Thế Giới

Hai trùm băng đảng sống "như súc vật" trong rừng

Monday, 08/02/2016 - 10:07:02

Giuseppe Ferraro, 47 tuổi, và Giuseppe Crea, 37 tuổi, đều là thành viên cao cấp của băng đảng Ndrangheta đầy thế lực và rất giàu có. Cả hai đều có tên trong danh sách những kẻ đào tẩu nguy hiểm nhất ở nước Ý.

Ferraro và Crea khi bị bắt.

 

Trong số những tay băng đảng tội phạm bị truy nã ráo riết nhất ở nước Ý, có hai người đã bị cảnh sát khám phá sống như loài thú, tại một nơi ẩn náu trong núi suốt hơn mười năm sau khi hai người này biến mất.

Giuseppe Ferraro, 47 tuổi, và Giuseppe Crea, 37 tuổi, đều là thành viên cao cấp của băng đảng Ndrangheta đầy thế lực và rất giàu có. Cả hai đều có tên trong danh sách những kẻ đào tẩu nguy hiểm nhất ở nước Ý.

Ferraro đã bị xét xử khiếm diện, bị kết tội vì một loạt những vụ sát nhân tàn bạo, và được cảnh sát mô tả là “hết sức nguy hiểm.” Ông ta đã trốn từ 18 năm nay.

Crea bị tình nghi bắn chết một người con trai một của đối thủ, và bị truy nã vì có quan hệ với tội ác mafia và tống tiền. Ông biến mất cách đây 10 năm.

Nhà chức trách tin rằng Ferraro cũng dính líu vào vụ bắn hạ một tay trùm đối thủ là Domenico Bonarrigo, trong một cuộc huyết chiến băng đảng.

Các thuộc hạ của Bonarrigo đã trả thù bằng cách cho mấy con heo ăn thịt sống Francesco Raccosta, đồng minh của Ferraro và là kẻ bị nghi ngờ bắn chết Bonarrigo, trong năm 2013.

Công tố viên Federico Cafiero de Raho nói: “Họ đang sống trong một hầm trú ẩn bằng bê tông bên cạnh những lùm cây rậm rạp.”

Ferraro và Crea đã được tìm thấy tại nơi ẩn náu của họ trên núi, gần thị trấn Maropati trong vùng Reggio Calabria ở miền nam nước Ý. Maropati được thành lập trong thế kỷ thứ nhất, sau khi được sử dụng làm nơi ẩn náu của những người chạy trốn khỏi các hải tặc Saracen trên bờ biển.

“Họ đã sống như những súc vật, một cuộc sống lạnh lẽo bị cắt đứt khỏi xã hội.” Nhưng họ vẫn tiếp xúc vừa đủ với thế giới băng đảng, để quyết định về những vấn đề khi cần thiết.

Vào cuối tháng Giêng, cảnh sát đột kích vào căn hầm ngầm ấy đã tìm thấy một cây súng tiểu liên, cũng như nhiều súng trường và súng lục treo trên vách.

Cuộc sống càng ngày càng đã trở nên khó khăn cho hai tay băng đảng này từ tháng 6 năm ngoái. Trong tháng ấy, một cuộc truy dẹp của cảnh sát đã làm suy yếu một cách nghiêm trọng mạng lưới các thành viên trong băng đảng đang giúp cho họ sống sót trong rừng.

Người ta ghi nhận rằng băng đảng Ndrangheta kiểm soát phần lớn việc buôn bán cocaine trên thế giới. Cảnh sát mô tả nhóm này là băng đảng hoạt động tích cực nhất, giàu nhất và mạnh nhất ở Âu Châu
Bộ Trưởng Tư Pháp Angelino Alfano của Ý nói: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời cho đất nước, vì hôm nay một lần nữa công lý chiến thắng, và chiến thắng rất oanh liệt.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT