Người Việt Khắp Nơi

Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo, Thánh Tổ Hải Quân VNCH

Saturday, 10/10/2015 - 07:34:14

Hải Quân Vũ Đình Thọ mời các niên trưởng trong binh chủng Hải Quân cùng quý quan khách lên niệm hương. Trong phần dâng hương, HQ Nguyễn Hùng Quyền tuyên đọc bài “Hịch Tướng Sĩ” của Đức Trần Hưng Đạo. Chính bài Hịch này đã khiến quân sĩ nức lòng hy sinh chiến đấu chống quân thù xâm lược và đã toàn thắng.
Sau bài Hịch là lễ tiễn Quốc, Quân Kỳ.

Bài THANH PHONG


 
Các chiến hữu Hải Quân/QL VNCH cùng các binh chủng bạn nghiêm chỉnh làm lễ chào Quốc Kỳ trong Lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo lần thứ 715. (Thanh Phong/Viễn Đông)



WESTMINSTER - Chiều Chủ Nhật, ngày 4 tháng 10, 2015 tại nhà hàng Paracel Seafood ở Westminster, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California đã long trọng tổ chức Lễ Húy Nhật Lần Thứ 715 Đức Trần Hưng Đạo, Thánh Tổ Hải Quân, Quân Lực VNCH.

Buổi lễ đặt dưới sự chủ tọa của Hải Quân Trung Tá Nguyễn Văn Hoa, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Hội Ái Hữu HQ Cửu Long, và có sự hiện diện của các vị Hải Quân Đại Tá: Phạm Mạnh Khuê, Nguyễn Văn Hớn, Nguyễn Bá Trang, Nguyễn Hữu Xuân.

Về phía quan khách có ông Tạ Đức Trí (Thị Trưởng Westminster); ông Phát Bùi (Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali); ông Nguyễn Văn Lực (Chủ Tịch CĐNV San Diego); ông Phan Ngọc Lượng (Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ); Trung Tá CSQG Trần Quan An (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Tập Thể Chiến Sĩ); ông Phan Tấn Ngưu (Tổng Hội Trưởng CSQG); ông Bùi Đẹp (Chủ Tịch Tập Thể Chiến Sĩ VNCH); LS Nguyễn Xuân Nghĩa (Chủ Tịch Hội Đền Hùng Hải Ngoại); ông Nguyễn Văn Hùng (Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali); ông Nguyễn Doãn Hưng (Hội Trưởng CSQG Nam Cali); ông Lê Văn Sáu (Hội Trưởng Hội Ái Hữu KQ Trung Cali); ông Huỳnh Hữu Thuận (Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Hàng Hải San Diego); ông Đoàn Ngọc Đa (Hội Trưởng Hội Quảng Nam - Đà Nẵng); ông Kiều Công Lang (Hội Trưởng Hội Võ Thuật TG), Bà Lệ Giang (Hội Trưởng) và Hội Bà Triệu; Nhóm Thân Hữu KQ Nam Cali và đông đảo cơ quan truyền thông.

Trước khi cử hành nghi thức khai mạc, Hải Quân Vũ Đình Thọ, người điều hợp chương trình nói lời mở đầu, “Đức Thánh Trần Hưng Đạo là một vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, và cũng là Thánh Tổ của Hải Quân Quân Lực VNCH. Đức Trần Hưng Đạo được dân tộc Việt Nam tôn vinh như một vị Thánh, vì Ngài không những là một thiên tài quân sự lỗi lạc, đã ba lần chiến thắng giặc Nguyên, giữ vững nền độc lập cho nước nhà, nhưng trên tất cả, Ngài là một người tận trung yêu nước, sẵn sàng dẹp bỏ thù nhà, hy sinh cả cuộc đời mình cho sự tồn vong của quốc gia dân tộc.

“Chúng ta hãnh diện về Đức Trần Hưng Đạo, về dân tộc mình bao nhiêu thì chúng ta càng căm phẫn và xấu hổ bấy nhiêu đối với kẻ nội thù của dân tộc Việt Nam; đó là tập đoàn tay sai bán nước Cộng sản VN; chúng đã tàn ác với đồng bào của mình nhưng lại hèn nhát và khiếp sợ trước kẻ thù là giặc Tàu phương Bắc. Hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành Lễ Húy Nhật năm thứ 715 của Ngài với niềm tôn kính, biết ơn. Chúng tôi xin mời sĩ quan nghi lễ, Hải Quân Nguyễn Hùng Quyền lên điều hợp lễ khai mạc.”

Quốc, Quân Kỳ VNCH và Hoa Kỳ được các chiến sĩ Hải Quân mặc lễ phục rước lên trước lễ đài để mọi người chào kính. Sau đó, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Chiến hữu Trương Văn Song lên ngỏ lời chào mừng qúy vị niên trưởng, quan khách và các chiến hữu, thân hữu hiện diện.



Sau đó, Hội Trưởng Trương Văn Song nói, “Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một anh hùng, một vị Thánh duy nhất trong lịch sử dân tộc Việt.” Ông nêu lên những nét nổi bật về tài thao lược, điều binh khiển tướng xuất chúng của Đức Trần Hưng Đạo. Không chỉ có tài về quân sự, ba lần đánh tan quân Nguyên, một đạo quân hùng mạnh nhất thời bấy giờ, khiến chúng phải nể phục dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, Đức Trần Hưng Đạo còn là một nhà chính trị lỗi lạc, đối xử với quan, quân đầy tình người, tình huynh đệ chi binh và với tấm lòng nhân hậu, Ngài đã đoàn kết toàn dân thành một khối vững mạnh, một lực lượng thống nhất, luôn lấy dân làm gốc. Nhờ thế, quân, dân một lòng đánh tan quân xâm lược, mang yên bình về cho quê hương xứ sở.
Sau diễn văn của ông Hội Trưởng, ba hồi chiêng trống gióng lên, mọi người được mời đứng lên nghiêm chỉnh đón chân dung Đức Trần Hưng Đạo được toán danh dự Hải Quân rước lên an vị trên lễ đài.

Hải Quân Vũ Đình Thọ mời các niên trưởng trong binh chủng Hải Quân cùng quý quan khách lên niệm hương. Trong phần dâng hương, HQ Nguyễn Hùng Quyền tuyên đọc bài “Hịch Tướng Sĩ” của Đức Trần Hưng Đạo. Chính bài Hịch này đã khiến quân sĩ nức lòng hy sinh chiến đấu chống quân thù xâm lược và đã toàn thắng.
Sau bài Hịch là lễ tiễn Quốc, Quân Kỳ.

Buổi lễ bước sang phần hai, trình bày về các sinh hoạt của hội, báo cáo tài chánh, trong đó ông Hội Trưởng Phan Văn Song cho mọi người biết, nhờ hai niên trưởng Đinh Hoàng Cảnh và Đồng Văn Lý vận động người bạn cùng khóa là HQ Nguyễn Văn Phước đã để lại di chúc số tiền $10,000 tặng cho Hội. Thay mặt Ban Chấp Hành, ông Trương Văn Song cám ơn hai niên trưởng và cố chiến hữu HQ Nguyễn Văn Phước. Hội sẽ tổ chức mãn tang cho cố chiến hữu trong tháng 11 sắp tới. Sau đó ông mời quý niên trưởng, chiến hữu, thân hữu cùng nâng ly, thưởng thức chương trình văn nghệ với các ca sĩ thân hữu như Phương Loan, Kim Phụng, Cát Ly, Chí Tài, ... trình diễn, mở đầu với nhạc phẩm “Bạch Đằng Giang” do các chiến hữu Hải Quân và các chị trong Hội Bà Triệu cùng hợp ca rất hùng dũng, sống động..

Kết thúc với phần dạ vũ.

Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc các chiến hữu HQ; Trương Văn Song (408) 712-0105; Vũ Đình Thọ (562) 895-2637; Nguyễn Văn Cửu (714) 362-5317.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT