Người Việt Khắp Nơi

Đồng Hương Hậu Nghĩa họp mặt tất niên

Friday, 23/01/2015 - 07:35:06

Buổi họp mặt của đồng hương Hậu Nghĩa bị gián đoạn một thời gian vì mất điện nên sau khi điện được thắp sáng trở lại, ông Phạm Minh Xuân người điều hợp chương trình đã mời mọi người cùng đứng lên làm lễ chào cờ và mặc niệm.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật, ngày 18 tháng Giêng, 2015 vừa qua, hàng trăm đồng hương Hậu Nghĩa, những người từng sống, chiến đấu hay làm việc tại các Quận Đức Hòa, Đức Huệ,Trãng Bàng, Củ Chi cư ngụ tại Nam Cali đã tập trung về nhà hàng Paracel ở Westminster tham dự buổi tiệc tất niên và bầu tân Hội Trưởng.

Ông Đỗ Bảy, Hội Trưởng Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại đang phát biểu. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong lúc chờ đợi bà con Hậu Nghĩa đến đông đủ, ông Đỗ Bảy, Hội Trưởng Hội Đồng Hương Hậu Nghĩa cho Viễn Đông biết, “Hôm nay chúng tôi tổ chức buổi họp mặt thường niên của bà con đồng hương Hậu Nghĩa Hải Ngoại. Trong buổi họp mặt này chúng tôi có hai việc quan trọng phải làm, một là báo cáo các sinh hoạt trong năm qua và phát hành Đặc San Hậu Nghĩa. Phần đông bà con Hậu Nghĩa có mặt hôm nay đều cư ngụ tại Nam California, tại đây chúng tôi có khoảng 200 đồng hương Hậu Nghĩa, còn nếu tính chung ở hải ngoại thì chúng tôi có đến 900 đồng hương Hậu Nghĩa đang cư ngụ tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp v.v.”
Buổi họp mặt của đồng hương Hậu Nghĩa bị gián đoạn một thời gian vì mất điện nên sau khi điện được thắp sáng trở lại, ông Phạm Minh Xuân người điều hợp chương trình đã mời mọi người cùng đứng lên làm lễ chào cờ và mặc niệm.
Sau đó, ông Đỗ Bảy, Hội Trưởng Hội chào mừng quan khách, chiến hữu, thân hữu và đồng hương và báo cáo sinh hoạt của Hội. Ông nói, “Sinh hoạt của Gia Đình Hậu Nghĩa Hải Ngoại gồm những điểm sau. Thứ nhứt, sinh hoạt trong tình tương thân tương ái, chung vui với sự thành công của con cháu, thăm viếng, hàn huyên tâm sự, chia sẻ nỗi đau buồn, khi hữu sự có nhau. Thứ hai, trong sinh hoạt, nhằm duy trì nền văn hóa đạo đức, nhân bản, khai phóng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cho các thế hệ nối tiếp sinh ra, lớn lên trên quê hương thứ hai này. Gia Đình Hậu Nghĩa đã cho phát hành Đặc San Hậu Nghĩa mỗi năm một lần vào dịp họp mặt như hôm nay, và đây là lần phát hành thứ 16.
“Song song với những sinh hoạt trên, Hội còn có quỹ yểm trợ thương binh, quả phụ tỉnh nhà như một phần nghĩa vụ đối với những người đã hy sinh hay đã mất đi một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do.”
Ông cũng cho biết, trong ba năm qua, số người được yểm trợ là 37 với số tiền là $3,741 Mỹ kim kể cả chi phí chuyển tiền và ông kêu gọi đồng hương Hậu Nghĩa nếu biết rõ thương binh nào chưa được yểm trợ hãy gửi tên, địa chỉ về cho Hội để được trợ giúp, vì hiện quỹ Thương Binh, Quả Phụ có thể trợ giúp được vài chục người, với mỗi phần là $100.
Sau phần tường trình sinh hoạt, ông Hội Trưởng tuyên bố nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành đã chấm dứt, và xin mọi người bầu một tân Hội Trưởng để điều hành sinh hoạt Hội cho nhiệm kỳ tiếp. Cuối cùng ông mong mọi người bỏ qua nếu có thiếu sót trong buổi họp mặt này và kính chúc mọi người nhiều sức khỏe và an vui trong năm mới.
Tiếp tục chương trình, ông Nguyễn Văn Ngọc giới thiệu quan khách và thân hữu mới đến lần đầu gồm ông Nguyễn Văn Bắc (Sư Đoàn 25 BB), ông Nguyễn Trọng Danh (San Jose), ông Nguyễn Thành Đê, Giáo sư Cao Tấn An, ông Lê Bình An (từ Biên Hòa), Cô Huệ và các thầy cô giáo trường trung Học Củ Chi đến tham dự. GS Cao Tấn An có tặng cho Hội 5 phần quà. Tiếp theo, ông Phạm Minh Xuân giới thiệu các cơ quan truyền thông hiện diện, ông đặc biệt giới thiệu xướng ngôn viên Ngọc Ân của đài Hồn Việt và Little Saigon Radio là người mà mỗi 6 giờ sáng đồng hương Hậu Nghĩa thường thức dậy nghe cô điểm tin.
Đến phần bầu tân Hội Trưởng, một cuộc bầu cử thật vui. Trước hết, một vị cao niên lên phát biểu, ông ca ngợi ông Đỗ Bảy là người điều hành Hội rất là tốt nên xin ông Bảy vì Gia Đình Hậu Nghĩa, tiếp tục gánh vác trách nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa. Tiếng vỗ tay, tiếng hô “đồng ý, đồng ý” vang lên.
Ông Đỗ Bảy lên tiếng, ông nói sự thành công của ông là do tất cả bà con hỗ trợ ông, nay mọi sự “đã xong” nên xin đồng hương bầu cho người mới thay thế, và vì lý do sức khỏe, ông không thể tiếp tục nhiệm kỳ kế tiếp. Có tiếng la lên “chưa xong, chưa xong, anh Bảy còn khỏe lắm!” kèm theo là những tiếng cười của nhiều người.
Vị cao niên chưa tha, nói, “Quả thật năm nay anh Bảy cũng hơi yếu hơn năm ngoái nhưng mong anh cứ nhận, tất cả mọi việc anh cứ giao, anh em chúng tôi làm hết cho, và nếu tôi nhớ không lầm, anh Bảy đã nhận lời rồi, cứ thế mà tiến lên nhá, đừng bỏ chúng tôi ở giữa đường”. Và những tiếng vỗ tay lại vang lên “tới luôn đi bác tài!”, và thế là phần bầu tân Hội Trưởng đã khép lại với việc ông Đỗ Bảy được đồng hương Hậu Nghĩa yêu mến khoác thêm cho một nhiệm kỳ nữa bằng cách bỏ phiếu bằng tay.
Hội Trưởng Đỗ Bảy không thể thoái thác nên chỉ nói, “Trước sự tín nhiệm của tất cả anh em, tôi xin nhận trách nhiệm tiếp tục điều hành và xin qúy anh chị hỗ trợ chúng tôi để công việc sinh hoạt của Gia Đình Hậu Nghĩa được thông suốt.” Tiếng vỗ tay vang dội. Ban tổ chức lên trao cho ông một túi đựng các tờ xổ số để ông tân Hội Trưởng trao cho mỗi người một tấm lấy hên.
Đến phần phát hành Đặc San Hậu Nghĩa, ban tổ chức mời ông Vũ Hữu Trường, người có công đầu trong việc thành lập Đặc San Hậu Nghĩa từ nhiều năm qua. Ông Trường đã kể lại quá trình thành lập Đặc San từ số đầu đến hôm nay là số 16. Cũng như mọi năm, Đặc San Hậu Nghĩa không bao giờ quên Tưởng Niệm Tử Sĩ, Quân, Cán, Chính Hậu Nghĩa đã hy sinh từ ngày thành lập tỉnh; Tưởng niệm Tử Sĩ Quân, Dân, Cán, Chính Hậu Nghĩa đã hy sinh ngay trước, trong và sau ngày 30-4-1975, trong đó có 9 anh hùng tử sĩ đã tuẫn tiết vào các ngày 28, 29 và 30-4-1975.
Phần cuối là tiệc họp mặt, văn nghệ và xổ số.
Liên lạc Gia Đình Hậu Nghĩa ở địa chỉ: PO.Box.2201 Westminster, CA 92684

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT