Thể Thao

Kobe Bryant đầu hàng trước tuổi già, làm thơ giã từ môn bóng rổ

Monday, 30/11/2015 - 11:00:24

Vết thương cuối cùng mà Kobe phải chịu trước khi dứt khoát giã từ môn bóng rổ là trong trận đấu với Golden State Warriors tại Oakland, Bắc California trong tuần qua. Warriors là đương kim vô địch, gồm toàn những tài năng trẻ tuổi và thiện nghệ.

Hai cầu thủ lừng danh Scottie Pippen (bên trái) và Michael Jordan của Chicago Bulls đang tìm cách chặn banh của “chàng trai trẻ” Kobe Bryant trong trận thắng của Lakers vào tháng Hai 1998. (Vince Bucci/ Getty Images)


Cuối cùng thì anh Kobe Bryant lừng danh của đội Los Angeles Lakers phải nhìn nhận một sự thật mà hầu như ai khác cũng đã thấy từ lâu.

Đó là cơ thể một thời cường tráng, không biết đau đớn là gì của anh nay đã bị suy yếu theo tuổi tác. Tài năng vượt trội, tuyệt chiêu của anh nay đã không còn. Trong mùa đấu bóng rổ chuyên nghiệp NBA lần thứ 20 của cuộc đời, một điều hiển nhiên mà ai cũng biết cho dù Kobe có biết hay không, là anh phải giải nghệ, không thể nào tiếp tục trong một môn thể thao mà anh đã trở thành một “ông lão” giữa các thanh niên mới trên 20 tuổi.

Vào ngày Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015, Kobe Bryant, 37 tuổi, đã chấp nhận sự thật, một cầu thủ từng không bao giờ lùi bước trước mọi đối thủ, nay phải đưa hai tay đầu hàng bằng cách chính thức thông báo rằng anh sẽ giải nghệ khi mùa đấu hiện nay kết thúc. Và như thế chấm dứt một sự nghiệp lẫy lừng, đầy những biến cố huyền thoại của một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử thể thao của Los Angeles.

Kobe Bryant mừng chiến thắng sau khi Lakers giành chức vô địch và hạ Orlando Magic vào tháng Sáu 2009 tại Florida. Ngày đó Kobe thắng vô địch lần thứ tư trong tổng cộng năm lần. (Emmanuel Dunand/ Getty Images)




Như từng để lại vô số những màn chơi banh tuyệt diệu đầy nghệ thuật ở mức tột đỉnh của môn bóng rổ, anh Kobe sáng tác một bài thơ để tặng mọi người, đồng thời tạo một bước chuyển tiếp từ thế giới thể thao qua thế giới kinh doanh mà anh đã bước vào từ lâu và sẽ dành trọn thời gian sau khi giải nghệ. Bài thơ được đăng trên mạng the Players Tribune, một tờ báo mạng chuyên về thể thao mà Kobe đã đầu tư vốn khá nhiều trong thời gian gần đây.

Bài thơ này dài 52 câu với tựa đề “Bóng Rổ Thân Mến” (Dear Basketball), và mở đầu với mấy lời như sau: “Tôi chỉ còn bao nhiêu đây để cống hiến cho mùa đấu này. Lòng tôi có thể chịu đựng sự đánh đập. Tâm tôi có thể chịu đựng sự nghiền nát của môn chơi. Nhưng cơ thể của tôi đã biết đến lúc phải chia tay.”

Nội dung của bài thơ cho biết Kobe phải rời một trò chơi mà anh rất yêu thích, dành hết cuộc đời cho nó. Thế nhưng anh cũng nhận ra một sự thật rằng anh phải chia tay với bóng rổ vì trò chơi đó không còn yêu thích anh nữa.

Mặc dù trong mùa hè vừa qua Kobe đã đôi lần gợi ý rằng đây sẽ là mùa đấu cuối cùng, nhưng đến nay anh mới thấy mình không còn một sự lựa chọn nào khác.

Cầu thủ làm điểm nhiều hàng thứ ba trong lịch sử NBA đã trở thành kẻ thảy banh tệ nhất trong toàn hiệp hội năm nay. Cầu thủ từng thắng giải vô địch NBA năm lần đã trở thành một kẻ đang gặp khó khăn trong một đội banh cũng tệ không kém trong hiệp hội. Một cầu thủ từng thắng giải MVP và sẽ được đưa vào Hành Lang Vinh Danh trong tương lai đã trở thành một kẻ được thương hại bởi hầu hết các đội đối thủ của Lakers. Nhiều cựu cầu thủ lừng danh đã khuyên Kobe hãy về hưu khi những thành tích tuyệt vời của anh vẫn còn in đậm trong trí nhớ của mọi người hâm mộ thể thao.

Kobe Bryant #24 của L.A Laker và Klay Thompson củae Golden State Warriors chúc nhau trước khi trận đấu bắt đầu ngày 24 tháng 11, 2015 tại Oakland. (Thearon W. Henderson/ Getty Images)


Vết thương cuối cùng mà Kobe phải chịu trước khi dứt khoát giã từ môn bóng rổ là trong trận đấu với Golden State Warriors tại Oakland, Bắc California trong tuần qua. Warriors là đương kim vô địch, gồm toàn những tài năng trẻ tuổi và thiện nghệ.

Trong trận này Warriors tạo một kỷ lục mới trong NBA với 16 trận thắng liên tiếp. Khi cả thế giới thể thao cùng dồn mắt vào xem trận này, Kobe chỉ thảy được vào rổ có một trái trong tổng cộng 14 lần thảy, và cuối cùng chỉ làm bàn được bốn điểm trong trận thua đầy xấu hổ của Lakers là 111-77.

Bốn ngày sau trận thua thê thảm, Kobe báo cho huấn luyện viên Byron Scott, một cựu đồng đội của anh trong thời vàng son của Lakers và đã giải nghệ từ lâu để bước vào con đường huấn luyện, về quyết định từ giã sân chơi của anh. Và đến ngày Chủ Nhật vừa qua, anh chính thức báo cho mọi người cùng biết trước khi Lakers đấu với Indiana Pacers tại sân nhà.

Mỗi khán giả vào xem trận này được tặng bản in bài thơ “Bóng Rổ Thân Mến” của Kobe. Và rồi trận đấu xem có thể là cuối cùng của Kobe cũng đã cho thấy sự tuột dốc phong độ mà Kobe không thể nào ngăn chặn được nữa. Khán giả đã cổ võ ầm ĩ khi thấy Kobe thảy trái đầu tiên nhắm vào rổ, và rồi họ thở dài khi thấy banh bay trúng vành và dội ra ngoài.

Cứ thế họ cổ võ, rồi lại thở dài như thế trong suốt thời gian Kobe có mặt trên sân cho đến khi anh phải đầu hàng. Lakers đã thua Pacers 107-103. Hầu như không ai còn nhớ đây là trận thua liên tiếp thứ mấy của Lakers trong mùa đấu năm nay.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT