Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Ca sĩ Vũ Anh và hai con với đêm nhạc Hương Xưa

Friday, 05/06/2015 - 08:07:01

Cùng tham gia với ba bố con ca sĩ Vũ Anh trong đêm nhạc “Hương Xưa” còn có tiếng hát của ca sĩ Diễm Liên, Phạm Hà, Cát Lynh và ca sĩ Cee Nario. Mỗi người mỗi vẻ, sẽ cống hiến tài hoa của mình trong đêm nhạc, hứa hẹn các tiết mục trong buổi diễn sẽ rất đặc sắc và hấp dẫn khán giả từ đầu đến cuối.

Một nỗ lực âm nhạc gia đình đáng quí

Bài BĂNG HUYỀN

Sau một thời gian dài ấp ủ thực hiện, lần đầu tiên ca sĩ giọng tenor cao vang khỏe khoắn, trữ tình Vũ Anh cùng con trai là nhạc sĩ dương cầm Daniel Vũ và con gái là ca sĩ Christine Thùy Hương sẽ cùng nhau xuất hiện trên sân khấu trong đêm nhạc live concert “Hương Xưa” ra mắt CD cùng tên, do Daniel Vũ thực hiện cho bố với phần hòa âm độc đáo.
Vũ Anh tên thật là Vũ Trọng Thanh, cựu sĩ quan phục vụ nhiều năm trong Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, là trưởng ban văn nghệ Hải Quân VNCH. Daniel Vũ tốt nghiệp cử nhân âm nhạc Magna Cum Laude và cao học âm nhạc của đại học California State University, Fullerton. Là thành viên ban giảng huấn về âm nhạc và là Music Director Vocal Jazz của trường trung học Santa Margarita, anh còn là trợ giảng tại Đại học Condordia, Irvine và Biola University chuyên về nhạc Jazz. Ngoài thời gian dạy học, Daniel Vũ thường xuất hiện trong các chương trình ca nhạc nhiều thể loại như Jazz, Pop. Anh còn giữ chức vụ nhạc trưởng ban thánh nhạc của thánh đường Holy Spirit, Giáo Phận Orange cũng như phụ trách phần nhạc đệm cho ca đoàn Salem Lutheran Church. Còn Chistine Thùy Hương là ca sĩ trẻ của trung tâm Asia, có bằng Master về Nursing. Thật là một gia đình âm nhạc với sự tiếp tay của hiền thê Vũ Anh là bà Mến Vũ, hứa hẹn một đêm nhạc tuyệt với.

Ca sĩ Vũ Anh




Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 19-6-2015 (ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và trong tuần lễ ngày Father's Day) tại The Alexandra Nechita center for Art, Lutheran High School of Orange County, địa chỉ 2222 N. Santiago Blvd, Orange, Ca 92869. Không chỉ hát đơn ca một số ca khúc trữ tình kinh điển của tân nhạc Việt Nam, ca sĩ Vũ Anh còn song ca với con gái. Ngoài phần trình diễn song ca với bố, ca sĩ Christine Thùy Hương còn hát đơn ca một số ca khúc tiếng Anh do cô sáng tác, cô sẽ vừa hát vừa nhảy những điệu vũ sôi động với nhóm dancers. Tiếng đàn dương cầm tuyệt diệu của Daniel Vũ sẽ đệm chính trong chương trình, cùng phụ họa với Daniel Vũ còn là những người bạn Mỹ trong ban nhạc đã từng cộng tác với anh trước đây. Cùng tham gia với ba bố con ca sĩ Vũ Anh trong đêm nhạc “Hương Xưa” còn có tiếng hát của ca sĩ Diễm Liên, Phạm Hà, Cát Lynh và ca sĩ Cee Nario. Mỗi người mỗi vẻ, sẽ cống hiến tài hoa của mình trong đêm nhạc, hứa hẹn các tiết mục trong buổi diễn sẽ rất đặc sắc và hấp dẫn khán giả từ đầu đến cuối.

Ý nghĩa của đêm nhạc
Chia sẻ về CD Hương Xưa và đêm nhạc ra mắt cd, bà Vũ Thị Mến, là hiền thê của ca sĩ Vũ Anh, người mẹ tận tụy của Daniel Vũ và Christine Thùy Hương, đảm nhận phần quảng bá chương trình, tâm sự: “CD Hương Xưa lưu lại tiếng hát của anh Vũ Anh qua một số ca khúc trữ tình Việt Nam là một ước mơ mà gia đình mong thực hiện từ lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa có dịp. Thế rồi vào năm ngoái (2014) có cơ duyên nên con trai Daniel Vũ đã thực hiện CD này cho bố và đêm nhạc ra mắt CD vào ngày 19 tháng 6 này là một món quà rất đặc biệt và ý nghĩa với gia đình Vũ Anh.
“Vì anh Vũ Anh nay đã 73 tuổi rồi, bị 6 lần giải phẫu trên đầu, mà giọng hát của anh vẫn còn vang, đẹp và hay lắm, quý vị hãy nghe thử sẽ thấy. Những người bên Công giáo chúng tôi gọi đây là ơn lạ do Chúa ban cho, có mấy ai bị bể mạch máu trong đầu như anh mà vẫn hát tốt, lên được những nốt cao chót vót, dù đã ngoài 70 rồi.
“Bác sĩ nói 75 phần trăm người bệnh như anh là chết ngay, chỉ có 25 phần trăm mới chữa được như anh Vũ Anh thôi. Gia đình chúng tôi tin rằng nếu mà Chúa không ban cho tiếng hát này, thì chắc chắn không thể có được CD Hương Xưa và chắc chắn cũng không thể có được chương trình vào tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 sắp tới.”
Giọng chùng xuống vì xúc động, bà Vũ Thị Mến chia sẻ: “Năm 1991, khi đó anh đang làm MC trong một đám cưới, tự dưng anh ngã quỵ, anh được đưa vào nhà thương cấp cứu, phát hiện ra có một mạch máu trong đầu bị bể, năm đó nếu Chúa không cứu và các bác sĩ không tận tình, thì giờ này 2 con Daniel Vũ và Christine Thùy Hương đã không còn bố. Sau 3 lần giải phẫu năm 1991, một sống một chết, đến năm 2005 anh Vũ Anh lại tiếp tục giải phẫu lần nữa, vì sợi dây kim loại mà bác sĩ đã đặt thay thế cho dây thần kinh bị đứt gặp trục trặc.
“Năm 2010 anh lại bị mổ lần thứ năm vì dây đeo trong đầu bị đứt, bên cạnh đó anh bị bướu ngay bên cạnh, bác sĩ phải dùng một dây khác đặt vào vị trí xa hơn cái bướu, rồi sau đó 1 tháng quay lại bệnh viện để giải phẫu lấy bướu. Cám ơn Chúa là bướu lành. Khi anh bắt đầu bị bệnh năm 1991, Daniel Vũ mới 11 tuổi, Christine Thùy Hương mới 9 tuổi.
“Đến nay, sau 24 năm, chính Daniel Vũ làm hòa âm, đệm đàn cho bố hát, còn Christine Thùy Hương thì hát chung với bố 3 bài trong CD, đảm nhận phần bè. Đặc biệt cháu hát bè cho bố bài “Tiếng Sáo Thiên Thai” (Nhạc Phạm Duy) hay lắm. Rất nhiều người khuyến khích nên thực hiện CD khi họ thấy anh Vũ Anh giọng vẫn còn hay, dù tuổi cao và 6 lần giải phẫu. Đây cũng chính là những thuận lợi khi gia đình thực hiện CD Hương Xưa và đêm nhạc cùng tên sắp tới.”




Địa điểm đêm nhạc tuyệt vời
Lý do vì sao gia đình tổ chức đêm nhạc tại địa điểm không quen thuộc với cộng đồng, bà Mến giải thích “Thính đường này là nơi cháu Daniel Vũ đang dạy học 6 năm rồi, cháu rất có uy tín tại trường học. Lợi điểm của thính đường này rất đẹp, âm thanh ánh sáng rất hay, Daniel Vũ làm việc rất ăn ý với những người dàn dựng âm thanh, ánh sáng của thính đường này, nên khi chương trình thực hiện tại đây, chúng tôi sẽ không lo lắng về ánh sáng, âm thanh, vì đây là kỹ thuật rất quan trọng để khán giả thưởng thức một chương trình nhạc hay. Nơi đây không xa lắm đâu, chỉ cách khu Bolsa 20 phút lái xe thôi.”
Dù không đàn, hát như chồng và các con, nhưng bà Mến rất yêu âm nhạc. Vì “Nghe nhạc, những lời hay, ý nghĩa, mình cảm nghiệm được trong lòng những lời tâm huyết của nhạc sĩ, mình học hỏi cho chính mình về đời sống đức tin (nhạc đạo) và cho đời sống xã hội (nhạc đời). Lại được nghe những ca sĩ hát hay, nhiều khi ca khúc đó thấu tận vào tim mình luôn. Vì vậy khi 2 con yêu thích âm nhạc, tôi luôn ủng hộ các con.”

Vẻ đẹp của giọng ca thiên phú của ca sĩ Vũ Anh
Bà Vũ Thị Mến kể: “Từ hồi anh Vũ Anh bệnh năm 1991 đến nay anh đâu còn đi làm. Tôi cũng khá vất vả nuôi hai con ăn học và chăm sóc chồng. Nhưng bù lại anh là người rất hiền hòa, sống rất đạo đức, luôn kính yêu Chúa và thương vợ con. Tôi thua anh Vũ Anh 13 tuổi lận. Hồi 1975 sau khi mất nước, tôi qua đây, ban đầu sống ở thành phố New Orleans, có anh ca sĩ Dũng Trân (tên thật Kiều Văn Tập,) làm show đại nhạc hội rất lớn ở bên New Orland, khi đó anh Vũ Anh là bạn thân của anh Dũng Trân từ Nam California sang New Orland để diễn. Tôi đã được anh Dũng Trân giới thiệu với anh Vũ Anh, chúng tôi tìm hiểu và kết hôn với nhau vào năm 1977 và sau đó chuyển sang sống ở Nam California, năm 1979 sinh cháu Daniel Vũ và 1981 sinh cháu Christine Thùy Hương.”
Bà Vũ Thị Mến tâm sự tiếp: “Theo lời kể của anh Vũ Anh, ngày xưa ba của anh thổi kèn clarion trong đội kèn của Tòa Tổng Giám Mục ở Bùi Chu, anh Vũ Anh đã hát ở tòa tổng giám mục từ lúc 7 tuổi, nhờ hát hay nên anh thường được Đức Cha cho ăn dâu tây. Tôi nghĩ tình yêu âm nhạc của Daniel Vũ và Christine Thùy Hương có lẽ có từ trong máu gia đình nối kết ba đời. Anh Vũ Anh dù đã 73 tuổi, nhưng quá trình âm nhạc của anh dày dặn, trước 1975, anh là trưởng ban văn nghệ Hải Quân VNCH, thường cùng các ca sĩ trong ban văn nghệ đi khắp các tiền đồn biểu diễn tại các quân binh chủng, anh cũng biểu diễn trên đài phát thanh.
Trước khi mất nước, anh là thành viên trong tam ca ABC. Gồm có Vũ Anh, Bùi Thiện, Y Bất Hối (tên thật là Nguyễn Hoàng Hương), là tam ca với 3 giọng nam cao, thấp, trầm, rất hay thời bấy giờ. Hồi trước 1975, dù đi lính, nhưng anh vẫn đi học thêm ở đại học Minh Đức về âm nhạc. Sang đây để mưu sinh, anh làm nghề điện, nhưng vẫn mê hát lắm, vừa đi làm vừa đi học bán thời gian ở đại học cộng đồng 2 năm về thanh nhạc, sau đó chuyển lên học Cal State Fullerton tiếp 4 năm, nhưng anh đang học chưa lấy được bằng thì anh ngã bệnh.”
Có thể thấy rằng nhờ thiên phú có một giọng ca chắc khỏe, cao và dày, cộng với sự nỗ lực hết mình, niềm đam mê không bao giờ nguội tắt với âm nhạc và kĩ thuật thanh nhạc điêu luyện, bài bản do khổ luyện, học hành từ trong nước ra đến Hoa Kỳ; nên ca sĩ Vũ Anh đã có được sự lâu bền của giọng hát. Ông vẫn hát tốt ở tuổi ngoài 70, do ông vẫn dạy, luyện thanh hàng ngày. Được biết ca sĩ Vũ Anh suốt nhiều năm qua vẫn thường đàn dương cầm và hát trong những thánh lễ vào mỗi tối thứ Ba tại nhà thờ nơi gia đình sống ở thành phố Orange. Hiện nay ông vẫn đang sinh hoạt với cộng đoàn ở nhà thờ St Columban ở thành phố Garden Grove, lúc 5 giờ chiều Chủ nhật, ông giúp các ca viên luyện giọng trước khi tập hát thánh ca.

Chia sẻ của Daniel Vũ và Christine Thùy Hương
Là nhạc sĩ đảm nhận phần đệm dương cầm và hòa âm cho CD Hương Xưa, cũng như trong đêm nhạc vào tối 19 tháng 6, Daniel Vũ đã có phần chia sẻ của mình trong CD Hương Xưa, anh viết bằng tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt: “Album nhạc này, xuất phát từ tấm lòng con thảo, xin kính dâng lên thân phụ chúng tôi, ông Vũ Anh. Em tôi đã cùng tôi trưởng thành trong tiếng hát của bố ngân nga những giai điệu các ca khúc Việt Nam ở mọi ngõ ngách trong nhà ngoài phố. Nhờ thế, tình yêu và sự trân trọng đối với âm nhạc và nền văn hóa Việt Nam ngày càng lớn mạnh trong tôi và đã trở thành một phần trong bản ngã của mình. Những ca khúc Việt Nam này sẽ còn được nhiều thế hệ tương lai hát lên. Những bài hát trong album này là một sự pha trộn giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Hoa Kỳ. Khi thực hiện album này, tôi tập trung vào giai điệu và ca từ Việt Nam đồng thời sử dụng hòa âm kiểu Tây phương. Tôi muốn phần phối âm hết sức đơn giản để giữ được sự toàn vẹn của cội nguồn âm nhạc Việt. Kết quả là một sự phối hợp giữa những giai điệu Việt Nam đơn giản, mượt mà hòa với âm hưởng pop, jazz và R&B trong âm nhạc Hoa Kỳ.”
“Tôi muốn được gửi lời cám ơn đến những người đã giúp thực hiện album này. Trước hết và trên hết, tôi xin cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi khả năng để làm điều này. Không có sự hướng dẫn và tình yêu của Ngài, tôi không thể là tôi của ngày hôm nay. Kế đến, tôi muốn cảm ơn bố Vũ Anh, là tiếng hát và linh hồn của album này. Bố đã làm nên tôi hôm nay, đã hướng tôi trở thành nghệ sĩ và nhạc sĩ. Thì cha nào con nấy mà. Tôi cũng muốn cảm ơn mẹ Vũ Thị Mến, còn được biết đến dưới tên gọi SuperMom, vì những lao nhọc nuôi dưỡng em tôi và tôi, cho chúng tôi ăn học, và hun đúc chúng tôi để có được ngày hôm nay. Kế đến, tôi muốn cảm ơn em tôi Christine Thùy Hương Vũ vì đã không ngừng tích cực giúp đỡ cho tôi hoàn thành album này. Sau cùng, tôi muốn cảm ơn các nhạc sĩ bạn bè của tôi mà tôi cho là những người xuất sắc nhất trong làng âm nhạc hôm nay: Art Pacheco (nhà sản xuất, trống), Eric Samson (bộ gõ), Nick Schaadt (acoustic, bass điện), và Will Brahm (guitar).”
Chia sẻ với người viết về ý nghĩa đêm nhạc sắp đến, ca sĩ Christine Thùy Hương cho biết: “CD Hương Xưa và đêm nhạc sắp tới rất đặc biệt, vì em và anh trai muốn nói với bố là chúng em rất thương bố. Bố của tụi em là một người cha gương mẫu, rất đạo đức. Chương trình nhạc này được thực hiện để vinh danh người cha, đây là chương trình nhạc nối kết 2 thế hệ trong một gia đình. Chương trình còn có các ca sĩ khác nhận lời tham dự, sẽ có thêm ca sĩ của trung tâm Asia xuất hiện (xin được giữ bí mật) ngoài ca sĩ đã quảng cáo trên poster, em muốn cám ơn mọi người và mong khán giả hãy đến xem thật đông. Em hy vọng là sau khi xem xong chương trình khán giả sẽ ôm ấp trong lòng kỷ niệm đẹp, nhớ đến đêm nhạc này.”
Ca sĩ Christine Thùy Hương bày tỏ: “Từ nhỏ em và anh trai được mẹ dạy tiếng Việt và có sinh hoạt với Thiếu Nhi Thánh Thể, nhưng lớn lên thì anh Daniel Vũ không còn đọc và viết tiếng Việt được, còn em vẫn có thể đọc được tốt tiếng Việt là nhờ hát cho trung tâm Asia (từ năm 2003), khi hát nhạc Việt có bài nào em không hiểu rõ lời, em được anh Trúc Hồ và chị Thy Vân chỉ bảo tận tình, và em còn về nhà hỏi thêm bố, mẹ. Thời gian đó em đi hát cho Asia cuối tuần, còn ngày thường thì đi học đại học UCI. Bố mẹ luôn ủng hộ em. Điều em thích nhất là cả gia đình của em cùng xuất hiện trong chương trình nhạc lần này. Dù em sinh đẻ bên này, nhưng em không muốn mình bị mất gốc, em vẫn cố gắng giữ gìn tiếng Việt, hát nhạc Việt.”
Ca sĩ Christine Thùy Hương kể rằng vào năm 2002, gia đình cô có tổ chức một chương trình nhạc tại hội trường của nhật báo Viễn Đông, không bán vé, rất thành công, khán giả rất đông, không có đủ chỗ ngồi. Lần đó anh trai Daniel Vũ vừa học xong cử nhân, anh đệm đàn cùng 2 người bạn nữa, bố Vũ Anh hát chính, có thêm phần bè của Christine Thùy Hương. “Khi đó em mới học trung học, chưa đi hát cho Asia. Em nói thì hơi ngọng, nhưng em hát không ngọng đâu, bố chỉ sao em hát theo vậy, thích lắm, khi hát em không mắc cỡ như lúc em nói tiếng Việt, vì sợ nói sai.”

Cô cho biết bên cạnh đam mê âm nhạc, cô đã theo học Y tá, vì cô cũng muốn giúp đỡ người bệnh, giống như bố của cô đã từng được giúp đỡ. Hiện nay, cô vừa đi làm tại phòng cấp cứu ở bệnh viện Hope (làm từ năm 2010) và nhà thương Hoag ở Newport Beach và Kaiser Permanente ở Irvine. Song song đó cô đang học tiếp tại trường Rush University để lấy 2 bằng Family Nurse Practitioner và Doctorate in Nursing Practice, 1 năm nữa sẽ hoàn tất. “Em học xong em có thể tự mở văn phòng riêng hoặc khi có bằng doctorate nếu em thích nghiên cứu hay dạy học ở đại học thì em cũng có thể theo công việc này. Vì hiện nay ở nhà thương em cũng đang dạy cho những y tá mới ra trường, vì vậy em cũng chưa quyết định là sẽ dạy học hay chăm sóc bệnh nhân.Em rất thích lo cho bệnh nhân và giúp đỡ người nào cần đến em. Em cũng sẽ tiếp tục đi hát và sáng tác nhạc, CD nhạc do em hát và sáng tác bằng tiếng Anh cũng sẽ ra mắt trong đêm nhạc Hương Xưa của bố sắp tới, cả gia đình em và các ca sĩ tham gia đêm nhạc ngày 19 tháng 6 này rất mong khán giả hãy đến dự thật đông.”
Buổi ra mắt CD Hương Xưa và trình diễn nhạc sẽ được tổ chức từ 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 19 tháng 6, năm 2015. Tại:
The Alexandra Nechita center for Art,
Lutheran High School of Orange County,
2222 N. Santiago Blvd, Orange, Ca 92869
Giá vé ủng hộ: 30 mỹ kim, 50 mỹ kim và 75 mỹ kim.
Liên lạc mua vé tham dự buổi trình diễn, Hay mua “CD Hương Xưa”, tại Tú Quỳnh: 714-531-4284. Gala bakery: 714-775 -7327 hay 714-891-3358
Mến Vũ : 714 262 5554 hay 714 633 5649
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT