Người Việt Khắp Nơi

Hội Ngộ Tạ Ơn của Ái Hữu Không Quân Trung California

Sunday, 22/11/2015 - 10:53:43

Sau khi chào cờ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ, mọi người thinh lặng tưởng niệm công ơn tiền nhân, các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Các chiến hữu Không Quân và 9 phu nhân tiếp tục đứng trên sân khấu đồng ca bản “Không Quân Hành Khúc,” phía dưới sân khấu, các chiến hữu KQ hát theo nhịp nhàng, hùng tráng.

Bài THANH PHONG


WESTMINSTER - Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, Hội Ái Hữu Không Quân Việt Nam Cộng Hòa Trung California đã tổ chức buổi Dạ Tiệc Tạ Ơn vào tối thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015 tại Paracel Seafood Restaurant ở TP Westminster, Nam California.

KQ Đỗ Văn Khanh cho chúng tôi biết, sở dĩ lấy tên là Hội Không Quân Trung Cali, vì ở miền Bắc Cali đã có Hội Ái Hữu Không Quân, ở San Diego có Hội Ái Hữu Không Quân lấy tên là Hội AHKQ Nam Cali nên dù anh em KQ ở Nam Cali nhưng phải lấy tên là KQ Trung Cali cho có đủ ba miền.

Ban hợp ca Không Quân trong nghi thức chào cờ khai mạc ngày tao ngộ KQ ngày 20 tháng 11, 2015, tại Paracel Seafood Restaurant ở TP Westminster, Nam California. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Chương trình khai mạc trễ sau 7 giờ tối. MC Đặng Bá Đoàn cho biết vì là chiều thứ Sáu nhiều anh em còn bận đi làm chưa về kịp, mọi người đến sớm phải chờ đợi quá lâu nhưng cũng thông cảm. Bảy giờ 20 phút, 10 chiến hữu Không Quân mặc âu phục và 9 phu nhân mặc áo dài xanh lên sân khấu làm lễ chào cờ. KQ Dương Viết Đang điều hợp chương trình phần khai mạc, sau đó MC. Đặng Bá Đoàn tiếp tục đảm nhiệm việc điều hợp tiếp chương trình.

Mở đầu với phần giới thiệu quan khách và các niên trưởng Không Quân. Các niên trưởng KQ tham dự khá đông, và mỗi lần giới thiệu một vị, người MC lại lập lại câu nói: “Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị, niên trưởng...” một cách không cần thiết. Đến vị niên trưởng cấp bậc cao cấp nhất của binh chủng có mặt thì lại giới thiệu sai họ của vị này. Một số các vị khác cũng bị đổi họ. MC cho biết ông đọc theo giấy của Hội Trưởng trao.

Sau khi chào cờ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ, mọi người thinh lặng tưởng niệm công ơn tiền nhân, các Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Các chiến hữu Không Quân và 9 phu nhân tiếp tục đứng trên sân khấu đồng ca bản “Không Quân Hành Khúc,” phía dưới sân khấu, các chiến hữu KQ hát theo nhịp nhàng, hùng tráng.

Trong phần giới thiệu quan khách và niên trưởng KQ, có niên trưởng lão thành Huỳnh Hữu Hiền, nguyên Tư Lệnh KQ, các niên trưởng KQ : Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, Nguyễn Văn Ức, Võ Ý, Trần Đình Hòe, Cao Quang Khôi, Trương Thành Tâm, Nguyễn Đức Hòa và nhiều niên trưởng KQ khác. Về phía quan khách có phái đoàn của Hải Quân Cửu Long, Cảnh Sát Quốc Gia, Biệt Động Quân, Trường BB Thủ Đức, Trường Võ Bị Quốc Gia VN, Hội Bà Triệu ... và các chiến hữu KQ từ khắp nơi về tham dự

Sau đó, Hội Trưởng Lê Văn Sáu được mời lên chào mừng quý niên trưởng, quan khách cùng các chiến hữu. Ông nói, “Mỗi năm vào mùa Thu, Hội Ái Hữu Không Quân tổ chức một đêm tao ngộ để tạo điều kiện cho tất cả anh em Không Quân gặp lại nhau, chia sẻ những nỗi buồn cũng như san sẻ tất cả vui buồn trong quá khứ thời son trẻ. Nhân mùa Tạ Ơn năm nay, tôi xin được thay mặt ban tổ chức cám ơn tất cả các niên trưởng đã có công thành lập Hội để tạo điều kiện cho tất cả anh em Không Quân chúng ta ngồi chung với nhau, và thay phiên nhau điều hành Hội cho đến ngày hôm nay.

“Chúng tôi cũng xin cám ơn những anh hùng tử sĩ đã đem xương trắng máu đào bảo vệ non sông, tổ quốc thân yêu của chúng ta VNCH cũng như để bảo vệ hai chữ tự do của miền Nam Việt Nam. Trong không khí đầm ấm của buổi tiệc ngày hôm nay, tôi xin cám ơn tất cả quý vị đã đến đây với chúng tôi và Hội Ái Hữu Không Quân Miền Trung Cali. Sự hiện diện của quý vị , tình cảm của anh em Không Quân của chúng ta dầu cho không gian, thời gian có thay đổi nhưng chúng ta lúc nào cũng nhớ đến câu không quên bạn bè, không bỏ bạn bè.

“Đối với các chiến hữu VNCH mọi binh chủng, từ những nơi tiền đồn hẻo lánh đến những trận chiến ác liệt, lúc nào chúng tôi cũng sát cánh với các bạn, và ngày hôm nay, sự hiện diện của quý bạn ở đây, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón qúy vị trong tinh thần huynh đệ chi binh.”

Sau lời chào mừng của hội trưởng Lê Văn Sáu, mọi người nhập tiệc và thưởng thức văn nghệ do ban nhạc Phi Phi Mai, các ca sĩ Không Quân và thân hữu trình diễn. Cuối chương trình là phần dạ vũ với các ca sĩ Ngọc Thúy, Bảo Ngọc, Kha Hồng Nhung và Trần Quang. Sau cùng ban tổ chức cảm tạ và bế mạc vào lúc 11 giờ 40 đêm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT