Thế Giới

Bệnh nhân Ebola đầu tiên qua đời tại Đức

Tuesday, 14/10/2014 - 07:41:05

Bệnh viện St. Georg ở thành phố Leipzig, nơi người đàn ông qua đời đã được điều trị, cho biết ông được đưa đến đây hôm thứ Năm tuần qua. Vào thời điểm đó, các bác sĩ cho biết tình trạng của ông là nguy kịch nhưng ổn định, và không có thêm tin tức cập nhật về tình trạng của ông.

Bên ngoài nhà thương St. Georg ở Leipzig, Đức hôm thứ Ba. Bệnh nhân đã qua đời tại nhà thương này vào đêm thứ Hai. (Getty Images)


BERLIN – Trong đêm thứ Hai, một người đàn ông 56 tuổi đã qua đời tại bệnh viện ở Leipzig, nơi ông được chữa bệnh Ebola. Bệnh viện cho biết như vậy hôm thứ Ba, trong một văn bản được các cơ sở truyền thông ở Đức trích dẫn. Trước đó ông làm việc cho Liên Hiệp Quốc tại Liberia.
Thông báo ngắn gọn ấy không cho biết thêm chi tiết. Người đàn ông này là bệnh nhân thứ ba đến nước Đức trong những tuần gần đây, để được điều trị Ebola, và là người đầu tiên chết vì bệnh này tại Đức.
Bệnh nhân đầu tiên được đưa đến Đức để điều trị là một người đàn ông Senegal, làm việc cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Ông đã được điều trị tại Hamburg, từ cuối tháng Tám cho đến ngày 3 tháng 10, khi ông được rời khỏi bệnh viện. Từ đó ông đã trở về nhà. Bệnh nhân thứ hai là một bác sĩ người Uganda, làm việc ở Tây Phi cho một tổ chức viện trợ Ý, tiếp tục được điều trị tại một bệnh viện ở Frankfurt.
Bệnh viện St. Georg ở thành phố Leipzig, nơi người đàn ông qua đời đã được điều trị, cho biết ông được đưa đến đây hôm thứ Năm tuần qua. Vào thời điểm đó, các bác sĩ cho biết tình trạng của ông là nguy kịch nhưng ổn định, và không có thêm tin tức cập nhật về tình trạng của ông.
Bệnh viện đã bảo đảm rằng bệnh nhân thứ ba sẽ bị cách ly một cách an toàn. “Không có nguy cơ nhiễm bệnh cho các bệnh nhân khác, cho các thân nhân, du khách, hoặc cộng đồng.” Bác sĩ Iris Minde, giám đốc điều hành của bệnh viện, cho biết như vậy, khi loan báo bệnh nhân này đã được tiếp nhận. Bác sĩ Minde cho biết bệnh viên tuân thủ “những quy định vệ sinh nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn mới nhất.”
Ông Thomas Grunewald, một bác sĩ cao cấp tại Chẩn Y Viện Các Bệnh Truyền Nhiễm và Bệnh Thận tại bệnh viện này, cho biết bệnh nhân sẽ được chăm sóc suốt ngày đêm, ít nhất bởi một bác sĩ và một y tá “trong bộ trang phục bảo vệ.”
Sau đó ông nói rằng các nhân viên “đã được chuẩn bị một cách hoàn hảo.” Ông cũng cho biết rằng hô đã được huấn luyên về một hệ thống thiết bị khóa không khí (airlock) niêm phong kín mít các phòng áp lực âm đặc biệt, được sử dụng trong khu cách ly.
Tờ Bild, một nhật báo bán chạy hàng đầu, hôm thứ Hai thắc mắc về chuyện bệnh viện có thể giải quyết được một cách an toàn chất thải y tế hay không. Tờ báo trích dẫn lời bệnh viện, nói rằng theo dự trù thì vào ngày thứ Ba bệnh viện mới nhận được một máy đặc biệt khử trùng những trang phục bảo vệ, găng tay và mặt nạ, trước khi chúng được thiêu hủy.
Những nỗ lực để liên lạc với các viên chức bệnh viện, để yêu cầu bình luận vào hai ngày thứ Hai và thứ Ba, đều đã không thành công. Đến giữa buổi sáng, trang web của bệnh viện đã không được cập nhật hóa tin tức về cái chết, nhưng một thông báo ngắn gọn đã được cung cấp cho các phương tiện truyền thông Đức.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT