Người Việt Khắp Nơi

Bị khóa facebook vì tên Phuc Dat Bich

Saturday, 21/11/2015 - 10:17:24

Tên Việt của thanh niên là Bích Đạt Phúc. Thế nhưng "Phuc Dat Bich" lại có âm ngữ rất gần với một câu chưởi thề tiếng Anh. Đó là lý do tại sao Facebook tưởng đây là tên giả do một ai đó đặt ra để quấy phá.


ÚC - Một thanh niên gốc Việt tên "Phuc Dat Bich", hiện đang sống tại Úc, đã phải đăng hình passport của mình lên facebook, để chứng minh đó là tên thật của anh, sau vài lần bị mạng xã hội này khóa trương mục. Bức ảnh và thông điệp của anh Phúc, sau khi xuất hiện trên facebook, đã có hơn 123,000 lượt chia sẻ.

Anh này viết rằng: “Tôi thấy khá bực khi không ai tin rằng đó là tên đầy đủ hợp pháp của tôi. Tôi bị buộc tội dùng tên giả mấy lần, điều này thật phiền phức.”

Tên Việt của thanh niên là Bích Đạt Phúc. Thế nhưng "Phuc Dat Bich" lại có âm ngữ rất gần với một câu chưởi thề tiếng Anh “F. that bitch” và có nghĩa là “Đ.m. con chó đẻ.” Đó là lý do tại sao Facebook tưởng đây là tên giả do một ai đó đặt ra để quấy phá.

Sau khi đăng ảnh passport, anh Phúc đặt câu hỏi: “Có phải vì tôi là dân Châu Á không? Tôi bị khóa trương mục rất nhiều lần và bị yêu cầu đổi tên sang tên thật, cho nên chỉ có cách đưa cái này ra. Tên tôi đây. Cảm ơn, Phuc Dat Bich.”

Đây không phải lần đầu tiên facebook khóa trương mục của người dùng vì tên của họ. Mới đây một cô gái tên là Isis đã bị facebook chặn, vì nghĩ cô là "một kẻ khủng bố.”

Thổ bắt nghi can chỉ điểm trong vụ thảm sát Paris
ISTANBUL - Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ một người đàn ông Bỉ gốc Morocco, vì nghi rằng đây là kẻ đã chọn ra các mục tiêu ở Paris để Nhà nước Hồi giáo IS tấn công, dẫn đến vụ thảm sát làm 130 người chết. Một viên chức chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận, ngoài người Bỉ gốc Morocco, hai người đàn ông khác cũng bị bắt.

Người đàn ông Bỉ là Ahmet Dahmani, bị bắt tại một khách sạn hạng sang ở thành phố biển Antalya, phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thanh niên 26 tuổi này đã ở tại khách sạn từ ngày 16 tháng 11. Hắn bị nghi đã đi “dò đường” các khu vực ở Paris, những nơi sau đó bị tấn công.

Hai nghi can còn lại là người quốc tịch Syria, bị bắt giữ tại một xa lộ, vì bị nghi là người do IS cử tới để giúp Dahmani vượt qua biên giới an toàn và đưa về căn cứ của IS. Theo hồ sơ tòa án, hai người này là Ahmet Tahir, 29 tuổi, và Muhammed Verdi, 23 tuổi. Họ bị nghi là "hỗ trợ và tiếp tay" cho IS. Cảnh sát chống khủng bố đã chú ý tới Dahmani khi hắn ta bay đến Antalya. Họ theo dõi hắn tới khách sạn ở quận Manavgat của thành phố và bắt giữ kẻ này.

Kẻ đánh bom ở Pháp không phải phụ nữ
ST. DENIS - Cảnh sát Pháp cho hay, cô em họ của kẻ chủ mưu vụ khủng bố Paris không phải là người cho nổ bom tự sát như mọi người vẫn tưởng lầm trước đây, mà kẻ đánh bom là một tên khác, trong vụ bố ráp căn chung cư ở thành phố St. Denis.

Thi thể thứ ba mới được tìm thấy trong căn chung cư mà cảnh sát bố ráp hôm 18 tháng 11 là một người đàn ông, và đây chính là kẻ kích nổ bom. Trước đó, khi cảnh sát bao vây căn nhà, Hasna Ait Boulahcen, 26 tuổi, đã "cố gắng nói rằng cô ta không dính líu đến những tên khủng bố, không liên quan tới chúng và muốn đầu hàng.” Tuy nhiên, cảnh sát biết đây chỉ là những lời lừa gạt, vì họ đã nhận được tin tình báo trước đó về cô gái này.

Trong cuộc bố ráp tại vùng ngoại ô Paris, cảnh sát đã tiêu diệt cả Abdelhamid Abaaoud, nghi can chủ mưu vụ khủng bố Paris hôm 13 tháng 11. Hai đồng phạm của tên này vẫn đang lẩn trốn.
Trong một diễn biến khác, các công tố viên Pháp cho biết, kẻ đánh bom liều chết thứ hai bên ngoài sân vận động Stade de France được xác định xâm nhập vào Pháp qua ngả Hy Lạp. Trước đó, nhà chức trách Pháp từng khẳng định, một trong số những kẻ tấn công cũng đã đến theo lộ trình này, thông qua đảo Leros của Hy Lạp. Những kẻ này có thể đã giả làm người tị nạn Syria.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, số người thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 13 tháng 11 đã tăng lên 130 người. Ngoài ra còn có hàng trăm người khác bị thương, sau loạt vụ tấn công gần như đồng thời nhằm vào các nhà hàng, quán bar, rạp hát và sân vận động.

Thủ đô Bỉ báo động nguy cơ khủng bố cấp cao nhất
BRUSSELS - Trung tâm khủng hoảng Bỉ vừa nâng mức báo động nguy cơ khủng bố đối với thủ đô Brussels lên cao nhất, trong khi nhà ga tại 4 tuyến xe điện ngầm chính của thành phố đã đóng cửa. Theo thông cáo được đăng trên mạng, báo động nguy cơ khủng bố ở Brussels hiện ở mức 4, đồng nghĩa với mức "nghiêm trọng và sắp xảy ra.”

Trung tâm khủng hoảng kêu gọi người dân tránh mọi nơi công cộng trong khu vực Brussels, như nhà hát, sân bay, phương tiện giao thông công cộng và các khu mua sắm đông người. Những nhà ga tại 4 tuyến xe điện ngầm chính của thành phố bị đóng cửa "theo lệnh của cảnh sát.”

Nhà chức trách Bỉ đến nay đã cáo buộc 3 công dân nước này có tham gia hoạt động khủng bố Paris, Pháp hồi tuần trước làm 130 người chết. Trong số đó, một người là 1 kẻ đánh bom tự sát bên ngoài sân vận động Stade de France, người thứ 2 là Abdelhamid Abaaoud, chủ mưu, và người thứ 3 vừa bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.

Rơi trực thăng ở New Zealand, không ai sống sót
NEW ZEALAND – Vào sáng thứ Bảy, một vụ rơi trực thăng đã xảy ra tại khu du lịch sông băng nổi tiếng Fox Glacier của New Zealand. Cảnh sát xác nhận toàn bộ 7 người trên trực thăng tử nạn. Cảnh sát cho biết, mảnh vỡ trực thăng được nhìn thấy nằm rải rác trên một khu vực dài hàng trăm mét tính từ hiện trường. Toàn bộ 7 người trên trực thăng đều đã chết, tuy nhiên hiện các đội cứu nạn chưa thể thu nhặt thi thể do thời tiết đang rất xấu.
Theo cảnh sát, "có khả năng mất một ngày" họ mới thu nhặt được các thi thể và khám nghiệm hiện trường. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn, nhưng nhiều người cho rằng, thời tiết rất xấu tại khu vực này có thể là "thủ phạm" gây ra sự việc. Cũng chưa có thông tin về quốc tịch của những người thiệt mạng. Tin ban đầu cho hay, chiếc trực thăng gặp nạn là của hãng du lịch Alpine Adventures, chuyên cung cấp các chuyến bay ngắm cảnh từ trên không bằng trực thăng.
Trước đó vào năm 2010, 9 người đã thiệt mạng khi một máy bay nhảy dù rơi gần sân bay Fox Glacier.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT