Nina Phạm, 26 tuổi, đã được chẩn đoán bị nhiễm Ebola đầu tháng này, sau khi cô chăm sóc cho ông Thomas Eric Duncan, bệnh nhân đầu tiên trên đất Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh Ebola, tại bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital ở Dallas.
DALLAS - Con chó tên Bentley của nữ y tá Nina Phạm ở Texas đã được xét nghiệm Ebola với kết quả âm tính, tức là không bị nhiễm virus này, theo các giới chức Dallas cho biết hôm thứ Tư.
Chú chó Cavalier King Charles Spaniel, 1 tuổi, đã được cách ly để kiểm dịch trong tuần qua, sau khi Nina nhiễm bệnh.
Nina Phạm, 26 tuổi, đã được chẩn đoán bị nhiễm Ebola đầu tháng này, sau khi cô chăm sóc cho ông Thomas Eric Duncan, bệnh nhân đầu tiên trên đất Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh Ebola, tại bệnh viện Texas Health Presbyterian Hospital ở Dallas.
Cô đã nằm cách ly tại bệnh viện này trong gần một tuần. Đến hôm thứ Năm tuần qua, cô được chuyển đến một bệnh viện Các Viện Y Tế Quốc Gia tại Bethesda, tiểu bang Maryland, để được tiếp tục điều trị. Hiện nay tình trạng của Nina đã được nâng lên hạng tốt. Về y tá thứ nhì bị nhiễm Ebola, hôm thứ Tư các viên chức y tế cho biết cô Amber Vinson đã không còn bị bệnh Ebola.
Trong khi đó con chó Bentley vẫn được cách ly ở Hensley Field, một căn cứ của hải quân đã ngưng hoạt động ở phía tây của Dallas, trong 21 ngày, tức là thời gian ủ bệnh Ebola. Nó sẽ được xét nghiệm một lần nữa trước khi được cho về, theo nữ phát ngôn viên Sana Syed của Dallas cho biết trên Twitter.
Các nhân viên canh chừng Bentley đều mặc trang phục bảo vệ từ đầu xuống chân, để bảo đảm rằng họ không nhiễm phải loại virus gây chết người này, trong trường hợp con chó bị nhiễm Ebola. Nhưng mức rủi ro mà một người có thể bị nhiễm Ebola từ một con chó là hết sức thấp, theo các chuyên gia cho biết.
Mặc dù có bằng chứng khoa học cho thấy rằng những con thú cưng đều dễ bị nhiễm bệnh, nhưng chưa xảy ra một trường hợp nào trong đó một con chó hoặc con mèo truyền virus này sang người ta, theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Bệnh (CDC) cho biết.
Trong thực tế, theo CDC cho hay, “chưa có báo cáo nào về chó hoặc mèo mắc bệnh Ebola,” ngay cả ở Phi Châu, nơi mà loại virus này lần đầu tiên được xác định trong thập niên 1970.
Trong tháng này ở Tây Ban Nha, sau khi nữ y tá Teresa Romero Ramos được chẩn đoán bị nhiễm Ebola, nhà chức trách đã chích thuốc giết chết con chó của cô, như là một biện pháp phòng ngừa. Việc này làm cho quốc tế phẫn nộ.
Vào hôm Chủ Nhật, một cuộc xét nghiệm sơ khởi cho thấy máu của bà Romero không còn có bất kỳ dấu vết của virus Ebola.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một cô Việt phải chịu sống ở gầm cầu 5 năm trời chỉ để được gần đứa con thân yêu
Cô người Việt Nam có tên Nam Hàn là Hyeon đã ly hôn với người chồng Nam Hàn, dựng lều sống 5 năm dưới gầm cầu ở Seoul vì "muốn ...
Chồng cũ nghệ sĩ Trang Thanh Lan tuổi xế chiều gầy yếu, tiều tụy ở Mỹ, bị tai biến, đi lại khó khăn
Vừa qua, trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi ăn nhà hàng ở Mỹ cũng ca sĩ Quang Bình, ...
Tiệm vàng Kim Phượng tại Chinatown Oakland California vừa bị cướp lấy sạch
Chủ tiệm vàng Kim Phượng bị cướp, xui là không có mua bảo hiểm vì giá mắc quá trong khi kinh doanh chậm lại. Trắng tay