Thế Giới

Lại thêm một vụ bắt cóc con tin tại Pháp

Wednesday, 25/11/2015 - 09:43:57

Cuộc bao vây chấm dứt vào khoảng 10 giờ khi các con tin được thả tự do. Con tin gồm một phụ nữ và hai con, trong đó có một em bé 1 tuổi. Một tay súng bị bắn chết và kẻ thứ hai bị bắt. Nhà chức trách cho biết "hai hoặc ba tay súng khác" đã trốn thoát. Sự việc xảy ra khi Pháp đang trong tình trạng báo động cao sau vụ khủng bố Paris, và cảnh sát đang truy lùng thủ phạm. Nhà chức trách khẳng định vụ bắt giữ con tin này không liên quan đến khủng bố, mà là một vụ cướp của.


Lại thêm một vụ bắt cóc con tin tại Pháp

ROUBAIX - Một tay súng bị đã cảnh sát bắn chết, sau khi bắt giữ ba mẹ con làm con tin ở một thị trấn Pháp gần biên giới với Bỉ. Cảnh sát nhận được tin báo lúc 7 giờ tối, sau khi một người quản lý tại ngân hàng Credit Municipal ở thị trấn Roubaix bị những tay súng khống chế. Băng cướp – với vũ khí là súng tự động – đã ra lệnh mở két ngân hàng.

Không rõ nạn nhân đã kịp báo cho cảnh sát hay họ vô tình tuần tra ngang qua, nhưng các nhân viên công lực đã phát hiện các nghi can và đã nổ súng, khiến nhóm này bỏ trốn. Sau một cuộc rượt đuổi, các nghi can trốn trong một căn nhà ở khu dân cư trong thị trấn và bị khoảng 50 nhân viên đặc nhiệm bao vây.

Cuộc bao vây chấm dứt vào khoảng 10 giờ khi các con tin được thả tự do. Con tin gồm một phụ nữ và hai con, trong đó có một em bé 1 tuổi. Một tay súng bị bắn chết và kẻ thứ hai bị bắt. Nhà chức trách cho biết "hai hoặc ba tay súng khác" đã trốn thoát. Sự việc xảy ra khi Pháp đang trong tình trạng báo động cao sau vụ khủng bố Paris, và cảnh sát đang truy lùng thủ phạm. Nhà chức trách khẳng định vụ bắt giữ con tin này không liên quan đến khủng bố, mà là một vụ cướp của.

Người tị nạn Syria phát đồ ăn cho người vô gia cư Đức
ĐỨC - Bức ảnh chụp một người tị nạn Syria phân phát đồ ăn cho người vô gia cư tại Đức đang lan truyền trên các mạng xã hội. Theo thông tin trên Facebook, người đàn ông phân phát thức ăn có tên Alex Assali, một người tị nạn Syria rởi bỏ quê hương Damasscus vào năm 2007. Anh Assali đã mất tất cả, gia đình và tài sản trong cuộc trốn chạy khỏi họng súng tử thần IS.

Anh Assali phân phát thức ăn cho người vô gia cư ở Đức, nhằm cảm ơn những người Đức đã cho anh một quê hương mới. Mỗi thứ Bảy, anh phát thức ăn nóng cho khoảng 100 người đang trong hoàn cảnh khó khăn. Bức ảnh chụp anh Assali đã được xem hàng triệu lượt trên Imgur và được chia sẻ hơn 1,600 lần trên Facebook. Ước tính từ tháng 3, 2011 tới nay có khoảng 9 triệu người Syria đã chạy trốn khỏi đất nước của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT