Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Dư âm đẹp từ đêm nhạc của ca sĩ Quang Ngọc tại hội quán Lạc Cầm

Friday, 11/12/2015 - 11:16:27

Ca khúc nào anh hát trong đêm nhạc cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay rất dài, kèm theo là những lời khen chân tình vọng lên từ hàng ghế khán giả dành tặng “Hát hay quá” hay chỉ giản dị “Tuyệt quá.”

Bài BĂNG HUYỀN

Tối thứ Bảy, ngày 5-12-2015 tuần qua, tại hội quán Lạc Cầm (thành phố Westminster) đã diễn ra đêm nhạc chủ đề “Ở nơi nào em có nhớ” (là chương trình không bán vé mà chỉ có vé mời) giới thiệu tiếng hát nồng ấm, rất nam tính nhưng không thô ráp mà thật quyến rũ vô ngần của nam ca sĩ Quang Ngọc, một giọng ca “mới toanh” với các khán giả tại quận Cam, hiện mới định cư tại Mỹ (sống ở tiểu bang Michigan) khoảng hơn 6 tháng nay. Nhưng Quang Ngọc lại là một tên tuổi quen thuộc và được nhiều yêu mến với các khán giả thường đi nghe nhạc tại các phòng trà ở Sài Gòn qua những đêm nhạc riêng của cá nhân ở các phòng trà như Không Tên, WE, Đồng Dao, Tiếng Xưa, Duy Tânà, được xem là những nơi lý tưởng để khán giả cảm nhận đủ đầy, tinh tế một giọng ca, một bài hát. Vì khán giả đến nghe nhạc tại phòng trà thường chỉ chú trọng nghe nhiều hơn xem, đòi hỏi người thưởng thức phải có trình độ cảm thụ và kiến thức âm nhạc nhất định, còn bản thân người hát phải có chất giọng chuẩn, không ngừng rèn luyện, do khán giả ở phòng trà tựa như những vị giám khảo khó tính và rất kén chọn. Ngay khi ở trong nước, ca sĩ Quang Ngọc đã có được chỗ đứng trong lòng những khán giả tại các phòng trà ở Sài Gòn cho thấy ít nhiều anh đã khẳng định được tài năng của mình trên bước đường nghệ thuật vốn rất nhiều cạnh tranh, nếu kém tài thì khó mà tồn tại.

Ca sĩ Quang Ngọc vừa hát vừa đệm đàn guitar. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Vẻ đẹp của tiếng hát Quang Ngọc
Thường thì các đêm nhạc chủ đề của các ca sĩ khác có nhiều ca sĩ khách mời góp tiếng hát của mình vào chương trình, còn đêm nhạc “Ở nơi nào em có nhớ” chỉ có sự góp mặt của ca sĩ Huy Hoàng (là MC và ca sĩ của hội quán Lạc Cầm) thể hiện ca khúc “Ru đời đi nhé” của Trịnh Công Sơn và ca sĩ Huy Tâm đến ủng hộ đêm diễn của Quang Ngọc đã lên sân khấu hát tặng khán giả ca khúc “Anh đến thăm em đêm 30” của Vũ Thành An. Còn lại suốt 3 giờ đồng hồ gồm cả phần 1 và phần 2 của buổi diễn, chỉ duy nhất tiếng hát của Quang Ngọc làm chủ trên sân khấu. Anh đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời của một giọng hát khỏe khoắn khi thể hiện 21 ca khúc trong cả chương trình một cách thật nhẹ nhàng, mang lại cho đêm nhạc nhiều cung bậc sâu lắng, thăng hoa theo tiếng hát cùng phần đệm của ban nhạc Lạc Cầm band rất tuyệt vời, gồm nhạc sĩ Lê Sỹ Dự đàn dương cầm, nhạc sĩ Vũ Anh Tuấn đàn guitar bass, nhạc sĩ Lê Từ Phong đàn guitar và trống do Gary Wing đảm nhận.

Tiếng hát của Quang Ngọc càng về cuối chương trình càng nồng, càng say, vẫn dễ dàng lên những nốt cao hoặc xuống những quãng rất thấp đầy cuốn hút và biểu cảm, mà chẳng hề “rớt” nhịp. Chỉ có đôi lúc anh quên lời nên đã xin phép khán giả cho anh nhìn bản nhạc để thể hiện, và cũng thật dễ thương khi anh thật thà tâm sự:

Khán giả mua CD ủng hộ và khen tặng tiếng hát Quang Ngọc vào cuối chương trình. (Băng Huyền/ Viễn Đông)



“Khi còn ở Sài Gòn, tháng nào Quang Ngọc cũng có show, hát liên tục, qua đây định cư 6 tháng rồi, mới hát có 2 show thôi (show đầu tiên là hơn một tháng trước cũng tại hội quán Lạc Cầm). Vì vậy rất nhiều bài hồi xưa Quang Ngọc hát rất nhuyễn, nhớ lời, vì thường hát hoài, còn nay khi hát lại đôi chỗ đã quên. Qua đây vì cuộc sống mới, với những công việc mới, nên công việc ca hát Quang Ngọc tạm thời gác lại, nhưng tình yêu ca hát vẫn đau đáu trong con người của Quang Ngọc, lúc nào cũng muốn hát, lúc nào cũng muốn gửi đến những gì tốt nhất đến cho quý khán giả yêu nhạc.”

Dù đôi chỗ ca sĩ quên lời, nhưng về tổng thể, chương trình “Ở nơi nào em có nhớ” của Quang Ngọc đã thành công khi tiếng hát của anh đã chạm sâu được tới trái tim người nghe. Và phần thưởng lớn nhất dành cho Quang Ngọc là những tràng dài vỗ tay không ngớt, như sự đồng cảm của người nghe với vẻ đẹp của giọng hát qua những sáng tác của các nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy, Anh Bằng, Y Vân, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương, Ngô Thụy Miên, Trọng Khương, Từ Công Phụng, Thái Thịnh, Vũ Thành An, Lê Hựu Hà, Đức Huy, Vũ Đức Sao Biển, Diệu Hương... mà anh hát trong chương trình, cũng như sự ủng hộ của khán giả cho 2 CD mới nhất của anh hát Trịnh (những ca khúc Trịnh Công Sơn) và Dạ Khúc xưa (những tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương) vào cuối chương trình.

Ca sĩ Quang Ngọc hát ca khúc “Người tình trăm năm” với phần bè của tiếng hát Huy Hoàng. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

Ca sĩ Quang Ngọc và mối duyên với âm nhạc
Lựa chọn dòng nhạc xưa tiền chiến, nhạc trữ tình thính phòng mang màu sắc hoài niệm để đeo đuổi sự nghiệp, Quang Ngọc ước mong mang những giai điệu hay, ca từ đẹp của những bản nhạc xưa đến gần với người nghe, nhất là giới trẻ hơn, và rất chú trọng đầu tư vào bài phối mới mẻ hơn, kể cả cách hát trên nền của nhạc phẩm xưa, tạo nét riêng của Quang Ngọc. Giải thích với người viết show nhạc Quang Ngọc không bán vé mà chỉ phát hành vé mời, Quang Ngọc chia sẻ: “Khi qua đây định cư, Quang Ngọc chấp nhận làm lại từ đầu, vì khán giả bên này chưa biết Quang Ngọc là ai. Vì vậy 2 show diễn của Quang Ngọc trong tháng trước và đêm nay cùng những buổi diễn của Quang Ngọc tại Lạc Cầm trong thời gian sắp tới sẽ không bán vé, Quang Ngọc muốn được giới thiệu tiếng hát của mình đến khán giả biết đến mình nhiều hơn. Quang Ngọc cũng có ước mơ thời gian sắp tới sẽ được hát tại một trung tâm nào đó bên này. Hiện tại thì Ngọc sẽ cố gắng giới thiệu tiếng hát của mình đến khán giả tại đây.”

Quang Ngọc cho biết năm 2009 anh chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp tại Sài Gòn và được nhạc sĩ Lê Quang dìu dắt. Trước đó khi còn sống tại Qui Nhơn (Bình Định) anh đã đạt giải 2 tiếng hát trong cuộc thi hát tại tỉnh Bình Định.

Ca sĩ Quang Ngọc hát cùng với ban nhạc và phần đệm dương cầm của nhạc sĩ Sĩ Dự.
(Băng Huyền/ Viễn Đông)



“Ngày xưa khi còn sống tại Qui Nhơn, Quang Ngọc khi đó chưa đi hát thường hay đến quán Thu Vàng để thưởng thức âm nhạc, lúc đó ca sĩ Quang Dũng chưa vào Sài Gòn lập nghiệp thường hát tại đây. Đây cũng là nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thường hay lui tới lúc còn sống. Sau khi anh Quang Dũng rời quán Thu Vàng 3 năm, thì Quang Ngọc chính thức học hát với người nhạc sĩ chơi guitare tại quán. Có thể nói người nhạc sĩ này là thầy đầu tiên của Quang Ngọc, vì chú có khả năng truyền tải hồn của ca khúc cho Quang Ngọc rất giỏi. Học với chú một thời gian, sau đó Quang Ngọc lên Hà Nội ghi danh học lớp cấp tốc về thanh nhạc (khoảng 6 tháng) và Quang Ngọc bỏ ra thêm 2 năm để học piano và guitar tự đệm hát cho mình. Năm 2009 Quang Ngọc đi hát chuyên nghiệp chính thức tại Sài Gòn, năm 2011 ra album đầu tay mang tên “Như mới yêu lần đầu” là ca khúc do chính Quang Ngọc sáng tác, ngoài ra trong album này còn có những ca khúc của nhạc sĩ Song Ngọc, Việt Anh, nhạc sĩ Lê Quang. Từ đó đến nay Quang Ngọc đã có được 5 CD rồi, đều là những CD Quang Ngọc rất tâm đắc.”

Anh nói dù chỉ mới hát 2 show tại hội quán Lạc Cầm nhưng anh rất thích được hát tại đây bởi không khí ấm cúng, khán giả nghe nhạc rất dễ thương. Còn ban nhạc thì rất tuyệt vời, được sự giúp đỡ tận tình của nhạc sĩ Sỹ Dự, anh rất ấm lòng, là nơi biểu diễn mà Ngọc rất vinh dự được cộng tác.

Nói về cơ duyên quen biết Quang Ngọc và nhận giúp quảng bá tiếng hát Quang Ngọc tại hội quán Lạc Cầm do mình làm chủ, nhạc sĩ dương cầm Sỹ Dự cho biết:

“Có lần tôi về Việt Nam, qua một người bạn tôi quen với Quang Ngọc và có nghe Ngọc hát thì thấy Ngọc là một giọng hát hay, sẽ còn tiến xa trên đường nghệ thuật. Khi ngồi nói chuyện với nhau, Ngọc cho biết sẽ sang Mỹ định cư, tôi ngỏ ý khi Ngọc qua đây cần gì thì hãy gọi, tôi sẽ giúp Ngọc. Tôi muốn quảng bá tiếng hát của Quang Ngọc đến với người nghe tại quận Cam vì khán giả bên Mỹ rất ít người biết đến Ngọc, nên tôi muốn tạo cơ hội cho Ngọc gần với khán giả khi đến nghe tại Lạc Cầm. Đây là một tài năng tôi không muốn để bị mai một khi Ngọc sang đây định cư. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích giọng hát của Ngọc và sẽ giúp đỡ Ngọc nhiều hơn trong tương lai. Tôi có nói với Quang Ngọc hãy cố gắng 1 năm xuất hiện tại Lạc Cầm khoảng 10 show hay 8 show thì Quang Ngọc sẽ được khán giả tại đây biết nhiều hơn.”
Nhận xét về giọng hát của Quang Ngọc, nhạc sĩ Sỹ Dự nói: “Tiếng hát của Quang Ngọc rất trầm ấm, dòng nhạc thính phòng trữ tình là sở trường của Quang Ngọc, nhưng Quang Ngọc là tiếng hát rất mới ở Mỹ, nên Ngọc cần thêm thời gian nữa để chinh phục người nghe nhiều hơn.”

Chinh phục người nghe bằng tiếng hát
Không phải người hoạt ngôn trên sân khấu nên Quang Ngọc chỉ biết lấy tiếng hát để giành tình cảm từ khán giả. Mỗi lần không biết nói gì thêm, anh lại mời người hâm mộ nghe luôn ca khúc tiếp theo. Mở đầu những bản nhạc trữ tình, da diết rồi kết thúc bằng những tràng vỗ tay, đều đặn và nhịp nhàng từ các khán giả. Khi tiếng hát cất lên, cuộc trò chuyện giữa nghệ sĩ và khán giả bằng âm nhạc bắt đầu. Cảm xúc bắt gặp nhau, rưng rưng đồng cảm theo từng giai điệu, ca từ.

Giọng của Quang Ngọc ấm mượt, có độ rung tốt, vang, sáng và tươi mới. Cách hát của anh nắn nót đến từng chữ, từng ý thật nồng nàn đầy xúc cảm, chạm được đến trái tim của người nghe. Càng nghe anh hát lại càng bị cuốn hút bởi cách thể hiện nhiều cảm xúc của anh. Quang Ngọc đã đưa người nghe vào nhiều cung bậc cảm xúc và những khoảnh khắc của tình yêu nam nữ, tình yêu quê hương... qua dòng nhạc đậm chất trữ tình, vốn đã để lại trong đời sống của mỗi người nghe biết bao kỷ niệm, với những giai điệu, ca từ đã làm say đắm biết bao thế hệ. Từ ca khúc đầu tiên mở đầu đêm nhạc là nhạc phẩm nhạc ngoại, được nhạc sĩ Phạm Duy soạn lời Việt, mang tên “Chuyện tình yêu”, qua đến “Lạc mất mùa xuân” (nhạc ngoại được soạn lời Việt bởi nhạc sĩ Lữ Liên), “Nửa hồn thương đau” của Phạm Đình Chương, “Niệm khúc cuối” của Ngô Thụy Miên, “Ghen” (Nhạc sĩ Trọng Khương phổ thơ Nguyễn Bính), “Diễm xưa”, “Phôi pha” của Trịnh Công Sơn, “Thôi” sáng tác của nhạc sĩ Y-Vân phổ từ ý thơ của thi sĩ Nguyễn Long. “Chiếc lá cuối cùng” của Tuấn Khanh. “Để nhớ một thời ta đã yêu” của Thái Thịnh. “Tình hận (Delilah) - nhạc ngoại Lời Việt: Phạm Duy. “Vì đó là em” của Diệu Hương; Bài Không Tên Cuối Cùng (Sáng tác: Vũ Thành An, Lời: Nguyễn Trung Tín). “Mắt lệ cho người” của Từ Công Phụng. “Người tình trăm năm” của nhạc sĩ Đức Huy. Ca khúc “Đời đá vàng” của Vũ Thành An. “Tôi muốn” của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà. Kết đêm nhạc bằng bài “Anh còn nợ em” của cố nhạc sĩ Anh Bằng.

Điều đem lại sự thích thú cho người nghe trong buổi diễn chính là lối hát mới cùng cách phối khí mới mẻ của ban nhạc tạo cho những nhạc phẩm trong chương trình mang hơi thở mới so với các bản phối từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng trình bày trước đây. Những tác phẩm đầy chất tự sự đã được giọng nam trung trầm tuyệt đẹp, cách hát mộc mạc của Quang Ngọc lúc thì êm khẽ dịu dàng, khi thì mãnh liệt dữ dội, như xoáy tận vào tim người nghe sự khắc khoải và day dứt trong lời ca, nỗi da diết và sâu lắng trong cảm xúc.

Riêng với bài “Tình xa” của Trịnh Công Sơn, “Thu hát cho người” của Vũ Đức Sao Biển, và “Tôi ru em ngủ” của Trịnh Công Sơn chỉ có tiếng đàn guitar do chính Quang Ngọc tự đệm cho mình hát đã đưa người nghe đến với những thăng hoa của cảm xúc thật tuyệt. Đặc biệt anh hát những tác phẩm của Trịnh Công Sơn không phá cách, sáng tạo mà rất giản dị, anh đã mang đến cho nhạc Trịnh vẫn nét da diết, chiêm nghiệm nhưng đầy mới mẻ và tươi sáng đã khiến trái tim khán giả gần như tan chảy và hòa quyện vào từng câu hát qua từng tác phẩm.

Những bản nhạc mà Quang Ngọc hát dường như là những lời tự tình được khoác lên mình với cái áo bên ngoài là những nốt nhạc. Những lời tự tình đó anh cho người nghe thấy anh hiểu rõ nó nhất, nghĩ ngợi về nó nhiều nhất và yêu nó nhất nên khi anh hát cũng thật dễ dàng lưu dấu nơi người nghe.

Ca khúc nào anh hát trong đêm nhạc cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt bằng những tràng pháo tay rất dài, kèm theo là những lời khen chân tình vọng lên từ hàng ghế khán giả dành tặng “Hát hay quá” hay chỉ giản dị “Tuyệt quá.”

Quang Ngọc đã có đêm nhạc lần 2 ra mắt khán giả tại hội quán Lạc Cầm thành công, đã tạo được nhiều cảm xúc tuyệt dịu cho người nghe qua một đêm nhạc đủ đầy sự lắng đọng với nhiều cung bậc sâu lắng, tươi mới. Trước những tình cảm mà khán giả dành cho mình, Quang Ngọc chân thành ước mong các khán giả nếu có tham gia trên face book thì hãy kết nối với anh tại Quang Ngọc singer để biết thêm về những dự án nghệ thuật của anh trong tương lai và ủng hộ anh. Quang Ngọc cũng cho biết trong năm 2016 này, anh sẽ tiếp tục có những show nhạc tại hội quán Lạc Cầm rất đặc biệt với những nét mới, đặc sắc. Những show diễn của anh cũng sẽ không bán vé mà chỉ phát vé mời, nên anh rất mong khán giả hãy đến ủng hộ thật đông, để mọi người có dịp tiếp tục cùng ngồi lại bên nhau, cùng thưởng thức tiếng hát, tiếng đàn qua những ca khúc trữ tình, cùng ôn lại khung trời nhiều kỷ niệm của những năm tháng xưa, vốn mãi là những kỷ niệm nao lòng đối với những người Việt xa xứ.
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT