Thế Giới

Cựu người mẫu Úc bị giết khi chiến đấu cho Hồi Giáo Quốc

Thursday, 16/04/2015 - 11:21:42

Một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc Đại Lợi cho biết cơ quan này không thể xác nhận cái chết của Jama, vì khả năng của họ ở Syria và Iraq bị hạn chếBà nói: “Vì tình hình an ninh hết sức nguy hiểm, sự trợ giúp của tòa lãnh sự không còn có sẵn ở Syria”.

 Sharky Jama, công dân Úc, đã thiệt mạng khi đang chiến đấu cho IS.


Sharky Jama, 25 tuổi, trước đây từng là người mẫu và DJ (người chọn và chơi nhạc thu âm) ở Melbourne. Những người ở chỗ làm trước đây của Jama mô tả anh ta là một người có một tương lai đầy hứa hẹn. Người ta tin rằng Jama là người Úc mới đây nhất bị giết chết, khi đang chiến đấu bên cạnh các chiến binh Hồi Giáo Quốc (ISIS) tại Syria.Cha mẹ của anh ta đã được thông báo về cái chết của con trai họ, thông qua một bản tin nhắn và một cú điện thoại vào hôm thứ Hai. Hussein Harakow, chủ tịch Hội Đồng Người Úc Gốc Somali Của Victoria và là người quen với gia đình Jama, cho biết như vậy. Ông nói: “Họ rất sửng sốt và thất vọng”
Ông nói rằng Jama đã biến mất cùng với một người Úc gốc Somali khácTrong tháng 8 năm ngoái, các bản tin Úc nêu tên người này là Yusuf Yusuf, cựu sinh viên khoa kinh doanh. “Anh ta không bao giờ giải thích chuyện gì đang xảy ra bên đó”.
Ông Harakow nói rằng cha mẹ của Jama sau đó đã liên lạc với con trai của họ ở Fallujah của IraqThành phố này bị các chiến binh ISIS chiếm giữ, và là nơi mà người ta hiểu là Jama đang sống. Nhưng họ được cho biết rằng anh đã bị bắn chết ở Syria.Ông Harakow nói rằng gia đình không biết Jama đã gia nhập ISIS, mặc dù có những bài viết ủng hộ ISIS của Jama đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội, và những bản tin của các phương tiện truyền thông về các hoạt động của anh ta. Ông Harakow nói với đài CNN: “Anh ta không bao giờ giải thích về chuyện gì đang xảy ra bên đó, hoặc anh ta đang làm gì. Gia đình đó sống giản dị. Họ không bao giờ thảo luận về những thứ như thế”.
Một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Úc Đại Lợi cho biết cơ quan này không thể xác nhận cái chết của Jama, vì khả năng của họ ở Syria và Iraq bị hạn chếBà nói: “Vì tình hình an ninh hết sức nguy hiểm, sự trợ giúp của tòa lãnh sự không còn có sẵn ở Syria”.
Các bản tin về cái chết của Jama xuất hiện khi một báo cáo của Lowy Institute, một viện nghiên cứu chính sách ngoại giao của Úc, được công bốBản báo cáo nói rằng số lượng người Úc chiến đấu cho ISIS là một “mối đe dọa nghiêm trọng cho nền an ninh quốc gia”, và đặt ra một nguy cơ của một cuộc tấn công ngay trên đất Úc.Bản báo cáo cho thấy mối quan hệ khó khăn của chính phủ Úc với cộng đồng Hồi Giáo có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực để làm giảm bớt thái độ Hồi giáo cực đoan.
Trong tháng qua, Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop nói rằng có 90 người Úc ở Iraq và Syria chiến đấu cho ISIS, và có ít nhất 20 người Úc đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.
Bà Bishop nói như vậy sau khi có các báo cáo cho biết rằng Jake Bilardi, một thiếu niên 18 tuổi của Melbourne, đã thực hiện một cuộc tấn công tự sát ISIS ở Ramadi tại Iraq. Ngoài nước Úc, ISIS đã tuyển mộ những người từ các quốc gia kỹ nghệ phát triển cao khác, trong số đó có các nước Tây Phương. Trong tháng 2, Nicholas Rasmussen, giám đốc Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia Hoa Kỳ, nói rằng ước tính có 3,400 người từ các nước Tây Phương đã đi đến Trung Đông để gia nhập ISIS.Thủ Tướng Úc Tony Abbott đề cập đến những báo cáo về cái chết của Jama trong một bản tuyên bố hôm thứ Năm. Ông nói: “Tôi có một tin nhắn rất đơn giản cho những người nào có thể nghĩ đến việc xuất ngoại để tham gia các nhóm khủng bố: Đừng”.
“Họ là những giáo phái tử thần. Họ không phải là về tôn giáo, họ chỉ là về chết chóc, và có lẽ là cái chết của bạn cũng như là cái chết của người nào khác”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT