Người Việt Khắp Nơi

Hàng trăm trẻ em tham dự Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh

Monday, 22/12/2014 - 07:50:34

Các vị dân cử cũng lên ngỏ lời cảm ơn Việt Dũng, ông Khanh Nguyễn và ban tổ chức, nhất là các nhà hảo tâm đã duy trì chương trình tốt đẹp này.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Như mọi năm, vào hồi 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng12, 2014 tại khuôn viên Tòa Thị Chính thành phố Westminster, Little Saigon Foundation phối hợp với Hội Đồng Thành Phố tổ chức buổi phát quà mang tên “Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh” lần thứ 20 với sự tham dự của hàng trăm trẻ em Việt Nam và một số các sắc dân khác.

Các em bé sắp hàng chờ nhận quà Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Tham dự buổi phát quà Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh có Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Viện chủ chùa Trúc Lâm Yên Tử; Thị Trưởng Tạ Đức Trí, các Nghị viên Magie Rice, Diana Carey, Segio Contreras, Tyler Diệp, các vị mạnh thường quân bảo trợ cho chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh, một số viên chức thành phố và đông đủ các cơ quan truyền thông.
Sau nghi thức chào cờ do các Hướng Đạo Sinh phụ trách, ông Khanh (Ken) Nguyễn, Trưởng Ban Tổ Chức lên chào mừng các vị dân cử, các nhà bảo trợ, các cơ quan truyền thông và đồng hương, sau đó ông nói về quá trình hình thành Chương Trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh: “Sau khi các Quân, Cán, Chính VNCH từng bị cộng sản bắt cầm tù và được đến định cư tại Hoa Kỳ theo chương trình HO, trong thời gian trên xứ lạ quê người, những gia đình H.O này gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mới.
“Vào dịp Giáng Sinh năm 1993 qua làn sóng của đài Little Saigon Radio, hai người xướng ngôn viên của đài này kêu gọi các em thiếu nhi viết thư cho ông già Noel, cho ông già Noel biết các em ước mơ nhận được món quà gì trong mùa Giáng Sinh. Hưởng ứng lời kêu gọi này, nhiều em đã viết thư gửi vào đài.
“Qua hai lá thư của một em bé gái và một bé trai con của gia đình HO, hai người xướng ngôn viên thấy hai lá thư quá dễ thương nên đã đọc trên đài; Thơ của em bé gái xin ông già Noel một chiếc mền vì gia đình không đủ mền giữ ấm trong mùa Đông. Còn bé trai chỉ xin đôi giày để mang đi học. Ngay sau đó hàng chục chiếc mền và hàng chục đôi giày được gửi đến để giúp các em toại nguyện niềm mơ ước mùa Giáng Sinh, những món quà gửi đến do các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân từ cộng đồng, và một chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh được tạo ra.
“Kế tiếp Little Saigon Foundation được lập ra để tiếp nối chương trình tốt đẹp này trong suốt 20 năm qua. Ít ai được biết, người sáng lập ra chương trình Niềm Mơ Ước Mùa Giáng Sinh này chính là ca nghệ sĩ Việt Dũng và xướng ngôn viên Minh Phượng. Chúng tôi chỉ là thiện nguyện viên giúp Việt Dũng và Minh Phượng phát quà và tiếp tục chương trình này trong suốt 20 năm qua. Chúng tôi xin dâng nén hương lòng tưởng nhớ Việt Dũng. Tuy anh không còn ở với chúng ta, nhưng di sản anh để lại luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người chúng ta.”
Các vị dân cử cũng lên ngỏ lời cảm ơn Việt Dũng, ông Khanh Nguyễn và ban tổ chức, nhất là các nhà hảo tâm đã duy trì chương trình tốt đẹp này.
Trong lúc buổi lễ diễn ra, hàng trăm em sắp hàng lãnh quà và tham gia các trò chơi ngay phía sau lễ đài. (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT