Người Việt Khắp Nơi

Kỷ niệm lần thứ 50 khoá 21 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

Tuesday, 02/09/2014 - 02:21:47

GRADEN GROVE – Các cựu sinh viên sĩ quan (SVSQ) Khóa 21, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã long trọng tổ chức sinh nhật lần thứ 50 (1964 – 2014) trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấp ngày Chủ Nhật, 31 tháng Tám, 2014 tại nhà hàng Diamonb Seafood Palace.

Thomas Trương/ Viễn Đông



Dập dìu tài tử giai nhân
Nhiều cựu sinh viên sĩ quan cùng phu nhân đã xuống sàn nhảy trong màn khiêu vũ của buổi tiệc kỷ niệm 50 năm Khóa 21, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam được tổ chức hôm Chủ Nhật vừa qua tại thành phố Garden Grove, Quận Cam.
Buổi hội ngộ đã có màu cờ sắc áo của những người lính Việt Nam Cộng Hoà năm xưa như Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Sư Đoàn Nhảy Dù và Biệt Kích Dù. Xem bài trang A9. (Thomas Trương/ Viễn Đông)
 
GRADEN GROVE – Các cựu sinh viên sĩ quan (SVSQ) Khóa 21, Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã long trọng tổ chức sinh nhật lần thứ 50 (1964 – 2014) trong bầu không khí vui vẻ, đầm ấp ngày Chủ Nhật, 31 tháng Tám, 2014 tại nhà hàng Diamonb Seafood Palace. Buổi tiệc đã gợi lại biết bao kỷ niệm của một thời vàng son, vào sinh ra tử của các cựu sinh quân khoá 21.



 Cựu SVSQ Trần Ngọc Lình đại diện Khóa 21 thắp hương nơi bàn thờ.



 Gặp lại vui cười ôn kỷ niệm đời lính. (Thomas Trương/ Viễn Đông)

Chương trình họp mặt mở đầu với nghi thức chào cờ Việt-Mỹ và truy điệu truyền thống các anh hùng sĩ tử khoá 21 của Trường Võ Bị Quốc Gia. Cựu SVSQ Trần Ngọc Lình đại diện cho khoá 21 thắp hương trước bàn thờ tổ quốc ghi ơn các anh hùng sĩ tử trong sự trang nghiệm của hơn 250 người từ nhiều tiểu bang về tham dự.



Niên trưởng Thiếu tá Nguyễn Công Bình tặng hoa cho người bạn đời. (Thomas Trương/ Viễn Đông)



 Hợp ca “Võ Bị Hành Khúc”. (Thomas Trương/ Viễn Đông)

Trước đây, trên 240 người đã gia nhập Khóa 21 trường Võ Bị ngày 26 tháng 11, 1964. Trong số này có 236 sĩ quan tốt nghiệp. Khóa 21 có tên là khóa “Chiến Thắng Nông Thôn.” Hiện nay Khóa 21 có khoảng 110 người sinh sống tại Hoa Kỳ. Trước năm 1975, các sĩ quan Khóa 21 từng giữ những chức vụ như tiểu đoàn trưởng.



 Cựu SVSQ Trần Ngọc Lình đại diện Khóa 21 cắt bánh sinh nhật khoá 21. (Thomas Trương/ Viễn Đông)

Trong bài hợp ca “Võ Bị Hành Khúc” các cựu sinh viên sĩ quan đã hát cảm động với đoạn “Ta đoàn sinh viên Võ Bị Việt Nam, đồng hát khúc ca quân hành. Đoàn sinh viên ta siết chặt dây thân ái, gieo khắp đó đây những mầm sống vui.”



 Thành phần tân ban chấp hành Khóa 21. (Thomas Trương/ Viễn Đông)



 Toàn cảnh ngày họp mặt. (Thomas Trương/ Viễn Đông)


Sau phần giới thiệu và chào đón lần lượt, các cựu SVSQ khoá 21 tăng hoa hồng cho các phu nhân trên sân khấu với những cái hôn thấm thiết thương mến, cũng có không ít cựu SVSQ không còn người bạn đời để tặng hoa.

Sau phần tặng hoa chụp ảnh lưu niệm đến phần cắt bánh sinh nhật. Chiếc bánh thật lớn được đẩy từ bên trong ra và được ông đại diện Khoá 21 Trường võ bị Quốc Gia Việt Nam Trần Ngọc Lình cắt trong tiếng cười, vỗ tay reo hò của các “đồng đội.”

Trong buổi hội ngộ tràn đầy màu cờ sắc áo của những người lính Việt Nam Cộng Hoà năm xưa với áo trận rằn ri oai hùng và những chiếc mũ beret màu xanh Thủy Quân Lục Chiến, màu nâu Biệt Động Quân, màu đỏ Sư Đoàn Nhảy Dù hay Biệt Kích Dù, và trên những cầu vai, trước ngực nhiều sao, huy hiệu, huy chương được gắn đầy vẫn dính liền với những người sĩ quan xuất thân từ quân trường Đà Lạt.

Mặt dù tuổi đời nhỏ nhất cũng ngoài thất tuần, dù mái tóc đã bạc màu theo thời gian, nhưng khí phách và vẽ phong độ của người lính vẫn còn. Một trong những người có mặt là cựu SVSQ Thiếu tá Nguyễn Công Bình hiện ở Texas, từng giữ nhiều chức vụ sau cùng làm quận trưởng quận Long Mỹ và là đồng đội thân cận của Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn tỉnh trưởng tỉnh Chương Thiện thời ấy.

Ông Bình cho biết, “Họp mặt thường niên hàng năm của anh em SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam là dịp để chúng tôi ôn lại những kỷ niệm một đời từng gắn bó vào sinh ra tử trên chiến trường Nam Bộ Việt Nam. Họp mặt năm nay được tổ chức tại Quận Cam nên số người có mặt đông hơn và chương trình tổ chức cũng tốt hơn. Không chỉ có chúng tôi là SVSQ mà còn có người thân trong gia đình chúng tôi có mặt để chung vui trong ngày kỷ niệm.”

Ban tổ chức cũng đã chọn và giới thiệu thành phần tân ban chấp hành mới. Xen kẽ trong chương trình là những bài hát về lính cũng như những bài ngâm thơ của cựu SVSQ Khóa 21.

Sau cùng là màng khêu vũ tưng bừng cũa những người lính năm xưa như ôn lại một thời đời lính sau những lần ra mặt trận trở về là những ngày vui vẻ với gia đình bạn bè và người thân. (tt)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT