Người Việt Khắp Nơi

Ba ngày Đại Lễ Phật Đản kết thúc tốt đẹp

Tuesday, 19/05/2015 - 08:48:35

Trong số báo ra ngày Chủ Nhật, Viễn Đông đã tường thuật chi tiết hai ngày đại lễ. Riêng buổi lễ Khánh Đản chính thức và lễ khai mạc cũng như bế mạc đã diễn ra vào ngày Chủ Nhật với hơn 300 chư tôn đức Tăng, Ni và hàng chục ngàn lượt đồng hương Phật tử và quan khách tham dự.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2559 do Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) và Cộng Đồng Phật Giáo Nam California tổ chức tại Mile Square Regional Park đã hoàn mãn vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015.
Trong số báo ra ngày Chủ Nhật, Viễn Đông đã tường thuật chi tiết hai ngày đại lễ. Riêng buổi lễ Khánh Đản chính thức và lễ khai mạc cũng như bế mạc đã diễn ra vào ngày Chủ Nhật với hơn 300 chư tôn đức Tăng, Ni và hàng chục ngàn lượt đồng hương Phật tử và quan khách tham dự.
Trước khi cử hành lễ Khánh Đản, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK có lời phát biểu, đề cao vai trò của Phật Giáo là tôn giáo của hòa bình, Đại lễ Phật Đản năm nay cũng trùng vào dịp kỷ niệm 40 năm chúng ta phải ly hương, do đó ban tổ chức đã chọn chủ đề “Phật Giáo, Hòa Bình, Quê Hương và Dân Tộc” để nhắc nhở mọi người nhớ đến quê hương, nhớ đến các anh linh chiến sĩ đã xả thân cho tổ quốc, bảo vệ tự do cho miền Nam, trong đó có tự do tín ngưỡng và Phật pháp, và hàng trăm ngàn đồng bào đã phải chết tức tưởi trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do.

Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK tắm Phật đầu tiên. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Hòa Thượng cũng nhắc lại những thành tựu về mọi mặt mà người Việt sau 40 năm phải rời xa quê hương, sống trên xứ người nhưng đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để thành đạt, nhất là được sự trợ lực của quý Phật tử, các chùa chiền, tự viện, tịnh xá được dựng lên ở khắp Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn; đó là những đóa hoa vô ưu mang tinh thần hòa bình, an lạc cho đời. Sau cùng, Hòa Thượng khuyên hàng Phật tử, trong mùa Phật Đản này hãy cố gắng sống theo lời Phật dạy.
Vào lúc 12 giờ trưa, buổi lễ Khánh Đản chính thức cử hành, tất cả các vị Hòa Thượng, Thượng Tọa được cung thỉnh lên lễ đài tụng kinh Khánh Đản theo Nam Tông và Bắc Tông; trong lúc hàng trăm chư Tăng, Ni khác và đồng hương đứng dưới lễ đài cung kính chắp tay hướng về bàn thờ, tiếng tụng kinh hòa trong tiếng chuông, mõ nghe đều đều và truyền qua máy phóng thanh vang khắp công viên một dặm vuông.
Sau nghi thức Khánh Đản, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa trở xuống phía dưới làm nghi thức tắm Phật. Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK là vị đầu tiên cầm chiếc gáo múc nước dội trên bức tượng Phật Đản Sinh bằng đồng. Sau đó các vị khác lần lượt tắm Phật. Sau chư tôn đức Tăng, Ni chúng tôi thấy bà Lệ Giang, Hội Trưởng và chị em Hội Bà Triệu cũng lại tắm cho Phật.
Sau khi tắm Phật xong, ban tổ chức mời tất cả chư Tăng, Ni trở lên lễ đài để chụp hình lưu niệm. Khán đài khá rộng nhưng cũng không đủ chỗ cho tất cả, nên quý chư Ni phải xuống đứng phía dưới để hàng trăm máy quay phim, chụp hình thi nhau bấm máy.

Hơn 300 chư tôn đức Tăng, Ni cùng các Phật tử chụp ảnh kỷ niệm sau khi cử hành lễ Khánh Đản. (Thanh Phong/Viễn Đông).




Kế tiếp, là lễ khai mạc theo thủ tục hành chánh, dành cho Hội Đồng Liên Tôn, các vị quan khách, dân cử có dịp tham dự và phát biểu như Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn; GSV Andrew Đỗ, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, cựu Thị Trưởng Fountain Valley, nghị viên Michael Võ v.v..
Ông Nguyễn Văn Tánh, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam tại New York, Điều Hành Tổng Quát chương trình Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế của Cộng Đồng VN cùng Luật sư Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Cộng Đồng VN New York cũng đến tham dự, ông Nguyễn Văn Tánh được ban tổ chức cho phép lên tiếng kêu gọi đồng hương tiếp tay, hỗ trợ cho cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế (xin xem bài họp báo trang A1 trong số báo hôm nay).
Phần cuối của đại lễ, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan đọc Thông Điệp Phật Đản PL 2559, và Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Trưởng Ban Tổ Chức lên tri ân chư tôn đức Tăng, Ni, Hội Đồng Liên Tôn, quý vị dân cử, quan khách, các cơ quan truyền thông và mọi người đã cộng tác với ban tổ chức, từ thiết trí khán đài, dựng cờ quanh công viên đến ban trật tự, nhất là ban ẩm thực đã cung cấp đầy đủ món phở chay rất ngon cho hàng ngàn đồng hương, làm cho buổi đại lễ diễn tiến đúng chương trình và kết thúc rất tốt đẹp.
Hòa Thượng cũng không quên kêu gọi quý Phật tử hãy quảng đại đóng góp cứu trợ nạn nhân động đất tại Nepal, nơi Đức Phật đản sinh. Sau đó là chương trình văn nghệ với rất nhiều tiết mục tân, cổ nhạc và kết thúc tốt đẹp vào lúc 8 giờ tối trong sự hân hoan của mọi người. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT