Thế Giới

Khám phá nghĩa trang “đa văn hóa” thời La Mã cổ đại

Monday, 21/07/2014 - 08:08:57

Ostia từng là “một thành phố ven biển rất năng động và cởi mở,” theo lời bà Paola Germoni, giám đốc khu khai quật – địa điểm được viếng thăm nhiều thứ 3 tại Ý, chỉ sau đấu trường Colosseum và thành cổ Pompeii. “Điều đặc biệt của nghĩa trang này là các ngôi mộ có nhiều kiểu chôn cất, tế lễ, và thờ phụng khác nhau,” bà Germoni nói



Một số di tích của thành phố cổ Ostia.
 
ROME, Ý – Các nhà khảo cổ học tại Ý vừa phát hiện một nghĩa trang tại một thành phố cảng 2,700 năm tuổi của Rome. Nơi đây có nhiều ngôi mộ đa dạng, cho thấy sự phát triển “đa văn hóa” của thành phố, cũng là cảng biển này.

Ostia từng là “một thành phố ven biển rất năng động và cởi mở,” theo lời bà Paola Germoni, giám đốc khu khai quật – địa điểm được viếng thăm nhiều thứ 3 tại Ý, chỉ sau đấu trường Colosseum và thành cổ Pompeii. “Điều đặc biệt của nghĩa trang này là các ngôi mộ có nhiều kiểu chôn cất, tế lễ, và thờ phụng khác nhau,” bà Germoni nói. Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là tất cả các ngôi mộ này đều chôn cất các thành viên của cùng một đại gia đình.

Khám phá này là điều ngạc nhiên mới nhất của thành phố Ostia, sau khi vào tháng 4 vừa qua, các nhà khảo cổ nói rằng, họ vừa tìm được một đoạn tường thành, cho thấy thành phố này thật ra lớn hơn 35% so với ước tính trước đó, và như vậy, Ostia còn lớn hơn cả thành cổ Pompeii. Ostia được thành lập vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên, và được cho là nằm trên một khu vực rộng khoảng 85 mẫu, từng là cửa sông của sông Tiber, và nay nằm cách biển khoảng 2 dặm (3 cây số) vì sự bồi đắp khiến đất liền trải dài hơn.

Nghĩa trang cổ được tìm thấy trong một khu công viên rộng 15,000 mét vuông, nằm gần một lâu đài thời Phục Hưng, ngay rìa khu khai quật chính của thành phố Ostia, nơi các nhà khoa học đã tìm ra nhiều bến tàu cổ, kho hàng, vết tích của các tòa chung cư, và cả một rạp hát cổ đại.

Ostia là một thành phố cảng, được thành lập bởi Ancus Marcius, vị vua thứ 4 của thành Rome, để thành phố của ông có lối ra biển, bảo đảm nguồn cung cấp bột và muối, và để ngăn chặn thuyền của kẻ thù không thể đi ngược lên sông Tiber. Khoảng 12 ngôi mộ đã được tìm thấy tại nghĩa trang gần cảng biển này. Một số ngôi mộ có những tấm bảng bằng chì, ở trên viết các dòng chữ nguyền rủa những kẻ nào dám cả gan đào trộm mộ.

Nghĩa trang này “cho thấy mỗi người đều có quyền tự do quyết định đối với cơ thể của mình, một sự tự do mà sau đó đã biến mất trong thời kỳ Thiên Chúa giáo, khi việc chôn cất trở thành chuẩn mực phải tuân theo,” theo lời bà Germoni.

Các cuộc khai quật, vốn bắt đầu từ năm 2012, cũng tìm thấy ngôi nhà của một vị quý tộc, được lát bằng những tấm gạch nhiều màu sắc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT