Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo, Bổn Mạng Cộng Đồng Công Giáo VN

Monday, 23/11/2015 - 09:37:39

“Các Ngài luôn luôn coi mọi sự dưới trần thế này là như không, và tin rằng Thiên Chúa là Đấng các Ngài tôn thờ, các Ngài đã từ bỏ chính mình, vác thập giá chết hiên ngang nơi pháp trường! và các Ngài hãnh diện tuyên xưng niềm tin đó.”

Bài THANH PHONG


IRVINE - Sáng Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015, khoảng bốn ngàn tín hữu Công Giáo thuộc 15 Cộng Đoàn Công Giáo VN Giáo phận Orange đã đến Bren Events Center thuộc trường Đại Học UCI tham dự đại lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, Bổn Mạng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange do Đức Giám Mục Tod David Brown, D.D. nguyên Giám Mục Giáo Phận Orange chủ tế, cùng đồng tế có Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương và gần 20 Linh Mục cùng hai Thầy Phó Tế Nguyễn Ánh và Chu Bình.

Trước ngày đại lễ, hôm thứ Bảy, tại Trung Tâm Công Giáo, 15 Cộng Đoàn Công Giáo đã thay phiên nhau Chầu Thánh Thể Kính Các Thánh Tử Đạo. Sáng Chủ nhật, các giáo dân khắp nơi đổ về Bren Events Center tham dự đại lễ. Đúng 9 giờ 15, các hội đoàn mặc đồng phục rước kiệu Chúa Kitô Vua, Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo vào hội trường.

Đức Cha Tod D. Brown, Đức Cha Mai Thanh Lương và các Linh Mục, Phó Tế đang cử hành Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong “Tiếng nhạc oai hùng vang lên khắp cõi trời Việt Nam – Tiếng lòng tha thiết, con dân nước Nam hòa khúc khải hoàn ca…” Đoàn rước tiến vào hội trường, hàng ngàn người có mặt đã đứng lên nghiêm trang cung kính đón mừng Chúa Kitô Vua, Mẹ Maria La Vang và các anh hùng tử đạo tại Việt Nam. Thánh tượng Chúa Kitô Vua được đặt chính giữa lễ đài, bên trái thánh tượng Mẹ La Vang và bên phải an vị ảnh Các Thánh Tử Đạo tại VN.

Linh mục Christopher Phạm Tuấn, cha Phó giáo xứ Saint Barbara giúp giáo dân dọn lòng dâng Thánh Lễ qua bài giảng ngắn gọn nhưng rất xúc tích. Sau đó, đoàn trống cộng đồng lên lễ đài trình bày “Đại Trống Anh Hùng Tử Đạo qua ý nghĩa Đàn Chim Việt và vũ điệu I Say Go.”

Những điệu múa trống cũng như vũ điệu của các em thật nhịp nhàng, uyển chuyển nhưng rộn ràng chào mừng các vị tử đạo khải hoàn trong vinh quang chiến thắng. Linh mục Trần Văn Kiểm, Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo lên nói về mục đích ý nghĩa của ngày đại lễ. LM.Kiểm nói, “Ngày hôm nay chúng ta từ khắp nơi trong giáo phận Orange, và có những người đến từ ngoài GP. Orange cùng nhau mừng lễ Chúa Kitô Vua, bởi vì chúng ta biết, chính ngày hôm nay là ngày lễ Chúa Kitô Vua, và cùng nhau mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Chúng ta cảm thấy hãnh diện vì tiền nhân các Thánh Tử Đạo VN, các Ngài là gương sáng của lòng quảng đại, lòng quả cảm, lòng đạo đức.


Hàng ngàn người sốt sắng tham dự thánh lễ Chúa Giêsu Kitô Vua và mừng kính các Thánh Tử Đạo VN. (Thanh Phong/Viễn Đông)



“Các Ngài đã yêu mến Chúa bằng một tình yêu tuyệt vời. Các Thánh Tử Đạo VN đã chấp nhận cái chết để chứng tỏ lòng trung thành của mình với Chúa... Chúng ta cảm phục và suy tôn Các Thánh Tử Đạo VN bởi vì các Ngài đã vượt thắng các thử thách gian khổ, đã can đảm tiến lên pháp trường để chứng tỏ lòng hiếu trung của các Ngài đối với Thiên Chúa. … Linh Mục cũng nhắc nhở tín hữu, chỉ còn hai tuần lễ nữa Giáo Hội Công Giáo toàn cầu sẽ bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa khởi đầu vào ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8 tháng 12, 2015) và bế mạc vào ngày 13 tháng 3, 2016 đúng vào ngày Lễ Chúa Kitô Vua. Để chuẩn bị bước vào Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta xin Thiên Chúa nhân lành vì tình yêu và lòng thương xót của Người, hãy làm những điều lạ lùng và kỳ diệu trong mỗi người chúng ta, đó là biết yêu mến Chúa, biết tuyên xưng đức tin như Các Thánh Tử Đạo, biết sống lòng nhân lành và thương xót như Cha trên trời.”

Sau đó, mọi người sốt sắng đọc kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Đúng 11 giờ 30, hai vị Giám Mục cùng các Linh Mục và Phó Tế tiến lên lễ đài giữa hai hàng các Hiệp Sĩ Knights of Columbus mặc đồng phục Hiệp Sĩ, danh dự cầm kiếm chào đón.

Linh Mục Chu Vinh Quang phụ trách điều hợp chương trình, mời ca đoàn tổng hợp trổi bài ca nhập lễ “Chết Vì Giêsu” nhạc và lời của Trần Xuân Long: “Kìa đoàn người anh dũng, từ muôn phương muôn lối. Tiến ra pháp trường lòng hân hoan hát ca….”

Dứt bài Ca Nhập Lễ, Đức Giám Mục chủ tế bắt đầu làm dấu Thánh Giá và cử hành Thánh Lễ Đại Trào. Sau bài đọc cựu ước trích từ sách Tiên Tri Daniel và bài tân ước trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, thầy Phó Tế Chu Bình công bố Tin Mừng theo thánh Gioan. Sau đó, Linh mục Joseph Nguyễn Văn Luân, cha xứ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thuyết giảng.

Mở đầu, linh mục nói, “Chúng ta hãnh diện là người Việt Nam, 117 vị tử đạo đã đổ máu đào ra để tuyên xưng đức tin. Không chỉ 117 vị tử đạo tại VN mà cả trăm ngàn tín hữu khác, các Ngài đã anh dũng làm chứng nhân cho Đức Kitô. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng hy sinh mạng sống vì người mình yêu, vì niềm tin tuyệt đối vào Chúa Kitô là Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc.

“Các Ngài đã cho tất cả chúng ta một sức sống, một niềm tin và trong thế giới mà chúng ta đang sống ở đây, các Ngài giúp chúng ta chu toàn được trọng trách của một người Công Giáo khi chúng ta phải đương đầu với những thử thách cam go, lăng mạ, nhục mạ và trong thân xác của chúng ta đau khổ, chúng ta phải có niềm tin như các Thánh Tử Đạo.

“Các Ngài luôn luôn coi mọi sự dưới trần thế này là như không, và tin rằng Thiên Chúa là Đấng các Ngài tôn thờ, các Ngài đã từ bỏ chính mình, vác thập giá chết hiên ngang nơi pháp trường! và các Ngài hãnh diện tuyên xưng niềm tin đó.”

Linh Mục Nguyễn Văn Luân đã nêu một số trường hợp điển hình về lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa nơi các vị tử đạo như Thánh Mỹ, thánh Đệ, thánh Đạt, Thánh Lê Văn Phụng, v.v., những câu đối đáp khẳng khái nhưng quyết liệt với những người cầm quyền bắt đạo, những lời trăn trối đầy yêu thương và bác ái đối với gia đình và bạn hữu để nhắc nhở giáo dân rút ra bài học, trước hết là hãy chấp nhận đau khổ, vì Chúa đã nói “Ai muốn theo Thầy, hãy bỏ mình, vác Thập Giá mà theo Ta.”

Kế đến, Linh mục khuyên giáo dân hãy noi gương các vị tử đạo, thà chết chứ không bao giờ chối bỏ Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng nên mình, và hãy nhớ rằng, tổ tiên của chúng ta đã tử đạo, hôm nay chúng ta hãy hy sinh một chút, chịu khó một chút; chịu khó chứ đừng khó chịu; nhiều khi chúng ta “khó chịu” đâm ra đau khổ. Ngày hôm nay tất cả chúng ta cám ơn các vị tử đạo, để chúng ta luôn tâm niệm rằng các Ngài không chỉ có tình thương mà còn sống bác ái, chia sẻ và tha thứ, tha thứ cho kẻ hại mình, vì có tha thứ sẽ được thứ tha.

Linh Mục khuyên các bạn trẻ hãy trở nên những vị tông đồ, các bạn hãy đi tu để trở thành Linh Mục, tu sĩ để đi truyền giáo. Giáo Hội vẫn dang tay mời các bạn. Hôm nay mừng lễ Các Thánh Tử Đạo, chúng ta hãy xác tín vào tình thương của Chúa. Có như vậy niềm vui của chúng ta mới được trọn vẹn. Linh mục đã kết luận bài giảng bằng mấy vần thơ do cha sáng tác:


“Chứng nhân tử đạo Việt Nam, các Ngài đã sống hiên ngang đến cùng
Niềm tin vào Chúa tín trung, Dù cho phải chết xin vâng hoàn toàn
Vượt qua bao nỗi gian nan -Trước bao hình khổ vua, quan thi hành - Một lòng hiến trọn bản thân - Chết cho sự thật, vinh danh Chúa Trời
Đồng thời đem lại cho đời - Hồng ân cứu độ của thời Thiên Sai
Lòng người thoát khỏi trái sai – Chẳng còn man trá họa tai tội tình
Để rồi vui hưởng thái bình – Khiến cho tình nghĩa đệ huynh thắm nồng
Mọi người đạt tới ước mong - Chính khi tất cả ở trong nước Trời.
Nơi đó chúng ta gặp Thiên Chúa là Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.”


Trong phần Dâng Của Lễ, đội Vũ Phụng Vụ của Cộng Đoàn Thánh Giuse Saint Barbara đã dâng lên Các Thánh Tử Đạo một điệu múa phụng vụ uyển chuyển, đẹp mắt. Sau đó có phần dâng hương và 15 vị đại diện 15 cộng đoàn dâng trên bàn thờ 15 chậu hoa tươi. Thánh Lễ tiếp tục sang phần Phụng Vụ Thánh Thể, Rước Lễ và Kết Lễ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam lên cảm tạ qúy Đức Cha, quý Linh Mục, tu sĩ nam nữ, các vị Chủ Tịch và Ban Chấp hành 15 Cộng Đoàn, các thành viên ban tổ chức; Ca Đoàn, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông. Đại diện Cộng Đồng CGVN đã trao tặng hai vị Giám Mục những bó hoa tươi. Đức Giám Mục Tod Brown trong lời đáp từ, ngài cám ơn Đức Cha Mai Thanh Lương đã cố gắng đến dâng thánh lễ, vì trước đó Đức Cha Lương cho ngài biết, sức khỏe rất yếu chắc không đến được.

Đức Cha Tod Brown lên tiếng ca ngợi đức tin mãnh liệt của người Công Giáo VN, và ngài nói vui, bây giờ ngài là người của cộng đồng Việt Nam, trước đây ngài chỉ có một cái Tết dương lịch, bây giờ ngài được ăn hai cái Tết, Tết Tây, Tết Ta , sướng quá! Mọi người đều cười vui với lời nói đầy thiện cảm của vị Giám Mục Hoa Kỳ nhưng có trái tim rất Việt Nam.

Đức Giám Mục chủ tế đã ban phép lành của Chúa cho mọi người hiện diện và ca đoàn tổng hợp trổi bài thánh ca “Tạ Ơn Chúa Với Mẹ,” lời và nhạc của nhạc sĩ Thy Yên để Tạ Ơn Chúa, và nhờ Mẹ dâng trót đời tạ ơn của con dân Việt Nam, vì Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội VN có 117 vị Thánh Tử Đạo và hàng trăm ngàn người đã minh chứng đức tin của mình bằng cái chết đau đớn, để từ đó, hạt giống đức tin triển nở mạnh mẽ trên quê hương và Giáo Hội Việt Nam.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT