Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Chuẩn bị ra mắt đêm nhạc “Tiếng nước tôi” của câu lạc bộ Tiếng Hát Việt

Friday, 10/04/2015 - 11:22:27

Vì yêu “tiếng nước tôi” mà thêm yêu thương dân tộc mình, “yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu, nhớ mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ quê bạn với đàn trâu, bé ơi”…

Hình do ca sĩ Kim Yến cung cấp

Bài Băng Huyền


                                            Poster chương trình đêm nhạc “Tiếng nước tôi”

 

Đối với những người Việt ly hương, tiếng Việt không chỉ là phương tiện để giao tiếp giữa những người Việt với nhau mà còn là một sợi chỉ vô hình ràng buộc với văn hóa, nguồn cội Việt Nam, giúp bố mẹ duy trì được mối liên hệ tinh thần với con cái. Vì cho dù thế giới có “phẳng” đến đâu đi nữa, những bạn trẻ gốc Việt dẫu có sinh ra hoặc lớn lên ở bên ngoài mảnh đất hình cong chữ S, được tiếp nhận văn hóa bản xứ từ nhỏ, thì một con người vẫn sẽ sống vững vàng và hạnh phúc hơn khi hiểu biết về nguồn gốc, quê hương mình, có thể nói và hiểu được “tiếng nước tôi”.

Ca sĩ Vân Khanh




Thật thiêng liêng biết bao cụm từ “tiếng nước tôi” trong ca khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy, ông phải là người yêu đến thiết tha từng âm sắc mượt mà tiếng dân tộc, từng thanh âm trong ngũ cung của ba miền Bắc Trung Nam để viết nên bài ca chỉ một vài nét nhạc tấu lên là đã thấy thân thương như điệu hò điệu lý. “Tiếng nước tôi”, tiếng nói mà ai cũng muốn tin rằng là thứ tiếng đẹp nhất, phong phú nhất, thiêng liêng với mỗi người con dân Việt, là âm thanh diễn đạt của hồn Việt, là một gia tài vô giá, có lịch sử lâu đời gắn liền với bao nhiêu biến cố thăng trầm của quá trình dựng nước và giữ nước “Tiếng nước tôi, bốn nghìn năm ròng rã buồn vui. Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi...”. Từ điểm xuất phát là tình yêu sâu đậm đối với "tiếng nước tôi", tình yêu ấy mở rộng thành yêu cao cả hơn tình yêu nam nữ, là tình yêu mà mỗi người cần có, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, yêu con người Việt. Vì yêu “tiếng nước tôi” mà thêm yêu thương dân tộc mình, “yêu bác nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu, nhớ mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ quê bạn với đàn trâu, bé ơi”…

Ca sĩ Kim Yến




Chính từ những cảm xúc với “Tiếng nước tôi” qua âm nhạc, là tiếng hát của con tim, là sự cộng hưởng của tâm hồn, ánh lên những vẻ đẹp của ngôn ngữ, là những khúc nhạc lòng để những người con Lạc cháu Hồng sống ly hương xích lại gần nhau, và để yêu ngôn ngữ và con người Việt Nam, gìn giữ những bản sắc tốt đẹp của văn hóa Việt thông qua âm nhạc, góp phần tôn vinh cái đẹp của âm nhạc Việt Nam, như một cách để giữ gìn tiếng Việt và nền văn hóa cội nguồn cho thế hệ thứ ba, thứ tư... nên ca sĩ Kim Yến chuẩn bị thực hiện đêm nhạc chủ đề “Tiếng Nước Tôi” sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, ngày 25- 4-2015 tại hội trường VNCR (Địa chỉ 14861, Moran Str, Westminster, CA 92683), vào cửa tự do, với những tiếng hát của các ca sĩ Nga Mi- Trần Lãng Minh, nhạc sĩ Diệu Hương, Thương Linh, Vân Khanh, Bảo Nam, Kim Yến, Vân An, Thái Uy, Huy Hoàng, Thái Hoàng, Việt Hải, Nguyễn Hoan, Ngô Quang Minh, Vũ Hiền... Ban nhạc do Huy Cường đảm trách.

 

Vợ chồng ca sĩ Vân An và nhạc sĩ Huy Cường


Mục đích và thông điệp đêm nhạc “Tiếng Nước Tôi”

Tâm sự về mục đích và chủ đề của đêm nhạc, ca sĩ Kim Yến cho biết: “Đêm nhạc “Tiếng Nước Tôi” là buổi ra mắt đầu tiên của câu lạc bộ Tiếng Hát Việt do con rể của Kim Yến là nhạc sĩ Huy Cường muốn mở ra câu lạc bộ này để mời gọi những em trẻ gốc Việt đam mê âm nhạc đến tham gia vào câu lạc bộ, được học nhạc, học hát tiếng Việt miễn phí.”

Ca sĩ Thương Linh



“Nhạc sĩ Huy Cường cùng gia đình vượt biên rời Việt Nam từ năm 9 tuổi, ban đầu sống tại Hòa Lan, 16 tuổi mới qua định cư tại Mỹ, cháu cũng đã có mấy bằng đại học rồi và đang theo đuổi ngành Y, nhưng rất mê âm nhạc, đã theo đuổi âm nhạc hơn mười mấy năm nay, chuyên về đàn piano và keyboard, hiện là trưởng nhóm của ban nhạc All Star, cuối tuần hay đi biểu diễn ở các hội đoàn, đám tiệc, đám cưới… Từ khi có vợ là ca sĩ Vân An (con gái của ca sĩ Kim Yến) nghe mẹ vợ, nghe vợ hát nhạc Việt, phải đàn cho mẹ và vợ tập hát để đi biểu diễn, nên Huy Cường mê nhạc Việt hồi nào không hay. Vì nhạc Việt gợi nhắc rất nhiều về kỷ niệm với quê hương mà Huy Cường đã rời xa lúc mới 9 tuổi. Dẫu trước đó khi còn là học sinh, sinh viên, Huy Cường tham gia trong ban nhạc tại một số club, thường chỉ hát và chơi nhạc Mỹ thôi.
“Huy Cường nói, nhìn thấy các bạn trẻ Việt tại đây mê nhạc Mỹ mà không nghe nhạc Việt, khiến Huy Cường nhớ lại mình cũng vậy, và nếu không có mẹ vợ, không có vợ, không có các chú, các bác bạn bè của Kim Yến đến tham dự những buổi văn nghệ tại tư gia Kim Yến, do Huy Cường đệm đàn, thì Huy Cường đã không biết nhạc Việt là gì hết và đã không có tình yêu vá gắn bó với nhạc Việt rồi. Chính vì thế nên Huy Cường cũng muốn những bạn trẻ gốc Việt sinh ra tại Mỹ hoặc đến Mỹ từ bé sẽ giống Huy Cường, trở về nguồn cội văn hóa Việt thông qua âm nhạc, nên quyết định mở ra câu lạc bộ Tiếng Hát Việt.”
Ca sĩ Kim Yến nói thêm: “Chương trình “Tiếng Nước Tôi” ra mắt dịp cuối tháng 4 cũng có chủ đích là vào ngày thời gian đánh dấu 40 năm mất nước của cộng đồng chúng ta, của những người dân miền Nam phải bỏ nước ra đi để tị nạn. Kim Yến muốn lấy thời điểm này để đánh dấu sự ra đời của câu lạc bộ Tiếng Hát Việt, nhắc nhớ về những ngày tháng từ Sài Gòn mình ra đi, mà thủ đô của người dân miền Nam là Sài Gòn, nên có rất nhiều ca khúc hát trong đêm nhạc nhắc nhớ về Sài Gòn. Chủ đề đêm nhạc Kim Yến chọn là “Tiếng Nước Tôi”, đặt nặng về vẻ đẹp của tiếng hát Việt, nên sẽ mời 3 MC là Bùi Đường, đại diện cho miền Bắc, chị Diệu Hương (nhạc sĩ Diệu Hương vừa làm MC vừa hát trong chương trình) đại diện cho miền Trung và Kim Yến đại diện cho miền Nam để dẫn dắt đêm nhạc. Dù chương trình có đến 3 MC, nhưng đảm bảo phần nói của MC rất súc tích, cô đọng, vì Kim Yến muốn khi đã vào chương trình, người MC sẽ không nói nhiều về bài hát, vì tự bài hát đã nói lên tất cả, sẽ dành thời gian cho khán giả thưởng thức âm nhạc, không muốn ngắt đi cảm xúc của khán giả. Chỉ để MC nói một đoạn ngắn để dẫn vào bài hát.”

 Ca sĩ Nga Mi- Trần Lãng Minh



Theo ca sĩ Kim Yến, khi biết ý định của nhạc sĩ Huy Cường muốn lập ra câu lạc bộ Tiếng Hát Việt giới thiệu âm nhạc Việt Nam, ca sĩ Kim Yến ủng hộ hết mình, “Vì Kim Yến rất yêu tiếng Việt, nhạc Việt và luôn mong muốn những bạn trẻ gốc Việt tại đây cũng yêu nhạc Việt. Con gái út của Kim Yến, đến Mỹ lúc còn nhỏ, nên cháu nói tiếng Việt rất ít, và không thích nghe nhạc Việt, chỉ nghe nhạc Mỹ thôi. Dù Kim Yến và con gái đầu là Vân An rất yêu nhạc Việt, nhưng cô con gái út của Kim Yến lại không thích nhạc Việt, Kim Yến buồn lắm, nên muốn có một “sân chơi” để thu hút các bạn trẻ đến tham gia, làm quen với nhau và làm quen với nhạc Việt để dần dà yêu thích, để duy trì dòng nhạc Việt tồn tại được dài lâu. Dù thấy con gái út hội nhập được vào đời sống bên này, nhưng vẫn mong muốn con gái và những em trẻ khác trở về cội nguồn. Vì theo tôi không có gì thâm nhập vào tâm hồn con người ta dễ dàng bằng âm nhạc, mà cách giữ tiếng Việt hay nhất là qua âm nhạc Việt. Kim Yến cũng rất lo ngại khi những người thuộc thế hệ của Kim Yến già và rơi rụng, thì các em trẻ của chúng ta bên này dần sẽ mất gốc của mình hết.”

Nội dung những nhạc mục trong đêm nhạc “Tiếng nước tôi”
Tiết lộ thêm về nội dung đêm nhạc, ca sĩ Kim Yến giới thiệu: “Chương trình sẽ có những tiết mục được dàn dựng rất đặc sắc như “Liên khúc Tình Ca- Tình Hoài Hương” do Nga Mi- Trần Lãng Minh trình bày và cả hai sẽ hát “Đôi Mắt Người Sơn Tây”. Thương Linh sẽ hát “Chân Trời Tím” và “Hương Xưa”. Vân An sẽ hát “Đêm Nhớ Về Sài Gòn”, Vân Khanh sẽ hát “Khóc Một Dòng Sông”, Bảo Nam hát “Giấc Mơ Hồi Hương”, “Chiều Trên Phá Tam Giang”; Kim Yến hát “Một Lần Miên Viễn Xót Xa”, “Em Còn Nhớ Mùa Xuân”, Thái Uy hát “Ráng Chiều” do chính Thái Uy sáng tác. Huy Hoàng hát “Cõi Buồn” và “Quê Hương Bỏ Lại”. Thái Hoàng hát “Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà”, Việt Hải hát “Tôi Muốn Mời Em Về”, Nguyễn Hoan hát “Cánh Chim Viễn Xứ”, Vân An- Ngô Quang Minh song ca “Nhớ Sài Gòn”, Tam ca Vân An, Huy Hoàng, Thái Uy hát “Thương Ca Tiếng Việt”. Vũ Hiền hát “Sài Gòn Niềm Nhớ Không Tên”. Ngô Quang Minh hát “Biết Bao Giờ Trở Lại” vân vân...
Ban tổ chức có mời hai diễn giả là nhà văn Bích Huyền và ký giả Bùi Bảo Trúc để trò chuyện đôi lời trong đêm nhạc. Dự định sau chương trình này, khoảng mỗi 3 tháng, câu lạc bộ Tiếng Hát Việt sẽ thực hiện một chương trình tiếp theo có dàn dựng, biên tập đặc sắc để phổ biến với các khán giả. Còn riêng các học viên ghi danh học hát, học nhạc với câu lạc bộ, thì sẽ có chương trình biểu diễn chỉ trong phạm vi thành viên trong câu lạc bộ vào mỗi tháng 1 lần.”
Ca sĩ Kim Yến nói: “Muốn các em trẻ biết về nhạc Việt, thì chương trình phải được biên tập và trình diễn thật hay để kêu gọi các phụ huynh đi xem và dắt con đi cùng, mọi người vào xem miễn phí. Kim Yến rất mong sau đêm nhạc, sẽ có nhiều bạn trẻ đến với câu lạc bộ Tiếng Hát Việt để học hát miễn phí. Chúng tôi sẵn sàng dành thời gian để giúp các em tìm hiểu về âm nhạc, điều này nhạc sĩ Huy Cường sẽ đảm nhận, Kim Yến và con gái, ca sĩ Vân An sẽ phụ giúp. Có thể ban đầu là 1 tháng sẽ có 1, 2 lần học nhạc tại nhà Huy Cường, dần dần nếu có khả năng và số học viên ghi danh càng đông hơn nữa thì câu lạc bộ sẽ kêu gọi thêm những ca nhạc sĩ khác cùng bắt tay với Huy Cường thực hiện việc hướng dẫn âm nhạc cho các thành viên Mong những anh chị em nào có tấm lòng, có khả năng về âm nhạc hãy giúp Huy Cường một tay, ví dụ như có vị nào muốn dạy những nhạc cụ dân tộc cho các em cũng được, hay giúp Huy Cường dạy hát cho các em...
“Dự định những chương trình nhạc do các thành viên trong câu lạc bộ tham gia biểu diễn vào mỗi tháng (chỉ dành riêng cho thành viên, không phổ biến rộng ra bên ngoài) thì sẽ tổ chức tại nhà Huy Cường, nhưng nếu những thành viên ghi danh đông, chương trình sinh hoạt định kỳ này rất cần những hội đoàn hoặc nhờ đến Viện Việt Học trợ giúp, mong muốn được một giờ nào đó trống của Viện Việt Học để vào phòng sinh hoạt của Viện giúp các em học nhạc, biểu diễn. Vì Viện Việt Học là nơi bảo tồn tiếng Việt, mà nếu bảo tồn luôn âm nhạc Việt thì hay lắm. Câu lạc bộ Tiếng Hát Việt sẽ gióng lên một hồi chuông và sẽ nhờ mọi người cùng tiếp tay giúp các em trẻ yêu và thích nghe, thích hát nhạc Việt.”
Có phải khi người ta càng xa, thì người ta càng nhớ, càng có tình yêu thiêng liêng với quê hương, đất nước của mình? Âm nhạc Việt, những ca khúc trữ tình của nhạc Việt nói chung hay dòng nhạc Tiền Chiến Việt Nam nói riêng, những ca khúc mang âm hưởng dân ca... đã nói giùm những người con xa quê nỗi nhớ day dứt về nơi chôn rau cắt rốn của mình, nhắc nhở hoài niệm về cội nguồn của dân tộc. Với riêng ca sĩ Kim Yến, chị bảo “mỗi khi nói về âm nhạc Việt, Kim Yến có nhiều cảm xúc lắm. Có những bài hát đều có kỷ niệm, khi hát lên, thấy từng ngọn cây, cọng cỏ, thấy từng dòng sông, con suối, những nơi mình từng đi qua trên quê hương đều được các nhạc sĩ gợi nhắc trong bài hát. Hay như với bài “Mưa Sài Gòn còn buồn không em” của nhạc sĩ Nguyệt Ánh, lần nào Kim Yến hát là cũng khóc, vì ca khúc này luôn làm tâm hồn Kim Yến xao động. Trong ca khúc có đoạn “Mưa bên này buồn lắm em ơi, hay “nắng bên này cũng là nắng ấm, nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương”… Lời hát tạo nên nhiều cảm xúc lắm, vì Kim Yến qua bên này, nhưng tại Việt Nam vẫn còn người thân trong gia đình, lòng vẫn đau đáu về bên kia. Nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ anh chị em của mình, nhưng mình không thể sống bên đó được vì mình đã chạy trốn qua bên này rồi thì không thể vòng về lại được. thành ra âm nhạc giống như một sự kết nối của những con người từ bên này và từ bên kia, nhớ về gia đình, với dòng sông, con nước, làng quê...”
Mời gọi các khác giả hãy đến thưởng thức đêm nhạc “Tiếng nước tôi” và thiết tha mong các vị phụ huynh hãy mang con đến để xem một đêm nhạc đầy ý nghĩa và nhớ về quê hương sau 40 năm xa xứ. Ca sĩ Kim Yến chia sẻ thêm: “Điều quan trọng nhất thông qua đêm nhạc, ban tổ chức muốn gửi đến tất cả đồng hương, nhất là những bạn trẻ hiểu được tiếng nước tôi quan trọng ra sao trong đời sống của con người Việt Nam tại hải ngoại, mong muốn các bạn trẻ hãy ghi danh vào câu lạc bộ để các em có một sân chơi về âm nhạc Việt, để có điều kiện nhắc nhớ mình là người Việt Nam. Ban tổ chức cũng mong muốn nhận được những góp ý của mọi người, vì việc làm nào mới cũng sẽ không tránh những sơ suất, rất mong nhận được lời góp ý chân tình để câu lạc bộ Tiếng Hát Việt ngày một tiến bộ hơn, thành công hơn trong việc giúp con em chúng ta nhớ về nguồn cội, và mỗi chúng ta sẽ có những giây phút được sống trong cảm xúc ngọt ngào qua những ca khúc hay nhất về quê hương, đất nước...”
Đêm nhạc “Tiếng nước tôi” vào cửa miễn phí. Muốn ghi danh làm thành viên câu lạc bộ Tiếng Hát Việt, xin liên lạc về địa chỉ email Clbtienghatviet@yahoo.com.
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT