Người Việt Khắp Nơi

Bạo động bầu cử liên quan đến người Việt Nam

Tuesday, 21/10/2014 - 10:40:24

Khi nghe vụ đụng chạm tóe lửa này, ông Al Hoàng nói với đài KTRK, “Một trong những người ủng hộ tôi đã hành động theo luật riêng của ông ta.”

HOUSTON – Càng gần ngày bầu cử, không khí lại càng căng thẳng đối với những ai làm việc trong các ban vận động tranh cử cho ứng cử viên của họ. Tại Houston, Texas, một vụ xô xát đã xảy ra giữa người Việt với người Việt liên quan đến hai ứng cử viên gốc Việt Nam.

Theo tin của đài truyền hình KTRK, vụ đánh nhau đã xảy ra giữa những tình nguyện cho hai ứng cử viên gốc Việt vào trưa thứ Hai vừa qua. Hậu quả là một ông bị cảnh sát bắt, một tấm biểu ngữ bị cắt rách.
Ông Peter Võ bị cảnh sát bắt với tội danh có ý định tấn công bằng một vũ khí nguy hiểm. Món vũ khí của ông Peter Võ là một con dao dùng để cắt hộp giấy (box cutter).

                               Tấm biểu ngữ bị cắt rách bên ngoài thư viện Alief trưa thứ Hai. (KTRK)


Bản tin của KTRK cho biết vụ đụng độ vì bầu cử này diễn ra vào khoảng 12 giờ 20 trưa tại một địa điểm bên ngoài thư viện Alief nằm ở khu phố số 7900 đường S. Kirkwood. Thư viện này cũng là nơi bỏ phiếu.
Người bị đe dọa trong vụ tấn công này là Nguyễn Phách, còn có tên là Danny Nguyễn, 72 tuổi. Ông Phách đã tình nguyện làm việc cho ban tranh cử của Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Võ, một người thuộc đảng Dân Chủ. Đối thủ của ông Hubert Võ là ông Al Hoàng, một đảng viên Cộng Hòa. Ông Al Hoàng, tức Hoàng Duy Hùng, là một chính khách quen thuộc với cộng đồng người Việt Nam tại Houston. Ông từng là nghị viên thành phố Houston. Cuộc tranh cử diễn ra trong khu vực cử tri 149.
Theo cảnh sát, ông Phách đã căng một tấm biểu ngữ bên ngoài địa điểm bỏ phiếu. Tấm biểu ngữ này tố cáo ông Hoàng Duy Hùng là người ủng hộ cộng sản Việt Nam.

                                                                    Ông Peter Võ


Cảnh sát nói rằng ông Peter Võ, 58 tuổi, (không liên hệ bà con với Dân Biểu Hubert Võ) là một người tình nguyện cho ông Al Hoàng. Ông Peter đã cầm một con dao cắt hộp giấy để cắt rách tấm biểu ngữ.
Ông Phách kể với cảnh sát bằng tiếng Anh với nội dung, “Tôi nói với ông ấy rằng đó là tấm biểu ngữ của tôi, đừng làm như vậy.”
Cũng theo lời ông Phách Nguyễn, ông Petet Võ đã xô đẩy ông Phách với một tay cầm con dao múa trong không khí.
Ông Phách kể, “Ông ta cầm một con dao cắt giấy, muốn cắt cổ tôi... Ông ấy tấn công tôi.”
Sau cuộc đụng độ, hai ông tiếp tục vận động cho ứng cử viên của họ.
Khi nghe vụ đụng chạm tóe lửa này, ông Al Hoàng nói với đài KTRK, “Một trong những người ủng hộ tôi đã hành động theo luật riêng của ông ta.”
Ông Al Hoàng nói thêm rằng ông không tán thành hành động của ông Peter Võ, nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng ông Peter Võ không tìm cách giết một ai.
“Ông ấy nói rằng ông chỉ muốn cắt tấm biểu ngữ mà thôi. Thế nhưng khi có những người đến tấn công ông (Phách), thì ông (Peter) nói là Đừng đến, đừng đến,” ứng cử viên Al Hoàng nói.
Ông Phách Nguyễn cho biết ông cảm thấy bị đe dọa bởi một nhóm người vây quanh ông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT