Thế Giới

Cam Bốt ngăn chặn 13 người Thượng từ Việt Nam xin tị nạn chính trị

Friday, 19/12/2014 - 11:00:12

Cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc và văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan tâm về sự an toàn và sức khỏe đang sa sút của 13 người ấy. Văn phòng nói nhóm người Thượng được ẩn nấp trong rừng rậm ở Cam Bốt trong bảy tuần, vì sợ bị bắt giữ và bị trục xuất về Việt Nam.

Người Thượng tị nạn sợ bị cộng sản trả thù nếu bị Cam Bốt trả về Việt Nam. (Newsnetwork/asia)

 

NAM VANG - Nhà chức trách Cam Bốt đã ngăn chặn 13 người thiểu số Việt Nam, không cho họ đến thủ đô Nam Vang để xin được cấp quy chế tỵ nạn, bất chấp một thỏa thuận với chính phủ và Liên Hiệp Quốc, các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết hôm thứ Sáu.
Cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc và văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ sự quan tâm về sự an toàn và sức khỏe đang sa sút của 13 người ấy. Văn phòng nói nhóm người Thượng được ẩn nấp trong rừng rậm ở Cam Bốt trong bảy tuần, vì sợ bị bắt giữ và bị trục xuất về Việt Nam.
Nhiều người Thượng là tín đồ Tin Lành, từng đứng về phía Hoa Kỳ cách đây mấy chục năm trong thời chiến tranh Việt Nam.
Trong tuần qua, các giới chức Bộ Nội Vụ Cam Bốt và các quan chức Liên Hiệp Quốc đã đến tỉnh Ratanakiri ở miền đông bắc, để dự những cuộc thảo luận chung về số phận của những người Thượng.
“Điều đã được đồng ý là nếu nhóm này cho biết họ muốn xin tỵ nạn, thì họ sẽ được đưa tới Nam Vang để cho họ làm như vậy,” ông Adrian Edwards nói như thế trong một cuộc họp báo ở Geneva. Ông là viên chức của cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR
Theo ông Edwards cho biết thêm, mặc dù bộ trưởng Nội Vụ Cam Bốt đã ra lệnh phải hợp tác với nhóm công tác hỗn hợp, nhưng giới hữu trách ở Ratanakiri đã từ chối, không cho toán viên chức ấy gặp nhóm người Thượng, hoặc cho chở người Thượng tị nạn đến thủ đô.
Hôm thứ Sáu, các giới chức Liên Hiệp Quốc đã bị ngăn chặn, không cho đi vào khu vực này. Họ được báo rằng cảnh sát đang tìm kiếm 13 người ấy, “có lẽ nhằm trả họ lại cho Việt Nam,” theo ông Edwards nói.
Phát ngôn viên nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, ông Rupert Colville, nói, “Đây là một loại trò chơi mèo và chuột, phức tạp và gây phiền toái, diễn ra giữa những người Thượng vẫn đang lẩn trốn, nhà chức trách địa phương và Liên Hiệp Quốc, cũng như nhóm viên chức của chính quyền trung ương. Chúng tôi tin rằng có căn cứ thực tế để tin rằng những người Thượng này có thể gặp nguy cơ gánh chịu những vụ vi phạm nhân quyền, nếu họ bị trả về nước gốc của mình là Việt Nam.”
Ông Edwards cho biết, UNHCR đã không được phép đánh giá những yêu cầu tỵ nạn của 13 người ấy. Ông nói thêm, “Một bi kịch là di sản của cuộc chiến Việt Nam vẫn thể hiện ra trong những trường hợp như thế này, gần 40 năm trời.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT