Người Việt Khắp Nơi

CHS Phan Thanh Giản-Đoàn Thị Điểm và đồng hương Cần Thơ họp mặt Tất Niên

Monday, 26/01/2015 - 10:20:49

Cũng trong dịp này có hai cựu học sinh Văn Thanh và Nguyệt Bạch là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội PTG-ĐTĐ Thế Giới năm 2014 tại Arizona về định cư tại Nam California, và giáo sư Dương Văn Gia và cựu học sinh Lương Liên Hoa đến tạm biệt để sắp về quê ăn Tết với gia đình.

Bài THANH PHONG

ANAHEIM - Nhân dịp một số giáo sư và cựu học sinh Trường Trung Học Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ đến và rời Nam California vào dịp Tết Ất Mùi 2015, cựu học sinh TPG - ĐTĐ, bác sĩ Mindy Hà, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Thân Hữu Cần Thơ và Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh PTG,ĐTĐ đã tổ chức buổi họp mặt tất niên vào trưa thứ Bảy, ngày 24 tháng Giêng, 2015 tại nhà hàng Teppanyaki Grill Supreme, 1630 W.Katella Ave, Anaheim, Nam California.

Quý vị giáo sư và một số thân hữu Cần Thơ trong ngày họp mặt. Hội Trưởng Mindy Hà, người thứ tư hàng đứng từ trái. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Hội Trưởng Mindy Hà cho biết, vì thời gian quá gấp rút nên có nhiều sơ sót kể cả việc ghi nhầm ngày giờ tổ chức nên sự tham dự của các cựu học sinh cũng như đồng hương thân hữu Cần Thơ không được đông như những lần trước. Tuy nhiên, trong tinh thần kính Thầy, mến bạn, một số cựu học sinh Phan Thanh Giản – Đoàn Thị Điểm cũng đã đến để có dịp gặp gỡ các Thầy, Cô của mình như Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Trung Quân, các Giáo sư Phan Thoại Cúc, Bùi Hải Đường, Nguyễn Trường Hải, Nguyễn Hữu Lộc, Lý An Lộc, đặc biệt có giáo sư Lê Hồng Thu từ Pháp qua.
Cũng trong dịp này có hai cựu học sinh Văn Thanh và Nguyệt Bạch là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội PTG-ĐTĐ Thế Giới năm 2014 tại Arizona về định cư tại Nam California, và giáo sư Dương Văn Gia và cựu học sinh Lương Liên Hoa đến tạm biệt để sắp về quê ăn Tết với gia đình.
Trong không khí thân mật, một số Thầy, trò gặp nhau sau nhiều năm xa cách không khỏi bùi ngùi xúc động, nhất là có dịp nhắc lại những năm tháng cũ, những kỷ niệm êm đềm trên ghế trường Trung Học Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm, ngôi Trường Trung Học lớn và uy tín bậc nhất tại miền Tây Nam Phần, được sự dạy dỗ của các Thầy, Cô ưu tú trong ngành giáo dục VNCH nên đến nay, nhiều người đã “công thành danh toại” nhưng vẫn không bao giờ quên ơn Thầy, Cô của mình.
Không chỉ có các cựu học sinh vui mừng được gặp lại Thầy, Cô dạy mình, các vị giáo sư cũng rất vui được gặp lại đồng nghiệp cũ, Thầy, Cô nào gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng, hỏi thăm nhau rối rít.
Đặc biệt, buổi họp mặt hôm thứ Bảy không có ai phát biểu, không có bất cứ nghi thức nào, chỉ đơn thuần để Thầy, trò, thân hữu Cần Thơ gặp nhau hàn huyên tâm sự qua bữa ăn trưa. Vào cuối bữa ăn, bác sĩ Mindy Hà mới lên tiếng cám ơn quý Thầy, Cô, đồng môn và đồng hương đã đến tham dự, và có chút quà mọn trao tặng quý Thầy, Cô.
Sau đó Thầy, trò lại chia tay chưa biết ngày nào tái ngộ, vì vị Hội Trưởng, bác sĩ Mindy Hà sau nhiều năm gánh vác trách nhiệm cả hai Hội Đồng Hương Thân Hữu Cần Thơ và Ái Hữu PTG - ĐTĐ đã cảm thấy quá mệt mỏi và đang muốn thối lui.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT