Người Việt Khắp Nơi

Buổi họp mặt thân hữu Văn Bút VNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ

Friday, 31/07/2015 - 09:20:03

Trước nghi thức khai mạc, nhà văn Mắt Nâu mời ban tổ chức lên sân khấu. Ngoài nhà văn Mắt Nâu còn có nhà văn Vũ Tuyết Yên, nhà thơ Trang Ngọc Kim Lang, nhà thơ Đình Duy Phương, và nhà văn, ca sĩ Tuấn Khải. Thay mặt cho bốn chị em, nhà văn Mắt Nâu chào mừng và cám ơn sự hiện diện của mọi người. 

 Bài THANH PHONG


Dược sĩ Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút VNHN (bên trái), và nhà văn Mắt Nâu, Chủ Tịch Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ (thứ ba từ trái) cùng một số văn, thi hữu. (Thanh Phong/Viễn Đông)


GARDEN GROVE - Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ do nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu làm Chủ Tịch, vừa tổ chức buổi họp mặt thân hữu tại Thư Viện Việt Nam, thành phố Garden Grove, Nam California vào trưa ngày Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015. Buổi họp mặt được lồng trong chương trình thi, ca do một số ca sĩ, thân hữu trình diễn, phần nhạc do nhạc sĩ Võ Trung Tín đảm trách.

Trước nghi thức khai mạc, nhà văn Mắt Nâu mời ban tổ chức lên sân khấu. Ngoài nhà văn Mắt Nâu còn có nhà văn Vũ Tuyết Yên, nhà thơ Trang Ngọc Kim Lang, nhà thơ Đình Duy Phương, và nhà văn, ca sĩ Tuấn Khải. Thay mặt cho bốn chị em, nhà văn Mắt Nâu chào mừng và cám ơn sự hiện diện của mọi người. Cô nói, “Ngày hôm nay rất cám ơn quý vị quan khách đã đến tham dự thi, ca nhạc mùa hè, trong đó có một tiết mục nhỏ Đường Hướng Tuổi Trẻ do ông Hà Anh Phương thuyết trình, và trước khi đi vào chương trình, chúng tôi kính mời tất cả quý vị đứng lên làm lễ chào quốc kỳ VNCH và Hoa Kỳ.”
Sau đó, nhà văn Mắt Nâu giới thiệu và trao micro cho 3 MC: chị Đình Duy Phương, chị Phan Lệ Giang và anh Tuấn Khải. Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên trao tặng Bằng Tưởng Lục cho Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ. MC. Đình Duy Phương giới thiệu thành phần tham dự, ngoài các văn, thi hữu thuộc Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, quan khách tham dự có DS Nguyễn Đình Thức, các nhà văn Huy Trâm, Trần Sĩ Lâm, Lộc Nguyễn, Trần Đức Hân, các nhà thơ Trang Ngọc Kim Lang, Trần Trọng Thư, ông bà Phan Kim Lê Mai, bà Nhã Đoàn, bà Hoàng Lan (sáng lập Nhân Ái Thiện Nguyện), các nhà báo Kiều Mỹ Duyên, Nguyễn Viết Hưng và Phóng viên báo Viễn Đông. MC cũng giới thiệu 4 thành viên mới gia nhập Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ là cụ Nguyễn Hữu Bính, nhà thơ Uyên Chi, bác sĩ Nguyễn Quốc Cường và bà Phan Lệ Giang, Hội Trưởng Hội Bà Triệu.
MC. Tuấn Khải giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Trung Tín và mời bốn chị trong ban hợp ca lên trình bày nhạc phẩm “Cô Gái Việt” của nhạc sĩ Hùng Lân để mở đầu chương trình văn nghệ. Tiếp theo, tiết mục “Đường Hướng Tuổi Trẻ Việt Nam” do ông Hà Anh Phương lên thuyết trình. Trước đó ông có trao tặng mọi người tham dự tập tài liệu thuyết trình do ông biên soạn. Ông Hà Anh Phương được nhà văn Mắt Nâu tiết lộ là cụ đã 86 tuổi. Đề tài thuyết trình của cụ rất cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay nhưng trong phần trình bày có lẽ quá say sưa với việc nghiên cứu về khảo cổ học, nhiều lúc cụ đã đi quá xa đề tài nên nhiều người ngồi phía dưới tỏ ý không đồng tình, buộc lòng nhà văn Mắt Nâu phải cám ơn cụ và xin phép cắt ngang vì chương trình còn dài.
Người kế tiếp là nhà văn, nhạc sĩ Huy Trâm được mời lên độc tấu Piano bản nhạc Pháp nổi tiếng “Dòng Sông Xanh”; tiêng đàn dương cầm thánh thót của ông đã lôi kéo người nghe tiếp tục ngồi lại khán phòng. Tiếp đến, bà Vũ Tuyết Yên, Thủ Quỹ của Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ lên phát biểu. Bà nói, “Sự hiện diện đông đủ của quý vị ngày hôm nay chứng tỏ Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ đã đi đúng đường hướng, và quý vị sẽ có dịp thưởng thức những tài năng mới của tuổi trẻ sau này.” Bà Vũ Tuyết Yên cũng mong mỏi những lần sinh hoạt sắp tới vẫn được mọi người ủng hộ như hôm nay. Ngoài ra, bà nói, chúng ta phải đấu tranh đòi hỏi tự do ngôn luận cho người dân trong nước và tranh đấu giải thể chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay, đó là vấn đề sinh tử.
Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, DS Vũ Tùng Văn được mời phát biểu. Ông nói, “Lời đầu tiên của chúng tôi, nhân danh Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại xin chúc mừng Ban Tổ Chức nói riêng và đặc biệt Chủ Tịch Văn Bút Vùng Tây Nam Hoa Kỳ, nhà văn Nguyễn Thị Mắt Nâu đã thành công rực rỡ trong cuộc họp mặt với số người tham dự đông đảo như hôm nay, một buổi tổ chức nói về thi, ca tuổi trẻ hiếm có mà tôi nghĩ rằng đang chứng tỏ Văn Bút của chúng ta là tổ chức đã có từ nửa thế kỷ nay, hoạt động với Văn Bút Quốc Tế ở một thế kỷ nay sẽ không bao giờ lo ngại sự mất dạng của Văn Bút Việt Nam trên quê hương.”
Nhà văn Mắt Nâu giới thiệu Bà Hoa Hậu Vũ Thùy Nhân, bà vừa là Thủ Quỹ Trung Ương của Văn Bút VNHN, vừa là Thủ Quỹ VB Tây Nam Hoa Kỳ.
Bà Hoa Hậu Vũ Thùy Nhân lên sân khấu cho biết, bà đang tính ra về vì ngồi mãi mà chẳng thấy nhắc nhở gì đến bà; bà mới thi đậu Hoa Hậu nhưng không nói Hoa Hậu gì? Rồi bà mời ba Hoa Hậu khác là Hiền Iris Nguyễn, Kim Trần và Kim Ngân, cả ba là Hoa Hậu Áo Dài, người nào cũng đội vương miện Hoa Hậu và ở trong Hội Hoa Hậu mới thành lập của bà Vũ Thùy Nhân.
Sau màn trình diện hoa hậu , chương trình văn nghệ tiếp tục với giọng hát của Nhã Đoàn , Nancy Hoàn Lê, Quế Phượng, Trương Minh Hoàng, Xuân Khanh, Lan Hương, Trang Ngọc Kim Lang, Bích Thuần, Hội Bà Triệu và phần đọc thơ của Hồ Phi. Cuối cùng, Chủ Tịch Văn Bút Tây Nam Hoa Kỳ, Nguyễn Thị Mắt Nâu lên thay mặt ban tổ chức cảm tạ quan khách, thân hữu và các anh chị em nghệ sĩ. Mọi người cùng hát chung nhạc phẩm “Việt Nam – Việt Nam” và buổi sinh hoạt kết thúc tốt đẹp vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT