Người Việt Khắp Nơi

Buổi gây quỹ của Hội Bác Ái Phanxicô

Saturday, 12/04/2014 - 11:56:56

Linh Mục nói: “Chính vì vậy mà con đã nguyện dấn thân hết cả cuộc đời này để làm tu sĩ, làm Linh Mục để đến với người nghèo, để sống tinh thần khó nghèo của Thánh Phanxico.”



Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Tất cả 84 bàn tiệc trong nhà hàng Seafood Palace ở thành phố Westminster đầy ắp người vào tối Chủ Nhật, 6 tháng Tư, 2014, mọi người đến tham dự “Bữa Cơm Tình Thương” do Hội Bác Ái Phanxico (Franciscan Charity) tổ chức nhằm gây quỹ giúp trẻ mồ côi, người khuyết tật và các bệnh nhân nghèo không có tiền chữa bệnh và nhiều nhu cầu khác của người dân Việt Nam nghèo khổ tại quê nhà.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng, Linh Hướng Hội Bác Ái Phanxico lên chào mừng và cám ơn tất cả mọi người có mặt là những ân nhân của Hội. Linh mục nói:
“Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất quý mến, mỗi ngày khi dâng thánh lễ, con luôn dâng lời cầu nguyện, nhớ về quý vị ân nhân, mạnh thường quân tại hải ngoại, bởi vì nhờ quý vị mà trong hơn 10 năm qua, Hội Bác Ái Phanxico đã giúp 2 triệu 800 ngàn người Việt Nam đói khổ, trong đó có nhiều em bé đã được giải phẫu mắt, nhiều em thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, trong đó có nhiều chương trình mang gạo, thuốc đến cho những cụ già không con cháu hay người thân chăm sóc.”
Linh mục cũng kể lại hoàn cảnh của chính mình sau năm 1975, nhà cửa không còn, tất cả anh chị em bị đuổi ra khỏi nhà, sống ở ngoài lề đường. Bố trong tù, mẹ nằm nhà thương, Linh Mục phải đi bán trà đá; mỗi ngày cầm một cái bình trà đá và một cái ly, cứ như thế đi khắp hang cùng ngõ hẻm, phần lớn là bán cho mấy chú đạp xích lô, cũng chỉ một cái ly mà bao nhiêu cái miệng uống vào, đi từ Quận Nhất sang Quận Năm qua Quận Nhì để kiếm mỗi ngày 2 lon gạo mang về để cho các em có cơm ăn, hoàn cảnh vô cùng khó khăn, khổ cực. Lớn lên trong hoàn cảnh đó nên Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng cho biết, ngài rất thấu hiểu và thương những đứa trẻ mồ côi không cha, không mẹ, những đứa trẻ hàng ngày phải đấu tranh, phải bươn chải kiếm sống như mình ngày xưa, đáng lẽ ở cái tuổi thơ đó, các cháu phải được đến trường nhưng đã không được cái may mắn đó.
Linh Mục nói: “Chính vì vậy mà con đã nguyện dấn thân hết cả cuộc đời này để làm tu sĩ, làm Linh Mục để đến với người nghèo, để sống tinh thần khó nghèo của Thánh Phanxico.”
Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng cũng khẳng định rằng, một mình cha không thể nào chạm đến 2 triệu 800 ngàn người, nhưng Linh Mục phải nhờ đến hơn 2,000 nữ tu và các Đại Đức, Ni Sư , Linh Mục, Thượng Tọa bên Việt Nam, tổng cộng hơn 2,000 người hàng ngày cùng với Hội Bác Ái Phanxico gieo rắc tình yêu thương ấy đến với những người nghèo, người đau bệnh, những trẻ mồ côi, và riêng tại Nam California rất may mắn có nhiều anh chị em thiện nguyện đang mặc những chiếc áo nâu đã cố gắng trong những ngày qua mời quý vị đến tham dự và hôm nay đã có 840 chỗ ngồi và đã chật hết.
Sau đó, Linh Mục mời tất cả các thiện nguyện viên lên sân khấu và cùng Linh Mục đồng ca nhạc phẩm “Xin Mở Rộng Tay” của Nguyên Kha. Lời của bản nhạc đơn sơ nhưng thắm tình yêu thương tha thiết : “Người già yếu khô cằn tấm thân đói lả - Và một lũ con thơ vô tội không tìm được tương lai – Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con – san sẻ cho người cùng khốn – Cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm đậm tình người – Tình bác ái không mờ phai.”
Hưởng ứng lời kêu gọi của Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng, ngay trong buổi tiệc, 15 ân nhân, mỗi người tặng $3,000 cho 15 em được mổ tim. 50 ân nhân khác, mỗi người bảo trợ 365$/ năm cho 50 em học sinh nghèo học tiếng Việt tại Kampuchia.
Ngoài tiền ủng hộ khi mua vé tham dự, các thiện nguyện viên mang thùng đến tận bàn còn quyên góp được $4800. Bữa cơm tình thương hôm nay cũng phổ biến qua phim ảnh và tài liệu những hoạt động của Hội hơn 10 năm qua. Những người được sáng mắt, những trẻ em mồ côi được tấm quần, manh áo mới, được chén cơm no lòng, những người suốt đời uống nước đục và dơ bẩn, nay nhờ có nước giếng Phanxico họ có nước sạch để uống, những ngôi nhà tình thương cho nhiều người không chỗ ngủ về đêm; tất cả những nụ cười biểu lộ trên gương mặt sự sung sướng tột cùng và niềm biết ơn sâu xa, là những lời an ủi, khích lệ không chỉ cho Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng và các thiện nguyện viên trong Hội, mà còn là sự tin tưởng, củng cố niềm tin của bà con hải ngoại đã và sẽ còn góp một bàn tay với Hội làm nên những kết quả tốt đẹp cho đồng loại.
Được biết, Hội Bác Ái Phanxico có những chương trình như sau:
-$1 được 3 lbs gạo. Hội tặng gạo cứu trợ cho 30,000 trường hợp nghèo đói ở các vùng xa xôi hẻo lánh
-$20 một bộ mùng mền. Hội tặng mùng và áo ấm cho 30,000 trường hợp nạn nhân nghèo không nhà ở.
-$100 giải phẫu 2 mắt. đã giúp 3,000 người mù lòa được sáng mắt
-$200 một xe lăn, xe lắc, đã giúp 2,000 chiếc cho người khuyết tật, bại liệt, phong cùi
-$140 một giếng nước.Hội khoan giếng, lọc nước uống: 2,000 giếng ở các vùng thôn quê nghèo khó
-$200 một tủ thuốc Phanxico, thực hiện 730 tủ thuốc, khám bệnh, phát thuốc miễn phí ở những vùng xa xôi hẻo lánh
-$3,000 một ca giải phẫu tim cho một cháu.
Hội làm những công tác trên tại khắp ba miền Nam, Trung, Bắc. Ngoài ra cũng có chương trình giúp người nghèo, trẻ em mồ côi tại Campuchia.
Mọi chi tiết giúp đỡ hay tìm hiểu về Hội Bác Ái Phanxico xin gọi ĐT: (714) 213-2111 hoặc vào: www.Hoibacaiphanxico.Org - Donation@HoiBacAiPhanxico.Org

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT