Người Việt Khắp Nơi

Hội Cựu Học Sinh Văn Đức họp mặt kỳ VI với chủ đề Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm

Saturday, 04/07/2015 - 08:33:09

Văn Đức là một trường Trung, Tiểu Học được cha Trình và cha Đỗ Đức Hân sáng lập vào năm 1956 tại giáo xứ Lộc Hưng, Saigon sau cuộc di cư từ Bắc vào Nam. Mới đầu là trường Tiểu Học sau đó mở thêm Trung Học và cuối cùng đến lớp 12 (Đệ Nhất và Đệ Nhị Cấp). Cha Benardo Nguyễn Xuân Thu (đã qua đời ) là vị Hiệu Trưởng lâu năm nhất của trường.

 Bài THANH PHONG


Quý Thầy, Cô được cựu học sinh Văn Đức tặng hoa. Người đứng bên phải hàng đầu phía sau các thầy, cô là chị                                        Hội Trưởng Bùi Thanh Tâm. (Thanh Phong/Viễn Đông)


SANTA ANA - Cùng với hàng trăm ngàn người vượt thoát khỏi chế độ cộng sản Việt Nam ra hải ngoại, một số Thầy, Cô giáo và cựu học sinh trường Trung Tiểu Học Văn Đức tại Sàigon đến Nam California đã kết hợp lại với nhau thành lập Hội Cựu Học Sinh Văn Đức vào năm 2009. Chiều thứ Sáu, ngày 3 tháng 7, 2015, các Thầy, Cô và cựu học sinh Văn Đức từ khắp nơi đã đến nhà hàng Majesty ở Santa Ana để tham dự buổi hội ngộ kỳ thứ VI trong không khí thân tình, kính Thầy, mến bạn.

Trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi đã phỏng vấn chị Bùi Thanh Tâm, Hội Trưởng, một số giáo sư và cựu học sinh Văn Đức. Chị Hội Trưởng cho biết, chị mới làm Hội Trưởng nhiệm kỳ 2014 -2016. Ngoài chị còn có các chị Bùi Minh Tâm (Phó Hội Trưởng), Trần Hòa Phương, Vũ Ngọc Dung, Quan Thị Sâm, Nguyễn Thị Dung, Đỗ Thị Mười. Năm trước chỉ tổ chức họp mặt tại một hội trường, năm nay tiến xa hơn một bước là tổ chức tại nhà hàng.
Văn Đức là một trường Trung, Tiểu Học được cha Trình và cha Đỗ Đức Hân sáng lập vào năm 1956 tại giáo xứ Lộc Hưng, Saigon sau cuộc di cư từ Bắc vào Nam. Mới đầu là trường Tiểu Học sau đó mở thêm Trung Học và cuối cùng đến lớp 12 (Đệ Nhất và Đệ Nhị Cấp). Cha Benardo Nguyễn Xuân Thu (đã qua đời ) là vị Hiệu Trưởng lâu năm nhất của trường.
Chị Hội Trưởng là cựu học sinh Văn Đức niên khóa 1968 –1972. Trong những năm đó, theo chị có vào khoảng 1,000 học sinh. Được hỏi, trong vai trò một Hội Trưởng, chị có cảm thấy vất vả, khó khăn lắm không? Chị trả lời, “Lần thứ nhất em nhận vai trò này thì cũng hơi nặng một tý xíu nhưng được các Thầy, Cô nâng đỡ và các chị em hỗ trợ hết mình nên công việc cũng dần dần trở nên nhẹ nhàng.”
Giáo sư Lê Minh Phú cho biết cô dạy môn Vạn Vật, đôi khi dạy vẽ, dạy nhạc tại Văn Đức từ năm 1971 đến 1975. Theo cô, học sinh Văn Đức hồi đó nghịch vô cùng, phá lắm nhưng nhờ các cha, các thầy dạy dỗ, rèn luyện nên bây giờ các em trở thành những người giúp ích rất nhiều cho xã hội, và đối với các Thầy, Cô vẫn một lòng kính trọng nên năm nào các em cũng mời các Thầy, Cô đến tham dự họp mặt để Thầy, Cô và học sinh gặp gỡ, thăm hỏi nhau.
Thầy Trần Kim Hòa cho biết, Thầy dạy Việt Văn tại Văn Đức từ năm 1967. Lần này là lần thứ hai thầy tham dự họp mặt. Thầy Hòa sinh năm 1932, năm nay đã 83 tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Thầy cho biết, “Trường Văn Đức nằm trong khuôn viên nhà thờ, nó có cái môi trường và không khí đạo đức nên các em rất là ngoan. Sau khi ra nước ngoài mà các em còn làm được như thế này thì rất đáng quý, nên khi biết được có họp mặt là tôi đến tham dự với các em ngay.”
Một cựu học sinh Văn Đức, anh Nguyễn Bình Định và gia đình gồm 8 người mới từ Việt Nam qua diện đoàn tụ được 8 ngày. Anh cho biết, trường Văn Đức đã bị đổi tên thành Trường Tiểu Học Bạch Đằng, nhưng hàng năm các cựu học sinh Văn Đức vẫn tổ chức họp mặt tại nhà thầy Lung.
Anh nói, “Qua đây tôi thấy cuộc sống tốt, khí hậu tốt và được tham dự buổi họp mặt ý nghĩa như thế này thì rất là vui mừng vì được gặp lại Thầy cũ, bạn xưa.”
Anh Hoàng Anh Tuấn, một cựu học sinh Văn Đức, mấy năm trước anh làm Phó Hội Trưởng nhưng bận việc gia đình đã nghỉ chức Hội Phó, nhưng bất cứ việc gì hội giao anh cũng đều nhận lời. (Chị Hội Trưởng nói: “Nửa đêm tôi gọi anh Tuấn đến anh cũng đến ngay, làm mọi người cười ồ lên, chị Hội Trưởng phải đính chính ngay). Anh Tuấn cho Viễn Đông biết, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cũng là cựu học sinh Văn Đức, sau này về làm giáo sư dạy Anh Văn, và cô Trần Thanh Hiền cũng từng dạy tại Văn Đức.
Chương trình khai mạc với nghi thức chào cờ, mặc niệm. Sau đó tất cả Thầy, trò Văn Đức cùng đồng ca nhạc phẩm “Văn Đức Ca.” Chị Hội Trưởng được mời lên nói lời chào mừng và cám ơn quý Thầy, Cô, nhật báo Viễn Đông và quý anh chị cựu học sinh cũng như thân hữu Nguyễn Du trường bạn đến tham dự.
Chị Hội Trưởng cám ơn đến từng giáo sư cũng như các anh, chị trong ban điều hành đã giúp chị tổ chức buổi họp mặt hôm nay như Thầy Nguyễn Cao Thăng giúp ban nhạc, thầy Đỗ Văn Liêm giúp làm cho cuộc xổ số sôi động qua bản nhạc do thầy sáng tác. Thầy Nguyễn Đức Ninh chia sẻ chủ đề “Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm,” Thầy Trần Kim Hòa tặng bài thơ thất ngôn bát cú rất hay.
Anh Ngô Vũ Phi Long Hải được đặc biệt trao tặng một Trophy vì anh từng là Hội Trưởng và lo Website của Hội suốt 6 năm. Anh Nguyễn Hoành giúp đưa đón các thầy, Cô từ xa về dự, cô Minh Phú, cô Thu, Thầy Mỹ luôn sát cánh giúp chị và anh Tuấn lúc nào cũng sát cánh bên chị. Vị Hội Trưởng không quên cám ơn một số anh chị cựu học sinh Văn Đức từ nhiều nơi xa đã gửi tiền giúp ban tổ chức.
Để tỏ lòng biết ơn quý giáo sư, chị Hội Trưởng đã mời chín Thầy, Cô hiện diện lên nhận hoa của Hội tặng gồm các thầy Trần Kim Hòa, Nguyễn Đức Ninh, Đỗ Văn Liêm, Nguyễn Cao Thăng, Nguyễn Đức Thái, Nguyễn Văn Mỹ, cô Lê Minh Phú, cô Nguyễn Thị Thu và Thầy Phạm Đình Ly.
Thầy Đỗ Văn Liêm thay mặt các Thầy, Cô cám ơn chị Hội Trưởng đã hết sức tận tụy trong vai trò Hội Trưởng, đã tạo được sự đoàn kết gắn bó giữa các cựu học sinh Văn Đức khắp nơi và giữ mãi tình thầy, trò keo sơn gắn bó.
Thầy Nguyễn Đức Ninh đã chia sẻ chủ đề và sau đó, sang phần Tiệc mừng, xổ số trúng độc đắc một TV Samsung 32 inch và chương trình văn nghệ rất đặc sắc gồm đơn ca, song ca và một số vũ điệu ngoạn mục. Sau cùng, chị Hội Trưởng cảm, tạ qúy Thầy, Cô và cám ơn các anh chị đồng môn đồng thời tuyên bố bế mạc buổi họp mặt Văn Đức kỳ VI năm 2015.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT