Người Việt Khắp Nơi

Hội đồng hương thân hữu Kiên Giang picnic hè 2014

Tuesday, 22/07/2014 - 02:31:28

Trong buổi sinh hoạt Hè hôm nay, có chương trình thi hát Karaoke và chơi các môn thể thao như bóng chuyền, vũ cầu và dĩ nhiên có phần ẩm thực với rất nhiều món ăn mà chúng tôi thấy các bà, các chị đã sắp sẵn trên những chiếc bàn dài.

Bài & hình: Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Hội đồng hương thân hữu Kiên Giang Nam California đã chọn ngày 20 tháng 7, 2014 để mở trại hè cho bà con Kiên Giang - Rạch Giá họp mặt, hàn huyên, giải trí nhân dịp các cháu thiếu nhi đang thời gian nghỉ hè. Buổi Picnic diễn ra tại công viên Garden Grove, nơi hàng năm vẫn thường tổ chức Hội Chợ Tết Nguyên Đán của cộng đồng Việt Nam.
Ông Trần Văn Phú, Hội Trưởng Hội Thân Hữu Kiên Giang cho Viễn Đông biết, “Đây là sinh hoạt truyền thống của Hội. Trại hè này là một trong ba sinh hoạt chính của Hội gồm trại hè, tất niên và giỗ cụ Nguyễn Trung Trực. Sinh hoạt này chúng tôi đã làm hơn 20 năm qua. Mục đích của trại hè là để đồng hương có dịp thắt chặt tình thân ái của bà con Kiên Giang tại xứ người, thứ hai là tạo cơ hội cho các em nhỏ tham gia trực tiếp vào sinh hoạt của Hội, và đây cũng là dịp để các đồng hương lớn tuổi gặp gỡ nhau, chia xẻ những tình cảm tại xứ người.” Ông Hội Trưởng cho biết thêm, trại hè hôm nay, ngoài số đông đồng hương Kiên Giang tại khu vực Little Saigon còn có một số đồng hương về từ San Jose, San Diego.

Một số đồng hương Kiên Giang đến sớm chụp hình lưu niệm trước địa điểm tổ chức. Người thứ tư từ trái là ông Hội Trưởng Trần Văn Phú.




Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, Chị Nguyễn Thị Thu Cúc cho biết, “Tôi sinh trưởng ở Kiên Giang và đi học tại đây nên chúng tôi có nhiều kỷ niệm với mảnh đất quê hương này. Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng ở đây tôi chỉ muốn cho anh biết một số đặc sản của tỉnh Kiên Giang chúng tôi. Như anh biết, Kiên Giang một bên là biển, một bên là đồng ruộng nên hải sản như tôm, cá đồng, cá biển rất nhiều và rất rẻ kể cả lúa gạo. Kiên Giang chúng tôi có nước mắm Phú Quốc nổi tiếng từ lâu, và món ăn đặc sản mà người dân Kiên Giang-Rạch Giá ai cũng mê là món Bún Cá Kiên Giang.”
Chị Thu Cúc hãnh diện nói tiếp, “Món này thật sự ở Bolsa chưa có, tại vì nó rất khó nấu, phải có con cá lóc còn sống, tôm sống thì nấu nó mới ngon nên ít ai dám nấu.”
Chị vui vẻ nói sơ qua về cách nấu món bún cá Kiên Giang. Như đã nói, phải có cá lóc tươi, tôm tươi, rau, giá cũng phải tươi và bún cũng phải là bún tươi. Nước súp phải nấu bằng cá và tôm tươi, tuyệt đối không được dùng xương heo. Cá, tôm làm sạch sẽ, để nguyên con cho vào luộc sơ rồi vớt ra lấy thịt để riêng, xương bỏ vào nấu cho nhừ để có nước lèo ngọt; tôm tươi phải lột vỏ và xào lên rồi để riêng. Sau khi nêm nếm cho vừa ăn, bỏ bún vào tô, bỏ thịt cá và tôm lên trên rồi chan nước lèo ngập trên bún, phải có nước giấm ngâm củ kiệu sắt nhỏ và phải ăn bằng nước mắm Phú Quốc.
Chị Thu Cúc cho biết, trước 1975 chị là Cán Sự Điều Dưỡng tại Bệnh Viện Thủ Khoa Huân Cần Thơ, sang Mỹ năm 1980 và hiện nay hai anh chị ở Anaheim với ba con, người con cả của anh chị hiện là phi công lái máy bay C 130 của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, hôm nay cũng đến tham dự. Vì bố mẹ chồng còn ở Kiên Giang nên chị có về vài lần, mỗi lần về là chị đi ăn Bún Cá Kiên Giang.
Anh Đỗ Hoàng, một người sinh trưởng tại Kiên Giang, cựu học sinh trường Nguyễn Trung Trực; gia đình anh ở khu ngã tư Sao Mai, ngay chợ Kiên Giang. Anh cho Viễn Đông biết, “Kiên Giang chúng tôi là một tỉnh trù phú của miền Nam, tôm cá rất nhiều, món ăn cũng rất phong phú, nhất là món Cá lóc nướng trui, bún mắm, bún nước lèo và bún cá thì thật hết xẩy không đâu sánh bằng. Hai món đó là hai món đặc biệt nhất của Kiên Giang, còn đồng ruộng thì đúng là cò bay thẳng cánh.”
Trong buổi sinh hoạt Hè hôm nay, có chương trình thi hát Karaoke và chơi các môn thể thao như bóng chuyền, vũ cầu và dĩ nhiên có phần ẩm thực với rất nhiều món ăn mà chúng tôi thấy các bà, các chị đã sắp sẵn trên những chiếc bàn dài.
Một em thiếu nhi Kiên Giang có mặt trả lời câu hỏi của Viễn Đông, nói, “Con đang nghỉ hè, sắp đi học lại. Hôm nay các bác, các chú tổ chức Picnic Hè cho chúng con vui chơi ngoài trời, con thật là thích. Con cũng thấy ba má con và mấy bác lớn tuổi gặp nhau tỏ vẻ rất là mừng, thấy cũng vui. Con nghĩ người ta tổ chức cái ngày hè này có ý nghĩa lắm, cả lớn bé đều vui hết; con mong sang năm các bác cũng tổ chức như thế này ở đây để con được thêm một kỳ hè vui nữa.”
Cũng trong buổi Picnic, Hội có thông báo sẽ tổ chức lễ Tưởng Niệm 146 năm anh hùng Nguyễn Trung Trực vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật 21 tháng 9, 2014 tại hội trường Trung học Mc Garvin, 9802 Bishop Place, Westminster, CA 92683. Ông Hội Trưởng Trần Văn Phú kính mời quý đồng hương đến tham dự để tưởng niệm vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người con vĩ đại của Kiên Giang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT