Người Việt Khắp Nơi

Đồng hương, thân hữu Đà Lạt họp mặt Hè 2015

Sunday, 05/07/2015 - 10:43:02

Cô Ngọc Tịnh, Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đà Lạt lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn quý niên trưởng, các đồng hương, thân hữu đã đến chung vui với Hội, cô cầu chúc mọi người được nhiều sức khỏe, tận hưởng một ngày vui bên gia đình, bạn bè, thân hữu.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Mỗi năm các đồng hương Đà Lạt cư ngụ từ nhiều địa phương khác nhau đều đổ về miền nắng ấm California, tham dự buổi họp mặt Hè, để thăm hỏi, hàn huyên trao đổi tin tức bên quê nhà cũng như cuộc sống tại hải ngoại. Năm nay, buổi Họp Mặt Hè diễn ra từ lúc 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 28 tháng Sáu, 2015, tại căn lều trong công viên Garden Grove, nơi tổ chức Hội Chợ Tết hàng năm.

Đồng hương, thân hữu Đà Lạt quây quần tại công viên Garden Grove để họp mặt Hè 2015.  (Thanh Phong/Viễn Đông)


Cuộc họp mặt, ngoài việc gặp gỡ, trao đổi tâm tình còn là dịp thưởng thức những món đặc sản nơi chôn nhau cắt rún của mình, vì thế các đồng hương Đà Lạt, mỗi gia đình làm một món khác nhau đem đến địa điểm tổ chức để mọi người cùng thưởng thức. Cũng tại căn lều này, một số hình ảnh sinh hoạt của Hội Thân Hữu Đà Lạt cũng được ban tổ chức trưng bày để mọi người nhìn thấy dung nhan mình trong các lần sinh hoạt trước.
Cô Ngọc Tịnh, Hội Trưởng Hội Thân Hữu Đà Lạt lên ngỏ lời chào mừng và cám ơn quý niên trưởng, các đồng hương, thân hữu đã đến chung vui với Hội, cô cầu chúc mọi người được nhiều sức khỏe, tận hưởng một ngày vui bên gia đình, bạn bè, thân hữu. Sau nghi thức khai mạc, nhạc phẩm “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” được ban hợp ca Đà Lạt đồng ca vang cả khu vực công viên, và cứ thế, liên tiếp các anh chị em đồng hương Đà Lạt liên tục lên trình diễn nhiều màn đơn ca, song ca, hợp ca trong lúc đồng hương thưởng thức các món ăn đặc sản Đà Lạt.
Ngoài những đồng hương và thân hữu Đà Lạt đang cư ngụ tại Nam California, năm nay có nhiều người từ các tiểu bang khác, và đặc biệt một số đồng hương Lâm Đồng, Đà Lạt vừa từ quê hương sang cũng đến tham dự.
Chị Thùy Hạnh, một thiếu nữ từng sinh ra và lớn lên tại xứ sương mù Đà Lạt nói với Viễn Đông: Đà Lạt là thành phố rất đẹp, thành phố mộng mơ với những sườn đồi thoai thoải, đường phố sạch đẹp hai bên đường đầy hoa, những biệt thự nguy nga xây dựng từ thời Pháp ẩn mình trong những rặng thông quanh năm reo vi vu. Đà Lạt có những thác nước hùng vĩ, có Đồi Thông Hai Mộ, có Hồ Than Thở, Hồ Xuân Hương, có nhà thờ con gà, có... Chị rất hứng thú về quê hương mình nên đã đọc cho chúng tôi nghe một bài thơ nói về Đà Lạt mà lâu rồi chị không nhớ tên tác giả, bài thơ viết:
“Đà lạt ơi sao nàng thơ mộng quá
Để muôn vàn du khách phải say mê,
Từ biệt nàng ta cảm thấy tái tê
Muốn giữ mãi hình nàng trong tâm khảm...”
Chị nói bài thơ còn dài nhưng khúc sau chị quên mất. Tuy nhiên, chị Thùy Hạnh nhắc chúng tôi “Đấy là trước năm 1975 đó nghe, còn bây giờ ra sao tui không biết, tại vì còn cộng sản tui không về.”
Chị Hội Trưởng Ngọc Tịnh cho biết, Hội Thân Hữu Đà Lạt thành lập vào năm 1992, hiện số người ghi danh khoảng trên dưới 400 người, mỗi năm Hội tổ chức một lần hội ngộ mừng năm mới và một lần vào dịp hè như thế này, đồng thời cứ hai năm Hội bầu lại Ban Chấp Hành một lần. Năm nay Hội đề ra chương trình “Tìm Người Thân” do cô Thanh Dung phụ trách, mục đích để các đồng hương ở xa có dịp tìm người thân của mình. Vì thế, nếu ai có nhu cầu cần tìm người thân xin cứ gọi số (714) 386-8856. Đồng hương ở xa muốn tìm hiểu sinh hoạt của Hội xin vào trang nhà: www.hoithanhuudalat.org.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT