Điều đặc biệt là sau hàng chục năm, lát bánh vẫn có thể ăn được do có nồng độ cồn cao. Chiếc bánh cưới được dùng trong hôn lễ của Nữ hoàng Anh có 4 tầng và cao 2.7 mét. Nó được mệnh danh là "chiếc bánh cưới 10,000 dặm" bởi các nguyên liệu làm bánh được chuyển từ Nam Phi và Úc sang Anh.
Lát bánh vẫn được bọc bằng giấy da như ban đầu, và lưu giữ trong chiếc hộp màu ngà in hai chữ cái E, P, cùng dòng chữ "Cung điện Buckingham ngày 20 tháng 11, 1947.” Đi kèm chiếc hộp là một mảnh giấy nhỏ ghi "Công nương Elizabeth và Công tước xứ Edinburgh cầu chúc những điều tốt lành nhất.”
Điều đặc biệt là sau hàng chục năm, lát bánh vẫn có thể ăn được do có nồng độ cồn cao. Chiếc bánh cưới được dùng trong hôn lễ của Nữ hoàng Anh có 4 tầng và cao 2.7 mét. Nó được mệnh danh là "chiếc bánh cưới 10,000 dặm" bởi các nguyên liệu làm bánh được chuyển từ Nam Phi và Úc sang Anh.
Lát bánh được bán đấu giá tại trung tâm đấu giá Gorringes và đã được một người giấu tên sống tại Los Angeles mua lại.
Thái Lan bắt nghi can thứ ba trong vụ đánh bom Bangkok
BANGKOK - Cảnh sát Thái Lan đã bắt một nghi can thứ 3 trong vụ đánh bom chết người ở một ngôi đền tại Bangkok hồi tháng trước. Kamarudeng Saho, 38 tuổi, bị bắt hôm thứ Tư ở Narathiwat, tỉnh biên giới phía nam Thái Lan. Người này đã được đưa tới một căn cứ quân sự ở Bangkok để tạm giữ và thẩm vấn. Vụ đánh bom đền Erawan hôm 17 tháng 8 đã làm 20 người chết và hơn 120 người bị thương.
Kamarudeng được cho là đã liên lạc qua điện thoại với một nghi can khác là Wanna Suansan, người hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ và đang bị Thái Lan truy nã. Cảnh sát phát hiện những vật liệu chế tạo bom khi đang lục soát tài sản liên quan đến Wanna ở ngoại ô phía đông của Bangkok. Wanna nói cô ta vô tội và đang dự định trở về Thái Lan để tự bào chữa. Nhà chức trách Thái Lan hôm thứ Tư cũng đã phát lệnh bắt chồng của Wanna, Emrah Davutoglu, người cũng được cho là đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tê giác húc chết hướng dẫn viên du lịch ở Zimbabwe
HARARE - Một hướng dẫn viên du lịch đã bị tê giác húc chết trong khu bảo tồn tự nhiên thuộc công viên giải trí Imire ở Zimbabwe. Ông Tafadzwa Gosho, một hướng dẫn viên nhiều kinh nghiệm, đã bị chính con tê giác ông đang chăm sóc húc chết trong công viên Imire, cách thủ đô Harare 40 cây số.
Đại diện công viên cho biết, tai nạn xảy ra vào tối hôm 31 tháng 8. Theo nhà chức trách, đây là một tai nạn rất hiếm khi xảy ra, bởi tê giác rất ít khi tấn công con người.
Cái chết của ông Gosho xảy ra chỉ vài tuần sau khi hướng dẫn viên Quinn Swales bị một con sư tử đực giết chết, trong lúc dẫn đoàn du khách đi thăm Công viên quốc gia Hwange, Zimbabwe.
Theo trang web của Công viên Imire, khu bảo tồn tự nhiên tại đây là "nơi nhân giống loài tê giác đen" và có truyền thống nuôi thả động vật trong môi trường hoang dã.
Động vật hoang dã trong các công viên tự nhiên ở Zimbabwe đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, sau khi nha sĩ Hoa Kỳ Walter Palmer sát hại con sư tử Cecil hồi tháng 8. Con sư tử 13 tuổi nổi tiếng của Zimbabwe này đã bị dụ ra khỏi Công viên quốc gia Hwange, sau đó bị bắn chết bằng cung tên và súng. Khoảng 200,000 người đã ký tên vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu truy tố Palmer. Nhà chức trách Zimbabwe và Hoa Kỳ hiện đang điều tra sự việc.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Nóng quá khiến một phát thanh viên ngất xỉu khi đang on air
Nữ phát thanh viên đang trên sóng trực tiếp bỗng dưng ngất xỉu, tiết lộ hiện trường vụ việc khiến nhiều người bất ngờ
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...
Có tin lính Pháp và lính Mỹ cùng nhảy dù vào Odessa, Ukraine. Putin họp khẩn cấp lúc 3 giờ sáng?
Rò rỉ video cho thấy đoàn xe hụ còi mở đường lúc 3 giờ sáng khi Putin triệu tập họp nội các khẩn khi hay tin lính dù Pháp và ...