Người Việt Khắp Nơi

Hotel của người VN từng bị chê dơ nhất thế giới

Tuesday, 15/04/2014 - 10:32:29

Một khách sạn ở trung tâm thành phố New York đang được rao bán, và một số nhà đầu tư đã tranh mua khách sạn mặc dù nơi đây từng bị liệt kê là dơ nhất thế giới, không chỉ trong một năm mà trong ba năm.



Hotel Carter tại New York. (Jim Henderson)

NEW YORK – Một khách sạn ở trung tâm thành phố New York đang được rao bán, và một số nhà đầu tư đã tranh mua khách sạn mặc dù nơi đây từng bị liệt kê là dơ nhất thế giới, không chỉ trong một năm mà trong ba năm.

Trang mạng TripAdvisor chuyên cung cấp dịch vụ và cố vấn du lịch đã trao tặng một giải thưởng mà nay không còn nữa là giải “khách sạn bẩn nhất thế giới” cho khách sạn Hotel Carter. Khách sạn này đã bị trao giải trong ba năm 2006, 2008 và 2009.

Những lời phê bình trên mạng được thu thập trong mấy năm qua cho thấy những khách trọ từng than phiền về nạn gián, rận, mùi hôi kinh khủng, và một án mạng cũng từng xảy ra ở Hotel Carter.

Theo nhật báo Wall Street Journal, một nhân viên của khách sạn đã giết một đồng nghiệp ngay tại phòng tiếp tân vào năm 1999. Vài năm sau, một xác chết được tìm thấy dưới gầm giường ở khách sạn này.

Chủ nhân của Hotel Carter có 600 phòng ngủ là tỷ phú Trần Đình Trường. Ông mất năm 2012, thọ 81 tuổi. Sau khi tị nạn tại Mỹ sau năm 1975, ông Trường mua lại khách sạn năm 1977. Trong nhiều năm gia đình ông đã bảo trợ những sinh hoạt của cộng đồng người Việt Nam tại New York. Trong vụ khủng bố 11 tháng 9, 2001, ông đã đóng góp $2 triệu Mỹ kim cho Hội Hồng Thập Tự.

Tuy vậy, khách sạn lớn này bị khách than phiền về tình trạng thiếu chăm sóc. Các nguồn tin báo chí từng cho biết các con và các cháu của ông cùng gia đình của họ đã sống trong khách sạn.

Đến thời gian gần đây thì khách sạn đã được thay đổi để có thể bán trên thị trường địa ốc. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho nhật báo New York Times, ông John J. Cruz thuộc công ty quản lý GF Management cho biết công ty này đã nhận vai trò quản lý khách sạn từ tháng Tư năm nay. Ông John nói rằng khách sạn đã vi phạm 15 quy định về nhà cửa và đang được giải quyết.

Trong một thí dụ điển hình, ông John tường trình rằng các bình chữa lửa đã không được thay mới hoặc sạc bình kể từ thạp niên 1970, bảng hướng dẫn chỉ lối ra ngoài không được chiếu sáng, cầu thang máy thường bị trục trặc và cần phải sửa chữa cũng như thanh tra thường xuyên hơn, khăn trải giường bị bỏ ở bệnh viện đã được dùng để trải giường trong khách sạn này, và các phòng chỉ được dọn dẹp một lần trong ba ngày.

Trên mạng TripAdvisor, có những người từng phê bình Hotel Carter như sau:

“Đây là hotel tệ nhất mà tôi từng ở trong đời. Tòa nhà này rất dơ và cũ. Ban tiếp khách làm việc không lịch sự. Cầu thang máy rất cũ và không cảm thấy an toàn. Phòng rất chật, dơ và kinh khủng. Khăn tắm và khăn trải giường không sạch. Tôi không thấy có người dọn phòng trong suốt thời gian tôi trọ ở đây.”

Những lời nói trên được viết bởi một hội viên của TripAdvisor tên là Amrcd1.

Một hội viên khác, Katieimogen, viết: “Giường quá bẩn. Khăn trải giường rơi tuột xuống đất và nệm bị thấm đầy chất dơ. TV cũ không làm việc.”

Hội viên Lauren H viết: “Các phòng đều tối tăm với thảm và tường thấm bẩn. Khăn trải giường quá dơ đến nỗi chúng tôi phải dùng túi ngủ (sleeping bag) để nằm bên trên khăn trải giường.”

Khách sạn nằm ở trong khu phố Times Square, thuộc một nơi từng bị xem là tối tăm bởi có nhiều rạp hát chiếu phim người lớn và những quán rượu. Hotel Carter được rao bán với giá khoảng $170 triệu Mỹ kim. Vài nguồn tin cho biết có người hoặc nhóm đầu tư đã đồng ý mua khách sạn với giá này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT