Người Việt Khắp Nơi

Blogger Điếu Cày đã đặt chân đến miền đất tự do

Wednesday, 22/10/2014 - 01:47:09

Đúng 10 giờ 15 từ cửa VIP, Blogger Điếu Cày bước ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân đi dép. Người đầu tiên nhận ra anh và la lên “Điếu Cày,” lập tức đoàn người đổ xô đến vây chặt lấy anh.


Blogger Điếu Cày từ hỏa ngục cộng sản vừa đặt chân đến miền đất tự do được đồng hương tặng hoa, đón tiếp như một anh hùng. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 Blogger Điếu Cày đã đặt chân đến miền đất tự do

Bài THANH PHONG

LOS ANGELES - Người tù nổi tiếng nhất Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hải tức Blogger Điếu Cày, vừa được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trục xuất ra khỏi nước, đã đáp chuyến bay từ phi trường Nội Bài, Hà Nội quá cảnh Hồng Kông của hãng hàng không Cathay Pacific rồi từ Hồng Kông đến phi trường Los Angeles (LAX) vào lúc 10 giờ 15 tối thứ Ba, ngày 21 tháng 10, 2014.

Tin blogger Điếu Cày đến Los Angeles đã nhanh chóng truyền ra khắp Little Saigon, và rất đông đồng hương đã đến phi trường ngay từ lúc 8 giờ tối để chờ đón người hùng Điếu Cày.

Phái đoàn truyền thông báo chí là những người đến trước tiên, chúng tôi ghi nhận, ngoài phóng viên ba nhật báo và các tuần báo, nguyệt san Việt ngữ, còn có Little Saigon Radio và hầu hết các đài truyền hình tiếng Việt.

Hội Đồng Liên Tôn VN có Giám Mục TL Trần Thanh Vân (Chủ Tịch) và Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phó Chủ Tịch). Về phía dân cử có Nghị Sĩ Tiểu Bang Lou Correa, Giám Sát Viên Janet Nguyễn cùng LS Andrew Đỗ phụ tá.

Về cộng đồng có ba phái đoàn Cộng đồng Việt Nam, một của Los Angeles do ông Nguyễn Long làm Chủ Tịch, phái đoàn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali do LS Nguyễn Xuân Nghĩa làm Chủ Tịch, và phái đoàn Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali do kỹ sư Trương Ngãi Vinh làm Chủ Tịch, cùng với TS Phạm Kim Long, một số ứng cử viên trong kỳ bầu cử 4 tháng 11 sắp tới như các ông Bùi Thế Phát, Nguyễn Mạnh Chí, Young Kim.

Giới trẻ có Tổng Hội Sinh Viên VN Nam Cali với Chủ Tịch Trần Thị Phương Châu; Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu với Chủ Tịch Lý Vĩnh Phong,Vietnamese Young Marines với cô Thu Hà, cô Asia Thanh Cunningham (văn phòng NS Lou Correa), một số đảng viên Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng và Đoàn Thanh Niên Cờ Vàng cùng một số đồng hương .

Đoàn người đông đảo, trong đó có một biểu ngữ lớn màu vàng chào mừng Blogger Điếu Cày bằng Anh ngữ, một số người tay cầm cờ, một số cầm những tấm bảng carton có tên Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, các phóng viên tay cầm sẵn máy quay phim, chụp ảnh chờ giờ phút Điếu Cày xuất hiện.

 


Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali mang theo một biểu ngữ chào mừng Blogger Điếu Cày. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Đúng 10 giờ 15 từ cửa VIP, Blogger Điếu Cày bước ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng, chân đi dép. Người đầu tiên nhận ra anh và la lên “Điếu Cày,” lập tức đoàn người đổ xô đến vây chặt lấy anh. Các máy ảnh, máy quay phim, máy thâu âm chen chúc nhau, ai cũng muốn chụp được tấm ảnh rõ nét nhất, nghe được tiếng nói đầu tiên của Điếu Cày khi vừa đặt chân đến miền đất tự do. Blogger Điếu Cày xúc động trước sự đón tiếp quá cuồng nhiệt của đồng hương VN.

Đám đông đã nêu rất nhiều câu hỏi như: Sức khỏe anh thế nào? Anh có được thông báo trước là mình bị trục xuất sang Hoa Kỳ không? Anh có liên lạc được với gia đình trước khi lên máy bay không? Và nhiều câu hỏi khác dành cho anh.

Vì số người quá đông chen lấn, nhiều người sợ anh mệt nên có người trao cho anh chai nước. Hội Đồng Liên Tôn, LS Nghĩa, cô Young Kim, anh Nguyễn Mạnh Chí và một vài người khác trao cho anh những bó hoa, nhưng anh chỉ cầm được một bó, những bó hoa khác bị nhiều người chen lấn kéo xuống vì che mất tầm nhìn để chụp ảnh.

Trả lời những câu hỏi của truyền thông, Blogger Điếu Cày nói,  “Trước hết tôi xin cám ơn tất cả đồng hương đã đón tiếp tôi tại đây, tôi thật sự xúc động trước cảnh này. Đây là hình ảnh hiệu quả nhất gửi đến những anh em còn trong nhà tù rằng, anh em hãy tin tưởng rằng anh em không đơn độc, ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè quốc tế vẫn luôn luôn quan tâm ủng hộ và bảo vệ anh em, cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên.”

Về sức khỏe, anh nói, “Sức khỏe tôi không được tốt lắm vì tôi đi từ 10 giờ sáng ngày hôm qua liên tục như thế cho tới bây giờ.”

Anh nói thêm, “Tôi rất vui mừng bà con đồng hương đã đến đón tôi đông đủ như thế này. Đây là điều rất hạnh phúc đối với tôi và gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bà con đồng hương.”

Sau khi trả lời những câu hỏi của truyền thông, anh định bước đi nhưng không sao đi được vì đoàn người vẫn vây chặt xung quanh, mọi người đề nghị đưa anh đứng trên một cái ghế cao gần đó cho những người khác được nhìn thấy anh, nhưng chiếc ghế không đủ cao, mọi người đẩy anh ra một cái bệ khá cao mời anh đứng trên đó và lúc này những ai chưa chụp hình anh mới có thể bấm máy.

Giám Mục TL Trần Thanh Vân, HT Thích Minh Nguyện, LS Nghĩa leo lên đứng bên cạnh Điếu Cày để hỏi han anh đôi điều. Sau khi bước xuống, năm, sáu cảnh sát viên phải đến hộ tống anh ra ngoài cửa vì đoàn người vẫn bám theo, vừa hô khẩu hiệu chào mừng Điếu Cày, vừa hô Đả đảo cộng sản dã man.

Một người Mỹ to lớn, mặc thường phục, có nhiều người cho biết đó là nhân viên Bộ Ngoại Giao Mỹ luôn đi sát bên ông, người này cùng với một số cảnh sát Mỹ đưa ông băng qua đường sang Parkinglot vả hai người lên một chiếc xe chạy đi, không ai biết đi đâu. Có người nói, nhân viên ngoại giao đưa ông về một khách sạn nghỉ ngơi.

Theo một vài người có mặt cho biết, Blogger Điếu Cày có một người con hiện ở Vancouver, Canada. Không biết rồi đây, ông sẽ định cư tại Hoa Kỳ hay đoàn tụ với con tại Canada.

Như Viễn Đông đã loan trong số báo thứ Tư  (22 tháng 10), Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải được Hoa Kỳ can thiệp và nhà cầm quyền CSVN đã áp giải ông từ nhà giam ra phi trường Nội Bài, Hà Nội lúc 8 giờ tối thứ Ba để lên phi cơ ra khỏi nước.

Gia đình ông không được thông báo nên khi một phóng viên của RFA hỏi bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông về chuyện này. Bà Tân đã trả lời, “Bây giờ biết tin anh ấy được qua Mỹ, tôi mừng nhưng chỉ một phần thôi, vì xét về khía cạnh cá nhân, khía cạnh gia đình thì cũng vui vì anh ấy thoát khỏi nơi chốn hang hùm, miệng sói, tốt cho anh ấy. Nhưng cái cách mà người ta để cho anh ấy ra đi như thế thì quả tôi rất là buồn. Không cho anh ấy gọi điện thoại cho gia đình dù chỉ một lời từ biệt, không có thân nhân nào đi theo, không cho biết đi đâu, không có một động thái thể hiện tính nhân đạo ở trong đó nên tôi rất buồn.”

Một số vị có mặt trong cuộc đón tiếp Blogger Điếu Cày đưa ra nhận định rằng, việc nhà cầm quyền CSVN trục xuất những người như Điếu Cày ra khỏi nước là có tính toán, họ vừa đánh lừa dư luận là chứng tỏ tỏ họ có thiện chí nhân đạo, nhưng thực chất là để không còn những người dám đấu tranh, có khả năng để lãnh đạo các cuộc đấu tranh trong nước chống lại chế độ bạo quyền cộng sản, nên rồi đây có thể sẽ có những tù nhân khác tầm cỡ như Điếu Cày cũng sẽ bị trục xuất khỏi quê hương mình. (tp)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT