Thế Giới

Em bé có hai đầu sinh ra ở Bangladesh

Saturday, 28/11/2015 - 08:24:37

Ông Kawsar nói, “Ngoại trừ chuyện có hai cái đầu, em bé có phần còn lại của các cơ quan và chân tay giống như một trẻ sơ sinh bình thường.”

Các bác sĩ tại một bệnh viện ở Bangladesh đang điều trị cho một bé gái sơ sinh có hai cái đầu, theo các giới chức y tế và người cha của đứa bé mới sinh cho biết.
Em bé ra đời vào tối 11 tháng 11, 2015, và bây giờ đang được điều trị chứng khó thở, sau khi được chuyển đến đơn vị chăm sóc đặc biệt, tại bệnh viện lớn nhất của nước này ở thủ đô Dhaka.

Cha của bé là Jamal Mia nói, “Khi tôi nhìn thấy em bé của tôi, tôi kinh sợ. Bé có hai cái đầu đã phát triển đầy đủ. Bé đang ăn bằng hai cái miệng và thở với hai cái mũi. Tuy nhiên, tôi xin cảm ơn Thượng Đế Allah vì bé và mẹ bé bây giờ đều ổn cả.”
Abu Kawsar là chủ nhân của bệnh viện Standard Hospital of Total Healthcare, nơi em bé được sinh ra bởi một ca mổ. Ông cho biết rằng những cuộc xét nghiệm ban đầu cho thấy bé chỉ có một bộ gồm các cơ quan nội tạng chính.

Ông Kawsar nói, “Ngoại trừ chuyện có hai cái đầu, em bé có phần còn lại của các cơ quan và chân tay giống như một trẻ sơ sinh bình thường.”

Hàng ngàn người tụ tập tại bệnh viện này ở Brahmanbaria, nơi bé gái được sinh ra, cách Dhaka khoảng 120 cây số về phía đông của, sau khi tin tức lan truyền về “đứa bé sơ sinh phép lạ.”

Ông nói, “Cả thị trấn đổ xô vào chẩn y viện. Có hàng ngàn người tới đó, trong số này có những người đến từ các làng lân cận.”

“Điều tốt là em bé đã được chuyển tới Dhaka. Nếu không thì chúng tôi khó mà kiểm soát nổi đám đông.”
Ông Mia là một nông dân nghèo. Ông nói rằng ông lo ngại về chuyện phải xoay xở như thế nào để chăm sóc cho em bé, nếu những khoản chi phí thêm là cần thiết.

Ông nói, “Tôi cảm thấy buồn cho bé. Bé đã được sinh ra cho một người đàn ông nghèo. Thậm chí tôi không có tiền để lo cho mẹ bé đúng mức.”

Hồi năm 2008, một em bé cũng được sinh ra ở Bangladesh với hai cái đầu, nhưng sau đó đã chết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT