Người Việt Khắp Nơi

Cựu tù nhân chính trị Quảng Nam Đà Nẵng hội ngộ 2015

Friday, 31/07/2015 - 09:36:13

Kế tiếp, một số quan khách lên phát biểu. Sau đó, cựu tù Nguyễn Điềm thay mặt các cựu tù lên nói lời tri ân đến các người mẹ, người vợ đã quên mình lo cho con, cho chồng trong những năm tháng tù đày dưới chế độ lao tù cộng sản.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Hàng trăm cựu Quân, Cán, Chính VNCH từng bị tù trong các trại tập trung của Việt Cộng thuộc hai tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã từ khắp nơi trên thế giới qui tụ về Nam California tham dự buổi họp mặt được tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015 tại Seafood Palace Restaurant, 6731 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683.
Hầu hết các cựu Quân, Cán, Chính là các sĩ quan Quân Đội, CSQG, các cựu Tỉnh, Quận Trưởng và các viên chức chính quyền VNCH, trong số đó có những cựu tù nhân chính trị được nhiều người trong cộng đồng biết đến như Họa sĩ Vũ Hối, cô Thanh Nga (tác giả Đóa Hồng Gai), nhạc sĩ Hồ Văn Sinh, các ông Ngô Doãn Tiên, Trần Ngọc Thiệu, Nguyễn Xuân Tùng (thân phụ 2 ca sĩ Trúc Linh, Trúc Lan) Mai Văn Tửu, Thái Tú Hạp, Trương Hữu Tuấn (Vy Tuấn), Lê Địch Hữu, Nguyễn Tấn Ích, Phan Thanh Thắng, Tạ Mộng Tân, Phạm Văn Hồng, Hồ Đắc Huân, Nguyễn Văn Tố, Võ Vàng và các bác sĩ Phùng Văn Hạnh, Tôn Thất Sang…
Tất cả các cựu tù nhân chính trị từng bị giam giữ nhiều năm tại các trại Kỳ Sơn, Tiên Lãnh, Hiệp Đức, An Điềm, Tịnh Giang, Vực Lim, Na Sơn, Hiếu Đức, Kim Sơn, Làng Bầu, Trà Niêu, Trà Bồng, Bà Điềm, Vĩnh Điện… nhưng đa số thuộc các trại Kỳ Sơn, Tiên Lãnh đều thuộc hai tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nên gọi chung là Tù Nhân Chính Trị Quảng Nam- Đà Nẵng.
Ngoài các cựu tù hai tỉnh QNĐN, khách được mời tham dự có cựu Trung Tá KQ Nguyễn Thị Hạnh Nhơn và phái đoàn Hội H.O. Cứu Trợ TPB/QP/VNCH, phái đoàn Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Các Hội đoàn Quân Đội như Hội Võ Bị, Hội BĐQ, Hội Ái Hữu Quảng Nam – Đà Nẵng, Hội Đồng Hương Quảng Ngãi, Hội Tây Sơn Bình Định, Ban Tù Ca Xuân Điềm, một số vị dân cử cũng như Cộng Đồng và đông đảo cơ quan truyền thông.

Lâu ngày các bạn tù mới gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, ban tổ chức mời hoài vẫn đứng ngoài cửa tâm tình chưa chịu vào hội trường. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Điều hợp chương trình có tới ba MC: Ký giả Vy Tuấn, bà Ái Cầm và cô Minh Phượng. Để chuẩn bị cho buổi Hội Ngộ được tốt đẹp, một Ban Tổ Chức với nhân lực hùng hậu đã được thành lập gồm: Ông Tạ Mộng Tân (Trưởng Ban) và các thành viên: Phạm Lộc, Lê Địch Hữu, Ngô Doãn Tiên, Phạm Văn Thuận, Phan Thanh Thắng, Hồ Đắc Huân, Vy Tuấn, Nguyễn Điềm, Mai Văn Tửu, Phạm Văn Hồng, Trần Ngọc Thiệu, Nguyễn Tấn Minh, Dương Thanh Chiến, Trần Văn Bông, Nguyễn Mạnh Quân, Bùi Ký và Nguyễn Hữu Ngật (không thấy bóng hồng nào lọt vào danh sách BTC).
Sau nghi thức khai mạc, ông Phan Thanh Thắng đại diện Ban Tổ Chức chào mừng quan khách và tất cả anh em cựu tù nhân chính trị QN-ĐN. MC Vy Tuấn giới thiệu và cám ơn các cơ quan truyền thông, trong đó có Viễn Đông đã loan tải tin Buổi Hội Ngộ cũng như có bài phóng sự về sinh hoạt này. Bà Ái Cầm và xướng ngôn viên Minh Phượng thay phiên nhau giới thiệu quan khách hiện diện và sau đó mời ông Tạ Mộng Tân, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng, cảm tạ quý khách, thân hữu cũng như các bạn tù và gia đình, ông mời tất cả thành viên Ban Tổ Chưc lên sân khấu và nói lời cám ơn, vì nếu không có các vị này nhiệt tình làm việc, buổi hội ngộ sẽ không được đầy đủ và vui vẻ như hôm nay.
Sau các “thủ tục” như vừa trình bày, ông Phan Thanh Thắng mời mọi người cùng đứng lên dành một phút truy điệu và đặt vòng hoa tưởng niệm các cựu tù nhân chính trị đã bị bức tử trong các trại tù Việt Cộng hoặc hy sinh trên đường đào thoát.
Kế tiếp, một số quan khách lên phát biểu. Sau đó, cựu tù Nguyễn Điềm thay mặt các cựu tù lên nói lời tri ân đến các người mẹ, người vợ đã quên mình lo cho con, cho chồng trong những năm tháng tù đày dưới chế độ lao tù cộng sản. Để bày tỏ lòng biết ơn các bà mẹ, các bà vợ, ban tổ chức mời tất cả các bà, các chị lên để trao tặng hoa. Chị Nguyễn Thị Mận, phu nhân cựu Thiếu Tá BĐQ Phạm Văn Thuận thay mặt các bà vợ lên tâm tình cùng mọi người.

    Một số bạn tù và vợ tù gặp nhau mừng rỡ chụp với nhau tấm hình kỷ niệm. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Kế đến, bác sĩ Phùng Văn Hạnh được mời lên chia sẻ về hiện tình đất nước, và anh Phạm Lộc lên trình bày về cuốn Kỷ Yếu, một cuốn Kỷ Yếu thật giá trị được chuẩn bị ngay từ đầu năm 2014, bìa cứng, khổ magazine in nhiều màu trên giấy trắng láng. Dầy 500 trang, trong đó có hình ảnh các cựu tù và gia đình, một số sinh hoạt của Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị QNĐN và những bài viết rất cảm động như “ Còn Chút Gì Để Nhớ Để Thương” của Tạ Mộng Tân; “Nhung Y Nhuộm Máu Cộng Thù, Quốc Kỳ Đẫm Lệ Thiên Thu Không Nhòa” của Phạm Lộc Châu Giang Tử; “Những Ngày Khổ Lụy Trong Trại Tù Cộng Sản” của Nguyễn Hảo; “Tôi Đi Thăm Chồng” của Tôn Thất Hằng; “Những Dòng Nước Mắt” của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền; “Lên Núi Tìm Chồng” của Trần Thị Đông Phương; “Tạ Ơn Em” của Lê Địch Hữu; “Mùa Xuân Mới Của Vợ Tôi” của Chính Danh, v.v. và nhiều bài viết rất gía trị khác như “Những Chuyện Nhỏ Choán Chỗ Lớn Trong Ký Ức” của Hồ Đắc Huân hay “Những Ngày Cuối Cùng Ở Tổng Y Viện Duy Tân Đà Nẵng của Bạch Thế Thức v.v..
Đa số những bài viết khiến người đọc không khỏi ngậm ngùi, xót xa thương cảm cho những người vợ tù lặn lội gánh gồng đến những nơi rừng thiêng nước độc, đèo heo hút gió để mang cho chồng những món đồ ăn mà mình chắt chiu , nhịn thèm nhịn khát mới có được, và nhiều bài viết nói lên những tấm gương “Uy Vũ Bất Năng Khuất” của những Quân, Cán, Chính VNCH, dù bị đày đọa trong chốn lao tù, nhưng vẫn một lòng trung thành với chính nghĩa quốc gia, vẫn bất khuất không vì được thêm một chén cơm, một lần thăm nuôi hay một lời hứa cho về sớm mà đánh mất nhân cách của người Quốc Gia.
Phần cuối cùng trong buổi hội ngộ là phần báo cáo tài chính do Thủ Quỹ Lê Địch Hữu phụ trách, Sau đó mọi người nhập tiệc và văn nghệ do Ban Tù Ca Xuân Điềm và các thân hữu đóng góp.
Muốn có Kỷ Yếu xin liên lạc: Ô. Phạm Lộc (714) 837-4020. Muốn biết thêm về Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị QNĐN xin liên lạc ông HT. Tạ Mộng Tân (714) 357-8684

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT