14 trong danh sách này, còn Johnny Depp và Aloha trong bộ phim 'Mortdecai' cũng lọt vào 10 hạng đầu của danh sách. Tệ hại về tài chính nhất là bộ phim 'Pan' của Disney tuy thu vào được $190 triệu nhưng cũng tốn hết $209 triệu phí tổn.

Bị đuổi ra khỏi rạp vì vẫn ngồi khi chào quốc kỳ
Một đoạn video vừa được tung lên mạng YouTube trong đó có cảnh một nhóm khán giả người Hồi giáo xem phim đã bị tống ra khỏi rạp hát ở Ấn độ, chỉ vì từ chối không đứng dậy khi quốc ca Ấn Độ diễn ra. Rất nhiều khán giả khác đã la hét giận dữ đối với một số khán giả Hồi giáo vẫn ngồi tỉnh bơ trong một rạp hát ở Mumbai, trong lúc bài quốc ca Ấn độ trỗi lên và mọi người đều phải đứng dậy để chào.
Hiện nay tại Ấn Độ đang có sôi nổi bàn cãi về chuyện “ái quốc” ở đất nước đông trên 1 tỉ dân này. Tuy có nhiều người dân Ấn Độ xem hành động của một số khán giả Hồi giáo là “xúc phạm, báng bổ quốc gia,” cũng có nhiều người đòi phả hủy bỏ trước một buổi chiếu phim lại có quốc gia và các khán giả phải đứng dậy chào cờ. Chuyện bắt buộc này rất nghiêm ngặt ở một số bang, như Maharashtra ở phía tây. Nhiều người, kể cả khách ngoại quốc, nếu xem phim Ấn Độ mà không đứng dậy chào quốc ca, đã bị làm khó dễ, thậm chí còn bị đánh.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT