Người Việt Khắp Nơi

Cô gái Việt khai trương công ty giày ở Idaho

Sunday, 19/10/2014 - 09:35:24

Doanh Phạm từng đã đóng quân ở Great Falls với Không Quân Mỹ, tại căn cứ không quân Malmstrom. Cô nói, “Có những ngày tôi không có thì giờ để ngủ, nhưng đây là giấc mơ của tôi, nó bõ công.”

GREAT FALLS, Montana - Cô Phạm Doanh tạo ra một thế giới đầy da thuộc được cầu chứng tại tòa, với lối may sinh động, và một chút gợi ý về răng chó. Là nhà thiết kế và chủ nhân của Dwanh, một công ty trình diễn thời trang, cô Doanh đưa những kiểu cách quốc tế vào trong lối thiết kế của mình.

Cô gái gốc Việt này nói với nhật báo Great Falls Tribune, “Tôi đã nghiên cứu thời trang ở Đức, Morocco, Ý và London. Tôi muốn thiết kế mảng còn thiếu hụt trong tủ quần áo của phụ nữ.”

Một trong nhiều mẫu giày hiệu Dwanh. (Pinterest)



Những nhãn quan và triết lý phi truyền thống của cô tăng thêm phong cách đô thị vào những sản phẩm thời trang của cô.
Doanh nói, “Trong đầu óc tôi nảy sinh ra ý tưởng là mình phải làm một điều gì đó về mức độ tôi yêu thích thời trang.” Sau đó, cô bắt đầu diễn tả ý tưởng bằng bút và giấy.
Cảm hứng cho những thiết kế của cô trải dài từ cảnh quan đô thị tới văn chương.
Doanh nói, “Tôi được vây quanh bởi những điều đẹp đẽ ở khắp mọi nơi.”
Cô đã thiết kế giày với những phong cách khác nhau trong hơn ba năm. Cô đã chăm sóc nhãn hiệu của mình toàn thời gian trong hơn một năm. Cô nói rằng việc phát triển và quảng cáo một dòng giày là một hàng dài gồm những bước chập chững của em bé. Việc mở kinh doanh của cô từ zero không phải là một kỳ công dễ dàng cho Doanh, nhưng cô ấy nói rằng chính sự đam mê của mình đối với thời trang giữa cho cô luôn có được cảm hứng.
Doanh Phạm từng đã đóng quân ở Great Falls với Không Quân Mỹ, tại căn cứ không quân Malmstrom. Cô nói, “Có những ngày tôi không có thì giờ để ngủ, nhưng đây là giấc mơ của tôi, nó bõ công.”
Ban đầu cô lấy cảm hứng từ bà ngoại của cô vốn là một người thợ may. Doanh đã học được cách thức để sáng tạo ra từ khi còn nhỏ.
Cô nói, “Tôi đã may chiếc quần cụt đầu tiên của mình khi tôi mới 7 tuổi. Tôi nhớ mình từng đi đến nhà bà ngoại để sử dụng máy may.”
Phạm Doanh đã lãnh văn bằng cao học kinh doanh của đại học University of Phoenix, để cô có thể quảng cáo thiết kế.
Cô nói, “Tôi nhận được văn bằng kinh doanh để tung ra thời trang của tôi – để theo đuổi những giấc mơ ấy.”
Các mẫu thiết kế của cô đã được bày trên các kệ hàng ở địa phương của Sole.Mate. Michele Wandke, chủ nhân của Sole.Mate, nói rằng giày của Doanh Phạm phù hợp với lối thẩm mỹ của tiệm của bà.
Bà Wandke nhớ lại, “Cô ấy vừa mới đi vào trong cửa tiệm. Tôi cảm thấy rằng những đôi giày của cô phù hợp với những gì chúng tôi bán ở đây.”
Doanh nói, “Tôi muốn cung cấp một cái gì đó xinh đẹp, thoải mái và có tính cách chức năng cho mọi người phụ nữ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT