Thế Giới

Bé 3 tháng tuổi bị mù mắt vì đèn flash của máy ảnh

Wednesday, 29/07/2015 - 08:49:20

Sau khi được thăm khám, bác sĩ xác định thị lực mắt trái của em bé đã bị giảm, còn mắt phải thì không nhìn thấy gì. Các bác sĩ cho biết, tổn thương đó là vĩnh viễn và không thể giải phẫu để phục hồi.

Bé 3 tháng tuổi bị mù mắt vì đèn flash của máy ảnh
ANH QUỐC - Một em bé 3 tháng tuổi ở Anh đã bị mù một mắt, sau khi bị chụp hình với đèn flash ở khoảng cách quá gần. Theo lời bác sĩ, mắt của bé trai đã bị tổn thương không thể chữa trị, do đèn flash của chiếc máy ảnh được đặt cách em bé khoảng 25 cm, tức chỉ hơn 1 gang tay chút ít.
Cha mẹ của em bé đã nhận thấy con trai có vấn đề với thị giác, sau khi một người bạn của gia đình chụp ảnh em bé. Sau khi được thăm khám, bác sĩ xác định thị lực mắt trái của em bé đã bị giảm, còn mắt phải thì không nhìn thấy gì. Các bác sĩ cho biết, tổn thương đó là vĩnh viễn và không thể giải phẫu để phục hồi.
Ánh đèn flash đã phá hủy các tế bào trên điểm vàng của mắt. Đây là một bộ phận quan trọng trong mắt, nơi hội tụ các tia sáng chiếu tới. Tuy nhiên, điểm vàng ở trẻ sơ sinh lại chưa hoàn thiện cho đến khi các bé được 4 tuổi. Do đó, trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với ánh sáng mạnh.
Các chuyên gia cho biết, ngay cả khi bé chớp mắt theo phản xạ khi tiếp xúc với ánh đèn flash, nhưng chỉ cần bị chiếu ánh sáng mạnh trong vài phần ngàn giây, thì cũng đủ để gây tổn thương vĩnh viễn đối với thị giác trẻ sơ sinh. Các nhà khoa học cũng cảnh báo các bậc cha mẹ nên cẩn thận với ánh đèn quá sáng khi để gần trẻ em. Hiện chưa rõ người bạn của gia đình trong sự việc nêu trên có phải đối mặt với một vụ kiện pháp lý hay không.


Singapore bắt giam một người tìm cách gia nhập IS
SINGAPORE - Bộ Nội Vụ Singapore cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 51 tuổi, đang tìm cách gia nhập nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria. Theo thông báo của Bộ Nội Vụ Singapore, công dân Mustafa bin Sultan Ali đã bị bắt hồi tháng 6, sau khi bị Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất. Trước đó, Mustafa bin Sultan Ali dự tính tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó vào Syria bằng đường bộ, và gia nhập IS.
Vụ bắt giữ Mustafa bin Sultan Ali diễn ra trong lúc Singapore đang lo ngại có nhiều công dân gia nhập IS. Nhà chức trách cho biết thêm rằng, Mustafa bin Sultan Ali đã chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố theo sự hướng dẫn của IS, nhằm vào những cơ sở của phương Tây tại Singapore.
Theo đạo luật Nội An, Mustafa bin Sultan Ali đã bị bắt và sẽ bị giam giữ trong 2 năm mà không cần xét xử. Hồi tháng 5 vừa qua, Singapore cũng thông báo đã bắt giữ hai thanh niên “có tư tưởng cực đoan” và muốn gia nhập IS.

Thêm 2 vụ đâm chém trong một ngày ở Trung Quốc
QUẢNG CHÂU - Liên tiếp hai vụ tấn công bằng dao và rìu đã xảy ra hôm thứ Tư tại Trung Quốc, khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Vụ thứ nhất xảy ra vào 9 giờ sáng tại một quán ăn nhỏ ở quận Hải Châu, thành phố Quảng Châu. Một người đàn ông 50 tuổi đã dùng dao chẻ củi để chém những người trong quán ăn.
Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, ít nhất có 5 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em bị thương nặng ở đầu. Hung thủ sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo điều tra ban đầu, người đàn ông có dấu hiệu bị tâm thần, bởi trước khi sự việc xảy ra, người đi đường nhìn thấy ông này đứng chửi bới một mình, nói lăng lung tung.
Vụ thứ hai xảy ra vào 5 giờ chiều, tại một quầy bán hàng nhỏ ven đường ở thôn Mã Am, thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây. Một người đàn ông đã dùng rìu chém những người bên trong quầy hàng, khiến 1 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, hung thủ là một người thuê nhà gần khu vực đó. Nghi can đã bị cảnh sát bắt giữ và nguyên nhân sự việc vẫn đang được điều tra.


Tìm được vị trí trực thăng quân sự rơi ở Lào

VIENTIANE - Bộ Quốc Phòng Lào chiều thứ Tư cho biết, đội cứu nạn đã xác định được vị trí trực thăng quân sự Mi-17 bị rơi, nhưng nhiều chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Theo hãng truyền thông chính thức LPK của Lào, Bộ Quốc Phòng nước này cho biết, trực thăng bị rơi ở Ban Luang Ponxay, huyện Longchange tỉnh Xaysomboun, miền bắc Lào. Các đội cứu nạn đang đến hiện trường, nhưng gặp khó khăn bởi thời tiết xấu, địa hình rừng và đồi núi trắc trở.
Được biết, chiếc trực thăng do quân đội điều khiển gặp tai nạn khi đang trên đường tới các tỉnh Xieng Khuang và Huaphan vào lúc 1 giờ trưa ngày 27 tháng 7. Trực thăng mất liên lạc với Trung tâm Kiểm soát Không lưu ở Vientiane không lâu sau khi rời thủ đô. Trực thăng khi đó chở 4 nhân viên phi hành đoàn và 19 hành khách. Tai nạn này xảy ra vào hơn 1 năm sau khi phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lào Douangchay Phichit và một số viên chức khác thiệt mạng trong tai nạn ngày 17 tháng 5, 2014, khiến 17 người chết.

Nhật Bản tử hình kẻ sát hại 5 người
YAMAGUCHI - Một tòa án Nhật Bản ngày thứ Ba đã tuyên án tử hình một người đàn ông 65 tuổi, do đã giết 5 người cùng làng, sau đó còn làm thơ haiku ám chỉ các vụ án mạng. Bị cáo Kosei Homi, 65 tuổi, bị bắt giữ do bị nghi đã giết 5 người tại một ngôi làng nhỏ miền núi ở tỉnh Yamaguchi, tây nam Nhật Bản, hồi tháng 7, 2013.
Các nạn nhân trong độ tuổi 70 đến 80 đã bị đánh đập đến chết. Thi thể của ba người trong số này được tìm thấy trong hai ngôi nhà bị đốt trụi, hai nạn nhân còn lại được phát hiện trong 2 ngôi nhà khác. Homi bị bắt vài ngày sau đó, sau khi cảnh sát tìm thấy tại nhà ông ta một bài thơ haiku ám chỉ đến án mạng, với nội dung tạm dịch như sau: “Khơi ngọn lửa hồng - Khói vui tươi nhảy - Mừng bạn cùng quê.”
Các công tố viên nói rằng Homi bị chứng tâm thần hoang tưởng, nhưng đủ năng lực để chịu trách nhiệm về những hành động mà ông ta gây ra. Hôm thứ Tư, phía luật sư biện hộ đã kháng án. Haiku là một thể thơ truyền thống của Nhật Bản, gồm ba dòng với 17 âm tiết, thường mô tả hiện tượng tự nhiên nhưng nói lên cảm xúc con người.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT