Thế Giới

Hiệu trưởng về hưu thấy rận ăn lưỡi trong món cá

Wednesday, 26/11/2014 - 07:32:43

Bản tin cho biết ông Paul Poli, 62 tuổi, sắp sửa bắt đầu bữa ăn tối thì ông bỗng phát giác một sinh vật khủng khiếp màu vàng ở bên trong con cá.

Con rận ăn lưỡi suýt lọt vào miệng của một ông ở bên Anh. (Wales News Service)


LLANON – Trong bữa tiệc Tạ Ơn tới đây, mong rằng bữa ăn của bạn không có vật lạ như trong một món ăn của một ông sống ở South Wales, Vương Quốc Anh. Vật lạ trong món ăn của ông là một ký sinh vật chuyên ăn lưỡi của động vật khác và có thể cắn cả con người.
Một bản tin địa phương cho biết một ông hiệu trưởng về hưu đã mua cá sea bass từ chợ Morrisons gần nhà. Khi ngồi vào bàn ăn, ông đã tình cờ tìm thấy trong con cá này có một con ký sinh trùng ăn lưỡi, dài 3 cm, tức là dài hơn một đốt ngón tay.
Bản tin cho biết ông Paul Poli, 62 tuổi, sắp sửa bắt đầu bữa ăn tối thì ông bỗng phát giác một sinh vật khủng khiếp màu vàng ở bên trong con cá.
Ông đem nó trở lại siêu thị Morrisons ở Llanelli, nơi ông đã mua con cá sea bass từ quầy bán cá tươi.
Ông đã hỏi mua một con cá còn nguyên chưa xẻ phi lê, chứ không phải một con cá đã được đóng gói sẵn.
Sau đó con ký sinh trùng được xác định là con Cymothoa exigua, thường được gọi là rận ăn lưỡi.
Con ký sinh trùng đã lọt vào trong con cá qua mang của nó, bám vào lưỡi cá rồi ăn cái lưỡi. Sau đó nó ăn máu của con cá, cũng như bất kỳ thực phẩm nào khác mà nó ăn được.
Loài ký sinh trùng này thường không gây hại cho con người, mặc dù chúng có thể cắn người ta nếu chúng còn sống.
Ông Poli, cư ngụ tại Llanon, South Wales, nói, “Thật là ghê tởm. Tôi thích ăn cá, nhưng bây giờ thì nó làm cho tôi tởn tới chết. Nó dài khoảng 3 cm và rộng 8 mm. May mà nó cũng đủ to làm cho tôi nhìn thấy, trước khi tôi đưa nó vào miệng.”
Chợ Morrisons đã xin lỗi ông Poli, và sau đó tặng cho ông một tấm coupon trị giá 20 đồng Bảng Anh và một chai rượu vang.
Một phát ngôn viên của cửa hàng bán lẻ này nói, “Một số cá thường bị ký sinh trùng lọt vào một cách tự nhiên, từ hệ thống sinh thái của chúng.
“Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để lọc bỏ những con ký sinh trùng ấy khi lột da cá hoặc lúc đóng gói, nhưng chúng có thể có mặt trong những dịp rất hiếm hoi.
“Những người làm cá lành nghề của chúng tôi cũng sẽ nhận ra chúng, khi họ róc phi lê một con cá. Con cá của ông Poli đã được bán mà chưa làm phi lê, theo lời ông yêu cầu.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT