Người Việt Khắp Nơi

Giáo Hội Công Giáo bước vào mùa Chay Thánh

Thursday, 11/02/2016 - 08:38:57

Vào lúc 6 giờ 30 sáng, tại thánh đường giáo xứ Saint Barbara, Linh mục Joseph Nguyễn Thái (Phó Xứ) và Linh Mục Nguyễn Quang Minh cử hành thánh lễ trước gần một ngàn giáo dân. Sau nghi thức làm phép tro, giáo dân thứ tự lên cung thánh để hai linh mục và các thừa tác viên xức một chút tro trên trán hoặc trên đầu với lời nhắc nhở “Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hôm qua Thứ Tư, ngày 10 tháng 2, 2016 cũng là ngày Mùng 3 Tết Bính Thân, Giáo Hội Công Giáo toàn cầu bắt đầu bước vào Mùa Chay Thánh, khởi đầu với Lễ Tro. Trong ngày này, từ Đức Giáo Hoàng, các vị Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục đến giáo dân đều được xức một chút tro trên trán hay trên đầu để nhắc nhở, “Hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất”.

Linh mục Joseph Nguyễn Thái đang xức tro trên trán một tín hữu trong thánh lễ cử hành lúc 6 giờ 30 sáng Thứ Tư 10.2.2016 tại thánh đường Saint Barbara (Thanh Phong/Viễn Đông)

Vào lúc 6 giờ 30 sáng, tại thánh đường giáo xứ Saint Barbara, Linh mục Joseph Nguyễn Thái (Phó Xứ) và Linh Mục Nguyễn Quang Minh cử hành thánh lễ trước gần một ngàn giáo dân. Sau nghi thức làm phép tro, giáo dân thứ tự lên cung thánh để hai linh mục và các thừa tác viên xức một chút tro trên trán hoặc trên đầu với lời nhắc nhở “Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Trong bài giảng, trước hết linh mục Nguyễn Thái chủ tế thánh lễ nhắc nhở giáo dân hôm nay là ngày Thứ Tư Lễ Tro, khởi đầu Mùa Chay Thánh là một trong hai ngày buộc phải ăn chay, kiêng thịt theo giáo luật (Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng không buộc đối với các người mắc bệnh tiểu đường hay bệnh tật). Sau đó, để giúp giáo dân hiểu về ý nghĩa Mùa Chay Thánh và cách thức thực hiện tinh thần Mùa Chay, Linh mục Nguyễn Thái nói rằng, “Mùa Chay gồm 40 ngày là thời gian quan trọng để tất cả chúng ta ăn năn sám hối vì những tội lỗi đã gây ra, trong đó có tội xúc phạm đến Thiên Chúa và xúc phạm đến tha nhân.” Linh mục kể một câu chuyện ngụ ngôn rằng, ngày xưa con khỉ sau khi thấy mình xấu xí quá bèn xin với Ngọc Hoàng sau khi chết hãy cho nó thành người. Ngọc Hoàng bảo, ngươi muốn thành người phải nhổ hết lông đi. Con khỉ đồng ý. Ngọc Hoàng liền sai quân sĩ đè con khỉ ra nhổ lông nhưng mới nhổ được một ít, quá đau, khỉ la oai oái xin thôi. Ngọc Hoàng bảo, làm người không phải dễ đâu, nhất là làm người cho đúng con người. Linh mục lấy câu chuyện này để khuyên giáo dân hãy nhổ hết khỏi tâm hồn mình những thói hư tật xấu, những đam mê bất chính, tham lam, ích kỷ, nói hành, nói xấu, vu oan giá họa cho người khác thì mới trở thành con người đích thực, và mới đúng là con cái Thiên Chúa.

Linh mục Nguyễn Thái cũng đưa ra hình ảnh ba con khỉ, một con che tai, một con che mắt và một con che miệng. Cha Thái nói, đây là một tác phẩm của một ngôi chùa theo phái Thiền tông Nhật Bản, rất ứng hợp với chúng ta trong Mùa Chay. Hãy che mắt để đừng nhìn những gì xấu xa, bẩn thỉu. Hãy che tai để đừng nghe những lời vu oan giá họa cho người khác và hãy che miệng để đừng nói ra những lời làm hại, làm mất danh dự, uy tín của người khác, và hãy nhớ, trong Mùa Chay hãy cố gắng ăn chay, hãm minh để thân xác được khỏe mạnh, hãy làm việc bác ái, giúp đỡ người nghèo khó. Hãy mở rộng tấm lòng với những người nghèo khó, đói khát, bệnh tật, và hãy gia tăng cầu nguyện, xin Chúa hướng dẫn và giúp mình sống đúng theo đường lối của Chúa. Ngoài ra, linh mục cũng khuyên giáo dân, mỗi ngày hãy thở ra, hít vào nhiều lần. Cha nói, thay vì đọc câu chú niệm: “Hít vào tâm tĩnh lặng - Thở ra miệng mỉm cười” cha biến thành câu “Hít vào danh Chúa Giêsu - Thở ra ngợi ca Mẹ Maria”, và cứ thế cha vừa đi bộ trên bãi biển, vừa hít vào thở ra hàng ngàn lần và cảm thấy sức khỏe rất tốt, tâm hồn bình an. Hãy làm những việc tốt lành để tâm hồn mình luôn được an lạc.

Thứ Tư Lễ Tro không buộc nhưng Giáo Hội khuyến khích các tín hữu tham dự để nhớ về thân phận yếu đuối của mình, ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng. Các tín hữu người Mexico rất coi trọng việc xức tro, cho dù phải đi làm họ cũng cố gắng đến nhà thờ để được xức tro. Tại giáo xứ Saint Barbara, ngay từ 5 giờ sáng Thứ Tư Lễ Tro, một linh mục Mễ Tây Cơ đã đến làm nghi thức xức tro cho hơn 100 người để họ kịp đi làm vào buổi sáng.

Mùa Chay bắt đầu từ hôm 10 tháng 2, 2016 và kết thúc vào ngày 20.3.2016 với Chúa Nhật Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh, kỷ niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, sau đó là đại lễ Phục Sinh, Mừng Chúa Sống Lại vào Chúa Nhật 27.3.2016. Trong các ngày Thứ Sáu suốt Mùa Chay, theo giáo luật, các tín hữu kiêng không ăn thịt.

Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt khuyên các tín hữu hãy thành tâm cầu nguyện với ngài trong Mùa Chay năm nay: “Lạy Chúa, xin hãy ban thêm sức mạnh cho con, để mùa Chay năm nay con thực sự biết xức tro vào tâm hồn, biết xé tâm hồn trong đau đớn vì tội lỗi. Lạy Chúa, xin đổi mới tâm hồn con. Amen.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT