Người Việt Khắp Nơi

Đêm văn nghệ chào đón nữ ca sĩ Anh Chi từ Pháp

Saturday, 25/07/2015 - 09:30:34

Ca sĩ Anh Chi cũng cho biết, trong thời gian lưu lại Hoa Kỳ, cô có buổi ra mắt CD “Nốt Trầm” ở Viện Việt Học vào ngày 1 tháng Tám, và trong chương trình hôm đó, Anh Chi sẽ trình diễn những ca khúc tiền chiến của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Phạm Đình Chương, Việt Dzũng, Phan Văn Hưng và một ít nhạc Pháp nói về quê hương, vì Anh Chi cũng có tâm trạng như những người Việt Nam yêu quê hương và mong muốn cho người dân Việt Nam sớm được hưởng tự do, dân chủ thật sự và quyền con người phải được tôn trọng.

 Bài THANH PHONG


                     Cùng đàn cùng hát với ca sĩ Anh Chi (ngoài cùng bên trái). Thanh Phong/Viễn Đông

 

GARDEN GROVE - Để chuẩn bị cho đêm nhạc “Paris To Cali” do Câu Lạc Bộ Thân Hữu Việt Tân và ca sĩ Anh Chi sẽ tổ chức tại Viện Việt Học vào ngày 1 tháng 8, 2015, một số anh chị em Việt Tân và thân hữu đã tổ chức buổi ca nhạc Picnic vào tối thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015 tại tư gia LS Nguyễn Quốc Quân trên đường Village Rd, thành phố Garden Grove để chào đón nữ ca sĩ Anh Chi đến từ nước Pháp.

Trong khi chờ mọi người đến đông đủ, chúng tôi phỏng vấn ca sĩ Anh Chi, được cô cho biết, cô bắt đầu ca hát từ năm 1999 ở Saigon. Đến năm 2010 cô theo gia đình sang định cư tại Paris. Tại Pháp cô tiếp tục con đường ca hát và tham gia các sinh hoạt cộng đồng. Khi còn ở Saigon, cô đã hát nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhưng sang Pháp cô hát nhạc Việt, nhạc Mỹ và nhạc Anh, ít hát nhạc Pháp.
Anh Chi thường đi hát vào những dịp cuối tuần hoặc trong những chương trình Đại Nhạc Hội hay gây quỹ giúp những người bất hạnh, nghèo khó bên quê nhà. Ngoài Pháp, ca sĩ Anh Chi cũng thường đi hát tại nhiều thành phố ở Na Uy, Thụy Sĩ, Bỉ và sắp tới đây sẽ là Hòa Lan và Đan Mạch.
Mục đích của chuyến sang California lần này là để thăm gia đình sau nhiều năm xa cách (bố mẹ cô ở Cali, Anh Chi theo chồng qua Pháp định cư) và tiếp cận với môi trường âm nhạc tại đây, vì thật sự nó rộng lớn hơn bên châu Âu. Vì cộng đồng người Việt tại Mỹ đông đảo hơn ở tất cả các quốc gia khác.
Ngoài ra, Anh Chi cũng muốn gửi lời ca tiếng hát của mình đến đồng hương tại Cali nói riêng và ở Mỹ nói chung, và làm một cái cầu nối với cộng đồng ở bên Pháp, châu Âu và Anh Chi hy vọng trong chuyến đi này tiếng hát của cô sẽ kết nối được nhiều hơn giữa cộng đồng Việt Nam tại Pháp và cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Ca sĩ Anh Chi cũng cho biết, trong thời gian lưu lại Hoa Kỳ, cô có buổi ra mắt CD “Nốt Trầm” ở Viện Việt Học vào ngày 1 tháng Tám, và trong chương trình hôm đó, Anh Chi sẽ trình diễn những ca khúc tiền chiến của các nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Phạm Đình Chương, Việt Dzũng, Phan Văn Hưng và một ít nhạc Pháp nói về quê hương, vì Anh Chi cũng có tâm trạng như những người Việt Nam yêu quê hương và mong muốn cho người dân Việt Nam sớm được hưởng tự do, dân chủ thật sự và quyền con người phải được tôn trọng.
So sánh giữa sinh hoạt văn nghệ tại Nam Cali và tại Pháp, ca sĩ Anh Chi cho biết, tại đây cái không khí nó sôi nổi hơn bên Pháp nhiều lắm vì tại Nam Cali người Việt mình rất đông, bên Pháp chỉ có Paris và một vài thành phố có người Việt đông còn rải rác các tỉnh và sang Âu Châu cũng vậy. Phải nói Nam Cali là môi trường thuận lợi cho các ca sĩ ở hải ngoại giống như cô.


                         Anh Chi đang trình bày nhạc phẩm “Bài Ca Của Gió.” (Thanh Phong/Viễn Đông)


Ngoài ca sĩ Anh Chi, trong buổi văn nghệ picnic này có anh Quốc Hùng, vừa đàn guitar vừa hát những bản nhạc như Bài Ca Tuổi Trẻ, Thằng Bé Vác Dầu, Bài Thơ Ngỗ Nghịch, Tôi Thương, do nhạc sĩ Phan Văn Hưng sáng tác.
Anh Quốc Hùng nói với Viễn Đông, “Tôi không phải là nhạc sĩ, tôi chỉ là người tha thiết với quê hương, tôi thích hát nhạc Phan Văn Hưng vì anh viết nhạc với lòng từ bi, với tình yêu dành cho những người dân đang phải sống khốn khổ dưới chế độ phi nhân cộng sản.”
Anh Quốc Hùng thường hát cho Hội Phật Học Đuốc Tuệ, hát ở nhiều chùa trong vùng và không bao giờ nhận thù lao.
Trước khi ca sĩ Anh Chi hát, chị Mai Hương (phu nhân LS Quốc Quân) đọc tặng mọi người bài thơ do chị viết cách nay 17 năm, sau khi cộng sản miền Bắc chiếm được miền Nam. Bài thơ có tựa đề “ Để Tôi Trồng Chậu Hoa Trước Ngõ”; lời thơ khá dài với nội dung nói lên tâm trạng và nỗi niềm ưu tư, trăn trở của một người con dân Việt Nam vừa mất quê hương. Chị Mai Hương được mọi người vỗ tay tán thưởng rất lâu. Sau đó nhà báo Thanh Huy lên ngâm bài thơ do anh sáng tác.
Ca sĩ Anh Chi được anh Minh (MC) giới thiệu với mọi người. Anh Chi còn khá trẻ, có vóc dáng thon gọn và luôn nở nụ cười, cô cám ơn mọi người có mặt, đặc biệt cám ơn chị Mai Hương và các thân hữu CLB Việt Tân đã dành cho cô nhiều cảm tình nồng ấm.
Sau đó, Anh Chi hát nhạc phẩm “Bài Ca Của Gió” sáng tác của nhạc sĩ Phan Văn Hưng. Tuy là nhạc đấu tranh nhưng nhạc sĩ Phan Văn Hưng đã viết như một bản nhạc trữ tình và qua giọng ca thật truyền cảm của người ca sĩ trẻ Anh Chi khiến mọi người chăm chú nghe từng lời ca, tiếng nhạc của cô và vẫn muốn người ca sĩ hát thêm, nhưng chương trình còn dài, hai ca sĩ Lâm Dung - Ngọc Quỳnh nối tiếp chương trình, và tiếp tục với các thân hữu khác. Mọi người ngồi phía ngoài sân nhà chị Mai Hương, dưới ánh lửa bập bùng của lò sưởi đặt giữa sân, trên các cành cây cao treo nhiều ngọn đèn như cây đèn bão ở Việt Nam tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo xuống dưới sân cỏ, mọi người vừa thưởng thức nhiều món ăn rất ngon vừa nghe nhạc cho đến 10 giờ đêm mới kết thúc với lời cám ơn của chị Mai Hương chủ nhà.
Như đã trình bày ở phần đầu bài, vào tối ngày 1 tháng Tám CLB Thân Hữu Việt Tân và ca sĩ Anh Chi sẽ tổ chức buổi văn nghệ, ra mắt CD “Giọt Nắng Trầm và Lời Kinh Đêm” tại Viện Việt Học từ 7 giờ 30 đến 11 giờ đêm. Vào cửa tự do. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương đến tham dự.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT