Người Việt Khắp Nơi

Cô giáo Việt bị tố dọa dùng người máy để bắn các học sinh

Friday, 26/09/2014 - 10:33:45

$92,000 để trao đổi cho sự nghỉ làm của cô. Sự thỏa thuận này là nhằm giúp cho nhà trường không bị tốn kém nhiều hơn nếu vụ này được giải quyết theo thủ tục của tiểu bang. Giáo viên trung học này đã bác bỏ lời tố cáo của các học sinh và sẵn sàng ra tòa để giữ việc làm của mình.

OCEANSIDE, Nam California – Một cô giáo gốc Việt đã đạt thỏa thuận với nhà trường. Cô đồng ý nghỉ làm sau khi bị điều tra về lời phát biểu rằng cô sẽ dùng người máy để giết các em học sinh trong lớp.

Trong thế giới khoa học và quân sự, các chuyên gia đã nói về việc chế tạo những loại robot được dùng để tiêu diệt loài người trong chiến tranh. Thế nhưng nói đến việc dùng người máy để sát hại học sinh là điều rất dễ gây tranh luận trong xã hội Mỹ, cho dù lời nói ấy có thể chỉ vô tình được thốt ra và không hàm ý sẽ trở thành sự thật. Đây là điều mà cô giáo Võ Thị Tuyết Mai đã khám phá.
Theo tin của nhật báo San Diego Union-Tribune, cô giáo Võ Thị Tuyết Mai, 48 tuổi, đã bị điều tra bởi Học Khu Thống Nhất Oceanside, sau khi một số học sinh cho biết cô nói rằng nếu có người máy robot thì cô sẽ lắp đặt phương trình để người máy có thể thanh toán các học sinh trong lớp. Vụ này được cô giáo và nhà trường giải quyết vào năm ngoái nhưng đến nay báo chí mới được biết.
Bản tin cho biết cô giáo Võ Thị Tuyết Mai đã quyết định từ chức vào năm ngoái và nhận
$92,000 để trao đổi cho sự nghỉ làm của cô. Sự thỏa thuận này là nhằm giúp cho nhà trường không bị tốn kém nhiều hơn nếu vụ này được giải quyết theo thủ tục của tiểu bang. Giáo viên trung học này đã bác bỏ lời tố cáo của các học sinh và sẵn sàng ra tòa để giữ việc làm của mình.
Theo tờ báo Union-Tribune, Tuyết Mai cho biết cô cũng nhận được thư giới thiệu tích cực từ cựu Thang Tra Học Khu là ông Larry Perondi. Thư này cũng như sự thỏa thuận với nhà trường sẽ giúp cô có thể tìm việc làm ở những nơi khác.
Học Khu Oceanside nằm về phía bắc của Hạt San Diego. Cô giáo nói với nhật báo rằng những lời tố cáo của học sinh “Không phản ảnh con người của tôi. Đó chỉ là những lời tố cáo và không có nghĩa là đúng sự thật.”
Trong bản phúc trình của học khu, người ta được biết vụ tố cáo này xảy ra vào tháng Giêng năm 2012. Cô Võ Thị Tuyết Mai chuyên dạy các lớp về khoa học. Trong một buổi học, theo lời tố cáo của các học sinh, các em đã nói giỡn về việc sử dụng người máy để dạy học trong tương lai. Cô giáo Mỹ gốc Việt đã đáp lại rằng nếu có người máy được chế tạo để làm giáo viên, cô sẽ lắp phương trình để những giáo viên robot này có thể dùng súng điện Taser để bắn các học sinh không làm bài học hoặc đến lớp trễ.
Bản phúc trình ghi nhận rằng: “Cô Võ (Thị Tuyết Mai) nói trước lớp học rằng nếu người máy được làm giáo viên, cô sẽ lắp phương trình để người máy có thể bắn các học sinh không chú ý trong lớp học, nói lại giáo viên, hoặc nói chuyện trong lớp. Cô Võ nói cô sẽ lắp phương trình để người máy có thể dùng súng điện Taser để bắn các em không làm bài học hoặc đến lớp trễ. Cô Võ nói cô sẽ lắp phương trình để người máy có thể giết hết thảy các học sinh.”
Các em nói rằng cô giáo Tuyết Mai đã có “nét mặt điên điên” khi nói về những người máy có khả năng giết người. Điều đó đã khiến các học sinh cảm thấy không thoải mái khi ở chung trong phòng học với cô Tuyết Mai.
Trong cuộc điều tra được ghi lại trong bản phúc trình của Học Khu Oceanside, trong nhiều lần khác, cô giáo này cũng đã có những cử chỉ đe dọa học sinh và từng xé rách áo một nam sinh.
Khi được hỏi về vụ xé rách áo này, cô giáo nói rằng đó là một tai nạn.
Mặc dù cương quyết phủ nhận những lời tố cáo về việc dùng người máy để trừng phạt các học sinh, cô Tuyết Mai đồng ý từ chức thay vì bị sa thải để có thể tìm việc ở những trường học khác trong tương lai.
Cô Tuyết Mai đã nghỉ học được ăn lương từ ngày 23 tháng Giêng, 2012, cho đến 30 tháng Sáu, 2013. Sau đó cô đồng ý từ chức và nhận món tiền $92,000, cộng thêm 18 tháng bảo hiểm cho gia đình (cho đến nay vẫn còn hiệu lực).
Lời tố cáo và lời phủ nhận cho thấy đây là một vụ người nói thế này, kẻ nói thế kia giữa cô giáo và học sinh. Có thể các học sinh đã toa rập với nhau để hại cô giáo. Chỉ có một cuộc điều tra cặn kẽ mới cho thấy đâu là sự thật. Tuy nhiên, vì có sự thỏa thuận, nên nhà trường sẽ không điều tra và người ngoài sẽ không bao giờ biết sự thật như thế nào. Người ta cũng thắc mắc về tâm trạng của cô giáo, và liệu cô có nên tiếp tục nghề dạy học nữa hay không.
Theo hồ sơ của trường, lời phát biểu về người máy xảy ra ngày 11 tháng Giêng, 2012. Qua ngày hôm sau, cũng theo hồ sơ, cô giáo đã chộp áo một nam sinh và xé rách áo của em này khi em bước qua mặt cô để ngồi vào ghế trong lớp. Khi được hỏi về vụ xé áo, cô giáo nói sự tiếp cận của cô với áo của học sinh là vô tình.
Nhà trường cũng bày tỏ sự quan tâm vào ngày 13 tháng Giêng, 2012, tức là một ngày sau khi xảy ra vụ xé áo, khi cô giáo Tuyết Mai nhất quyết không ký tên vào một chương trình nhằm giúp cô giảng dạy hữu hiệu hơn. Các giáo chức cũng ghi nhận rằng hơn 70 phần trăm học sinh trong năm lớp khoa học của cô Tuyết Mai đã bị điểm D hoặc F sau 12 tuần học đầu tiên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT