Người Việt Khắp Nơi

Họp mặt đồng hương, thân hữu Di Linh, Lâm Đồng

Saturday, 01/08/2015 - 08:30:00

Một điểm đặc biệt của Di Linh, Lâm Đồng là đã 20 năm qua, từ ngày đồng hương thân hữu Di Linh, Lâm Đồng họp mặt lần đầu tiên đến nay vẫn chưa có bầu Ban Chấp Hành. Mỗi lần tổ chức đều do một số người đứng ra mời gọi các đồng hương khắp nơi về dự; năm nay ban tổ chức gồm cô Hứa Thị Đào, anh Nguyễn Sỹ, anh Chung Tử Long, Thầy Nguyễn Quý, cô Trần Thị Phương.

 Bài THANH PHONG


Các đồng hương Di Linh, Lâm Đồng trong ngày họp mặt Hè 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)



WESTMINSTER - Gần 100 đồng hương, thân hữu Di Linh, Lâm Đồng đã tổ chức buổi họp mặt thường niên vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015 tại Club House, Kensington, Garden Park, 9800 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683, để có dịp hàn huyên, thăm hỏi, và cùng vui chung với nhau qua những những bản nhạc, những món ăn đậm đà tình nghĩa quê hương.
Một điểm đặc biệt của Di Linh, Lâm Đồng là đã 20 năm qua, từ ngày đồng hương thân hữu Di Linh, Lâm Đồng họp mặt lần đầu tiên đến nay vẫn chưa có bầu Ban Chấp Hành. Mỗi lần tổ chức đều do một số người đứng ra mời gọi các đồng hương khắp nơi về dự; năm nay ban tổ chức gồm cô Hứa Thị Đào, anh Nguyễn Sỹ, anh Chung Tử Long, Thầy Nguyễn Quý, cô Trần Thị Phương.
Thầy Nguyễn Quý, một vị giáo sư tại Di Linh, Lâm Đồng cho Viễn Đông biết như thế. Thầy Quý cũng cho hay, Di Linh là một trong những quận của tỉnh Lâm Đồng. Nói tới Lâm Đồng là mọi người khắp nước đều nhắc đến đặc sản Trà, trà Lâm Đồng nổi tiếng thơm, ngon với những đồn điền trà bao la bát ngát, còn nói đến Di Linh người ta nghĩ đến làng Cùi Di Linh, một làng cùi nổi tiếng nhất nước, vì tại nơi đây có một vị Giám Mục Công Giáo người Pháp, có tên Việt là Đức Cha Sanh, trước khi đến Di Linh, ngài là Giám Mục giáo phận Saigon. Sau khi về hưu, Đức Cha tình nguyện lên săn sóc các người cùi, cuối cùng ngài lây bệnh và qua đời. Ngài để lại di chúc xin được chôn trong làng cùi với các anh em bệnh phong.
Trước khi vào chương trình, tất cả đồng hương Di Linh, Lâm Đồng đã chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm.
Sau đó, cô Trần Thị Phương, người điều hợp chương trình thật khéo léo, như một MC chuyên nghiệp. Trước hết cô giới thiệu bốn vị giáo sư có mặt là các Thầy Nguyễn Quý, Thầy Thao, Thầy Diến, Thầy Phùng và có ba vị khách rất quý là ông bà Huê và con trai từ Canada qua. Sau đó, cô chúc anh chị Hường, Quán: “Ngày hôm qua anh chị mới kỷ niệm 50 năm, gọi là 50 năm khổ sai chung thân hạnh phúc. Em chúc cho anh chị thêm 40 năm nữa tình yêu lai láng, ngày nào cũng vui như ngày cưới và đêm nào dù có mệt cách mấy cũng hạnh phúc nồng âm như đêm tân hôn vậy.”
Lời chúc dí dỏm của chị Phương khiến mọi người thích thú vỗ tay rất lâu. Sau đó chị giới thiệu tiếp những đồng hương Di Linh ở xa về tham dự như anh chị Phước ở Sacramento, anh Sáu và anh Bảy, chị Đào mấy năm nay tu luyện trên núi ở đâu nay mới xuống núi. Chị Phương nói, “Xin anh chị nhớ sang năm có mặt kẻo vắng anh chị là em khóc liền đó.”
Rồi đến một nhà văn nổi tiếng của Di Linh là nhà văn Châu Thụy, anh vừa ra mắt tác phẩm “Vực Xoáy,” và anh Hoàng từ Texas, và chị Phương nói, “Năm ngoái anh không đến, Anh còn nợ em, hôm nay anh phải trả nợ em đó.” Mọi người lại cười vang. Anh chị Xuân Hầu, v.v. là những khuôn mặt mới xuất hiện và rất mong sang năm các anh chị lại đến với nhau.
Ngoài ra, chị Phương cũng cám ơn chị Đào đã lo vấn đề thực phẩm cho buổi hội ngộ hôm thứ Bảy, và như Thầy Quý cho Viễn Đông biết lúc đầu, “Chúng tôi coi nhau như một đại gia đình, vì thế không có nghi thức khai mạc, không có diễn văn hay phát biểu gì cả, chỉ họp mặt nhau để hàn huyên tâm sự thôi.”
Và đúng như lời Thầy Quý, sau lời giới thiệu cô Trần Thị Phương đã mời mọi người cùng hát chung hai bản nhạc “Việt Nam - Việt Nam “ của nhạc sĩ Phạm Duy, và “Tôi Yêu” của nhạc sĩ Trịnh Hưng.
Sau hai bản nhạc, mọi người lấy đồ ăn và ngồi thưởng thức những món ăn cùng với chương trình ca nhạc cây nhà lá vườn và tâm sự cho đến chiều mới chia tay.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT