Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Tại TTCG/VN

Tuesday, 14/04/2015 - 08:28:03

Sau bài giảng về lòng nhân từ hay thương xót của Chúa, Thánh lễ chính thức bắt đầu với Đức Giám Mục Mai Thanh Lương chủ tế và một số Linh Mục cùng Phó Tế đồng tế.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Sáng Chúa nhật 12 tháng 4 năm 2015, hàng ngàn tín hữu Công Giáo đã đến Trung Tâm Công Giáo Việt Nam để tham dự đại lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa do Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá, Đặc Trách Trung Tâm Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo phận Orange chủ tế.


Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương và các Linh Mục cử hành đại lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa tại TTCG/VN (Thanh Phong/Viễn Đông)



Lễ đài được thiết lập trước tiền đình Đền Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam với bức ảnh Lòng Chúa Thương Xót rất lớn . Đại lễ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều với những bài hát ca ngợi Chúa, lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót và bài giảng của Linh Mục Nguyễn Khắc Hy trước thánh lễ. Trước đó, để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, Trung Tâm Công Giáo đã tổ chức Tuần Khấn Bát Nhật từ Thứ Hai ngày 6 tháng 4 đến Thứ Bảy ngày 11.4.2015 để mọi tín hữu ăn ăn thống hối vì những tội lỗi của mình, cầu nguyện, và cậy dựa vào Lòng Chúa Thương Xót để hưởng nhờ những hồng ân tha thứ mà được giải thoát khỏi tội lỗi.
Sau bài giảng về lòng nhân từ hay thương xót của Chúa, Thánh lễ chính thức bắt đầu với Đức Giám Mục Mai Thanh Lương chủ tế và một số Linh Mục cùng Phó Tế đồng tế.
Vào năm 1931, Chúa Giêsu hiện ra với nữ tu Faustina Kolwaska người Ba Lan. Trong một thị kiến, Người cho thánh nữ thấy nơi trái tim Người tỏa ra hai luồng sáng đỏ và trắng nhạt. Tay phải Chúa giơ lên cao trong động tác ban ơn tha tội và tay trái chỉ vào trái tim Ngài là nguồn mạch ơn cứu độ và thánh hóa. Được chiêm ngắm hình ảnh này, nữ tu Faustina cảm thấy niềm vui thật tuyệt vời. Sau đó, Chúa nói với Faustina: “Con hãy họa lại hình ảnh con vừa thấy trong thị kiến và ghi vào dưới tấm ảnh câu “Lạy Chúa Giêsu, con tín cậy nơi Ngài” . Ta đoan hứa với con, những linh hồn nào tôn sùng bức ảnh này sẽ không phải chết. Ta còn đoan hứa, sẽ ban chiến thắng cho họ trên những kẻ thù ở dưới mặt đất này, đặc biệt trong giờ phút lâm chung. Chính Ta sẽ bảo vệ các linh hồn ấy như vinh quang của Ta. Ta ban cho con người một bình chứa để nhờ đó mà họ cứ trở lại múc lấy các ân sủng từ nguồn mạch thương xót. Bình chứa ân sủng ấy chính là hình ảnh này với chữ ký: “Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy vào Ngài”. Ta ước muốn hình ảnh này được tôn sùng, trước tiên nơi nhà nguyện của con và sau đó, trên toàn thế giới”.
Nữ tu Faustina đã hỏi Chúa Giêsu về ý nghĩa của hai luồng ánh sáng, Ngài giải thích: Hai luồng ánh sáng tượng trưng cho Máu và Nước. Luồng sáng trắng tượng trưng cho Nước, làm cho các linh hồn nên công chính. Luồng sáng đỏ tượng trưng cho Máu, là sự sống của các linh hồn. Hai luồng sáng này phát xuất từ nơi sâu thẳm của Lòng Thương Xót dịu dàng vào lúc Trái Tim Ta bị mũi giáo xé ra trên Thập Giá. Phúc cho kẻ nào biết náu thân nơi đó, vì cánh tay công lý của Thiên Chúa sẽ không chạm đến họ. Qua bức ảnh này, ta sẽ ban muôn ơn lành trên các linh hồn. Bức ảnh này phải là dấu chỉ nhắc nhở về những đòi buộc của Lòng Thương Xót Ta, bởi vì nếu có một đức tin mạnh mẽ tột độ mà không có việc làm cũng vô ích”. Chúa Giêsu cũng dạy nữ tu Faustina cầu nguyện trước tấm ảnh thánh này bằng câu: “Ôi, máu và nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu để nên nguồn mạch Lòng Thương Xót cho chúng con, con tin cậy vài Ngài”.
Ngày 30.4.2000 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị đã phong chân phước nữ tu Faustina, sứ giả Lòng Thương Xót Chúa và tuyên bố chọn Chúa nhật thứ 2 sau Phục Sinh làm Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, và từ đó đến nay, toàn thể Giáo Hội Công Giáo đã cử hành đại lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, nhiều gia đình Công Giáo đã tôn thờ ảnh thánh này trong gia đình và nhiều người, nhiều hội đoàn Công Giáo cứ đúng 3 giờ chiều sốt sắng quỳ gối lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa để đền bù tội lỗi cho chính mình, cho gia đình và cho toàn thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT