Người Việt Khắp Nơi

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tổ chức thánh lễ, trưng bày ảnh bi thương, tưởng niệm Quốc Hận

Sunday, 26/04/2015 - 08:02:30

Bà Thanh Nguyễn có chồng là ông Quế trước thuộc Sư Đoàn 6 Không Quân nói, “Phải nhìn những hình ảnh này mới thấy sự đau khổ của người Việt Nam do bọn Việt cộng gây nên, cho nên gọi là ngày Quốc Hận là đúng lắm! Tại vì tất cả mọi người đã phải bỏ hết mọi sự để ra đi thì không còn gì đau khổ, uất hận bằng!”

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng Tư, 2015 hàng trăm giáo dân đi tham dự thánh lễ tại thánh đường Đức Mẹ La Vang ở địa chỉ 288 S. Habor Blvd, Santa Ana có dịp nhìn lại những thảm cảnh đau thương, mất mát trong thời gian từ tháng Ba đến ngày 30/4/1975 qua hơn 100 tấm hình được nhiếp ảnh gia Lê Trị trưng bày theo lời yêu cầu của Linh Mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân và Linh Mục Phó Xứ Thái Quốc Bảo. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang cũng là giáo xứ duy nhất luôn thượng kỳ ba lá cờ Hoa Kỳ, VNCH và cờ Giáo Hội Công Giáo ngay bên cạnh tượng đài Đức Mẹ La Vang bên ngoài thánh đường.

Linh mục chánh xứ Nguyễn Văn Luân đang nói chuyện với phóng viên Viễn Đông, bên cạnh là nhiếp ảnh gia Lê Trị. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Nhiếp ảnh gia Lê Trị, người trưng bày những bức ảnh này nói với chúng tôi: “Đây là sáng kiến của cha xứ và cha Phó muốn tôi trưng bày những hình ảnh này để mọi người Tưởng Niệm ngày Quốc Hận.”
Hơn 80 bức hình khổ lớn với chủ đề “Ai còn nhớ và ai đã quên” chúng tôi thấy những hình ảnh từ cuộc di tản từ Phan Rang, Phan Thiết, Phú Khánh, liên tình lộ 7, từ phi trường Nha Trang đến cuộc di tản cuối cùng tại đây trong cảnh hỗn loạn. Những nét mặt lo âu, sợ hãi, những bà mẹ ôm con máu me đầy người khóc lóc thảm thiết, những người chen chúc nhau leo lên máy bay; một vài người cố bám níu vào bánh xe hay chiếc càng máy bay trực thăng để hy vọng vượt thoát, cả một em thiếu niên ngồi xe lăn đang di tản một mình trên đường, không biết em đi về đâu.
Rồi từ Cam Ranh vào đến Saigon, cảnh người chen nhau lên chiếc trực thăng đậu trên nóc tòa Đại Sứ Mỹ, dòng người chen nhau xuống tàu tại Bến Bạch Đằng, trên đường phố những thây người nằm chết bên những đồng áo quần, xe cộ ngổn ngang. Cảnh tượng đau lòng trong tấm ảnh một quân nhân tử thương, nấm mồ được phủ lá quốc kỳ VNCH, bên cạnh, hai người thân đội nón lá ôm mặt khóc ngất, cảnh hãi hùng khi những trái pháo kích của Việt Cộng phát nổ, tung lên trời từng cụm lửa khổng lồ, rồi những chiếc trực thăng bị xô xuống biển trên những con tàu vớt người tỵ nạn. Những hình ảnh khiến tất cả chúng ta như sống lại những ngày bi thương uất hận đó.
Một giáo dân tên Mary Phạm, đứng xem hình xúc động nói với chúng tôi, “Tôi rất buồn, nhớ lại quê hương mình sao đau khổ quá! Lúc đó tôi cũng đi trên một con tàu nhỏ nhìn thấy những tàu lớn của Mỹ họ đẩy những chiếc trực thăng xuống biển và có nhiều người đưa cả xe Honda xe máy xuống tàu nhưng đều bị quăng xuống biển hết, thành ra tôi nghĩ của thế gian cũng trả về cho thế gian thôi. Tôi hết sức xúc động trước hình ảnh này.”
Bà Thanh Nguyễn có chồng là ông Quế trước thuộc Sư Đoàn 6 Không Quân nói, “Phải nhìn những hình ảnh này mới thấy sự đau khổ của người Việt Nam do bọn Việt cộng gây nên, cho nên gọi là ngày Quốc Hận là đúng lắm! Tại vì tất cả mọi người đã phải bỏ hết mọi sự để ra đi thì không còn gì đau khổ, uất hận bằng!”
Linh mục Nguyễn Văn Luân, chánh xứ vừa cử hành thánh lễ xong, cha ra xem ảnh và cho chúng tôi biết, “Giáo xứ Đức Mẹ La Vang năm nay có những hình ảnh 40 năm về trước, ngày đau thương của đất nước, và vì thế hôm nay chúng tôi muốn gợi lại những hình ảnh đó để cho các thế hệ trẻ, các em biết rằng cha ông họ là những người đã hy sinh rất nhiều cho đất nước, và để các em thấy những sự hy sinh đó không mất mát nhưng nó được những ân huệ dồi dào là do chúng ta đến được đất nước này, chúng ta khơi lại tình yêu với đất nước, đối với dân tộc để tất cả chúng ta những người trong nước cũng như hải ngoại này phải đoàn kết lại với nhau để có thể giải thể chế độ cộng sản đang cai trị. Đó là tinh thần mà sau 40 năm, tất cả chúng ta làm mọi cách để đất nước được hồi sinh trong tự do, dân chủ thật sự.”
Linh mục chánh xứ cũng cho biết, vào thứ Năm tuần tới, lúc 8 giờ 30 sáng tức là đúng ngày 30 tháng Tư, giáo xứ sẽ tổ chức một thánh lễ đồng tế đặc biệt, có nghi thức dâng hương cầu cho các anh hùng, tử sĩ đã hy sinh cho đất nước và những người đã chết trên đường ra hải ngoại tìm tự do. Trong ngày đó, xin tất cả ông bà, anh chị em đến tham dự để hợp một lòng một ý cầu nguyện cho quê hương đất nước và những người đã ra đi trước chúng ta.
Các hình ảnh được trưng bày phía ngoài cửa chính nhà thờ từ nay đến hết ngày 3 tháng 5/2015. Xin đồng hương đến xem .

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT