Thế Giới

Bán sách cấm để gây chú ý tới 5 người bị Trung Cộng bắt cóc

Monday, 08/02/2016 - 10:14:23

Ông Gui đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Trung Quốc. Ông nói rằng ông rời Thái Lan đi Trung Quốc để ra đầu thú với cảnh sát, vì phạm một tội cách đây hơn mười năm.

Những tựa sách này đang bị cấm tại Trung Quốc, nhưng được bày bán ở Hồng Kông cuối tuần qua.


Một nhóm ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông đang bán những cuốn sách nhạy cảm về mặt chính trị đang bị cấm ở Trung Hoa lục địa. Họ bán những cuốn sách ấy trong một khu chợ Tết lộ thiên hôm thứ Bảy. Mục đích là để làm cho người ta chú ý đến tình cảnh của năm người bán sách thuộc một nhà xuất bản tại địa phương, hiện đang bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ.

Ở giữa những hàng đồ chơi sang trọng và hoa tươi trong công viên Victoria, nhằm chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán đem lại nhiều may mắn, nhóm Liên Minh Hồng Kông Ủng Hộ Các Phong Trào Dân Chủ Ái Quốc Trung Hoa đã trưng bày tại gian hàng của họ hơn 50 tựa sách. Những cuốn sách này hứa hẹn tiết lộ những sự việc bí mật, những mưu toan ám sát, và âm mưu trong giới cầm quyền chính trị ở Bắc Kinh.
Ông Albert Ho, chủ tịch của nhóm này và cũng là một nghị sĩ Hồng Kông, nói rằng tất cả các tựa đề sách này đều đã được bán tại hiệu sách Causeway Bay Books (Đồng La Loan Đồ Thư), trước khi nhà sách này đóng cửa sau vụ biến mất của năm người có liên quan với công ty.

Ông Ho nói, “Tin này đã thu hút nhiều người quan tâm đi đến gian hàng của chúng tôi, để tìm mua các loại sách khác nhau, nên số lượng sách bán được cũng khá nhiều.”

Tuy nhiên, ông Hồ nói rằng nhà xuất bản những cuốn sách này đã bất ngờ từ chối bổ sung các mặt hàng của họ, sau khi lượt sách hiện nay được bán hết.

Ông nói, “ Tôi nghĩ rằng chuyện này phải là do áp lực chính trị từ Hoa Lục.”
Vụ này khiến cho ông Hồ lo sợ rằng quyền tự do báo chí của Hồng Kông đang bị đe dọa. Quyền này được cấp theo nguyên tắc “một nước, hai chế độ” của Trung Quốc

Có nhiều lời đồn đoán rằng các nhân viên mật vụ Trung Quốc đang hoạt động bên ngoài lục địa, trong chiến dịch chống lại năm người đàn ông có liên quan đến công ty xuất bản Mighty Current (Cự Lưu).
Một số người tin rằng nhà xuất bản này đã chuẩn bị in một cuốn sách viết về cuộc sống tình ái của Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyện đó xảy ra giữa lúc một tác giả người Hoa ở Mỹ nói với đài BBC rằng ông là đồng tác giả của cuốn sách khiêu khích ấy, mang tựa đề là “Tập Cận Bình Và Những Người Tình Của Ông.”

Nhà văn sử dụng bút hiệu Xi Nuo, và nói rằng ông đã xuất bản cuốn sách ấy trên mạng để thách thức Trung Quốc. Ông cũng nói rằng không nên quy trách nhiệm cho năm người ấy.

Hôm thứ Năm, cảnh sát ở tỉnh Quảng Đông đã xác nhận lần đầu tiên rằng tất cả năm nhân viên bán sách ấy đang ở Hoa Lục, sau nhiều tháng người ta suy đoán.

Nhà chức trách Trung Quốc đã gửi một bức thư cho cảnh sát Hồng Kông, cho biết rằng Lui Por, Cheung Chi Ping và Lam Wing Kee đang bị điều tra vì “những hoạt động bất hợp pháp,” liên quan tới một người xuất bản sách là Gui Minhai (Quế Dân Hải) mang passport Thụy Điển.

Ông Gui đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước Trung Quốc. Ông nói rằng ông rời Thái Lan đi Trung Quốc để ra đầu thú với cảnh sát, vì phạm một tội cách đây hơn mười năm.

Cảnh sát Hồng Kông đã nhận được một cách riêng rẽ một lá thư từ người đàn ông thứ năm, tên là Lee Bo (Lý Ba), mang quốc tịch đôi Anh và Trung Quốc. Lee từ chối lời cảnh sát yêu cầu gặp ông. Nhưng ông không cho biết chi tiết về chuyện bằng cách nào ông biến mất khỏi Hồng Kông và xuất hiện ở Hoa Lục, mà không có giấy tờ đi lại.

Ông Albert Ho nói, “Bằng cách suy diễn luận lý, thì hẳn ông ấy đã bị bắt cóc và đưa sang lục địa.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT