Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp, Hội An tổ chức tân niên hội ngộ

Sunday, 01/03/2015 - 09:09:56

Về phía quan khách có cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, gia đình một số vị cựu Hiệu Trưởng trường Trần Quý Cáp. Các cơ quan truyền thông có đài Free VN. Net, đài SET và SBTN, các nhật báo Viễn Đông, Việt Báo, Saigon Times.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Sáng mùng Mười Tết Ất Mùi tức ngày cuối cùng của tháng Hai dương lịch 2015, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung Học Trần Quý Cáp, Hội An tại miền Nam California đã tổ chức buổi hội ngộ tại nhà hàng Seafood Palace trên đường Brookhurst, Garden Grove để cùng gặp gỡ Thầy, Cô và đồng môn, chúc cho nhau những điều tốt lành trong năm mới.

Ban đại diện học sinh Trần Quý Cáp lên chúc tuổi quý Thầy, Cô. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Sau nghi thức chào quốc kỳ Việt - Mỹ, các Thầy, Cô cũng như anh chị em cựu học sinh dành một phút thinh lặng tưởng niệm anh linh các chiến sĩ QL/VNCH đã vị quốc vong thân, đặc biệt tưởng niệm đến chí sĩ Trần Quý Cáp, quý vị Hiệu Trưởng và các học sinh trường Trần Quý Cáp đã quá vãng.
Theo lời giới thiệu của MC Nguyễn Châu Phi, buổi hội ngộ tân niên hôm nay có các giáo sư hiện diện như quý Thầy, Cô Trần H. Minh, Nguyễn Bang, Phạm Tạo, Ý Hạnh, Lê Đức Khanh, Đoàn Công Lý, Huỳnh Nhâm, Vưu Thị Lan.
Về phía quan khách có cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi, ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng, gia đình một số vị cựu Hiệu Trưởng trường Trần Quý Cáp. Các cơ quan truyền thông có đài Free VN. Net, đài SET và SBTN, các nhật báo Viễn Đông, Việt Báo, Saigon Times.
Sau nghi thức khai mạc, ông Trần Văn Căn, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Quý Cáp mời tất cả các đại diện trường lên sân khấu để chúc thọ quý vị giáo sư. Thay mặt Ban Điều Hành và toàn thể cựu học sinh Trần Quý Cáp, ông Trần Văn Căn kính chúc quý Thầy, Cô năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự tốt lành. Sau đó, ban tổ chức trao các phong bao màu đỏ đến tay các Thầy, Cô để quý vị này đến từng bàn lì xì đầu năm cho mỗi người.
Trong khi đó, trên sân khấu, hai MC thay phiên nhau giới thiệu các mạnh thường quân giúp Hội, trong đó có cựu học sinh TQC ẩn danh tặng $800 cho Hội, và rất nhiều người tặng từ $50 đến $200 và $300.
Sau màn phát lộc, ban hợp ca lên sân khấu đồng ca nhạc phẩm “Ly Rượu Mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và sau đó chương trình bước vào phần tiệc mừng, văn nghệ, xổ số, bầu lại Hội Trưởng cho nhiệm kỳ mới.
Cựu học sinh Nguyễn Châu Phi cho Viễn Đông biết, Trường Trần Quý Cáp là ngôi trường công lập duy nhất tại thành phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Trường có từ lớp Đệ Thất đến Đệ Nhất với khoảng 2,000 học sinh.
Được hỏi có kỷ niệm gì đáng nhớ nhất trong thời gian học tại trường Trần Quý Cáp? Cựu Học sinh Nguyễn Châu Phi nói, kỷ niệm thì rất nhiều, nhưng khi ra Hội An vào năm 1958, một năm sau anh bắt đầu chơi thể thao cho Hội Công An tại Quảng Nam, sau đó chơi cho nhiều hội thể thao khác tại Quảng Nam. Riêng Hội Trần Quý Cáp, Phi đã đem về cho Trần Quý Cáp rất nhiều huy chương về điền kinh và kỷ niệm sâu đậm nhất là khi giáo sư dạy Pháp Văn là thầy Lưu Tích Đức bị thiệt mạng vì bão lụt vào năm 1964. Đó là kỷ niệm mà anh nhớ nhất. Sau khi anh rời trường Trần Quý Cáp thì có thêm thầy Hiệu Trưởng Lưu Chí Kiên cũng không may bị chết vì tai nạn máy bay. Đó là những điều làm anh buồn và nhớ nhất.
Anh Nguyễn Châu Phi rời trường năm 1966 và gia nhập ngành Cảnh Sát Quốc Gia. Sau khi đổi đến Trung Tâm Huấn Luyện CSQG Rạch Dừa Vũng Tàu, anh Nguyễn Châu Phi được cử làm Đại Đội Trưởng Khóa Sinh cho đến ngày Vũng Tàu rơi vào tay Việt Cộng ngày 30/4/1975, và anh đã phải vào tù nhiều năm tại trại Bàu Lâm, Bà Rịa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT