Người Việt Khắp Nơi

Lễ Tưởng Niệm Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang

Sunday, 08/04/2007 - 08:17:38

Sau nghi thức khai mạc, gia đình, các đại diện của Hải Quân VNCH cùng với đại diện các quân binh chủng của Tập thể Cựu Chiến Sĩ VNCH, Liên Hội Cựu ...

ANH-ChungTanCang-1.jpgÔng Nguyễn Phục Hưng, trái, TTT, Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH cùng các đồng đội chào kính trứớc bàn thơ di ảnh của Chung Tấn Cang.  (Ảnh: Anh Thành)
Anh Thành
WESTMINSTER. Sáng thứ Bẩy Mồng 7 tháng Tư năm 2007, Hội Ái Hữu Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa và Hàng Hải đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 49 ngày  của cố niên trưởng Hải Quân VNCH, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang tại Hội Quán của Hải Quân, nhà hàng Seafood Paracel với sự tham dự của nhiều đại diện Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Cựu Chiến Sĩ VNCH vùng tây Nam Hoa Kỳ, Gia đình Hải Quân, cùng với gia đình của cố Phó Đô Đốc.



Sau nghi thức khai mạc, gia đình, các đại diện của Hải Quân VNCH cùng với đại diện các quân binh chủng của Tập thể Cựu Chiến Sĩ VNCH, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH đã lần lượt lên thắp hương trước bàn thờ có di ảnh của Cố Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang.
Ông Vũ Duy Phúc, Hội trưởng Hội Hải Quân VNCH và Hàng Hải, trưởng ban tổ chức đã bầy tỏ lòng biết ơn của ban tổ chức đến với tất cả mọi người. Các Phó Đề Đốc Diệp Quang Thùy, Tham Trưởng Hải Quân và Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào, Tư lệnh Vùng 3 Duyên Hải cũng hiện diện trong buổi lễ tưởng niệm Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang. Một số cựu Hải Quân gần gũi với cố Phó Đô Đốc Chung tấn Cang đã lên nhắc lại những kỷ niệm về ông.

ANH-ChungTanCang-2.jpgÔng Vũ Duy Phúc, Hội trưởng Hội Hải Quân và Hàng Hải cảm tạ quan khác đã dự lễ Tưởng Niệm Cố Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang. (Ảnh: Anh Thành)

Cố Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang đã hai lần làm Tư Lệnh Hải Quân Việt Nam Cộng Hoa được ghi nhận là một vị tướng tài trong quân đội, có phẩm giá cao quí. Ông là người trọng kỷ luật và luôn luôn thượng tôn quyền lợi của quốc gia trên hết. Ông cũng hãnh diện về quân chủng mà ông đã phục vụ trong suốt 24 năm. Nhờ ông mà lịch sử Hải Quân Việt Nam có thêm một trang vẻ vang về người chỉ huy quả cảm với lòng yêu nước chân thành.

Ngày 14 tháng 8 năm 1959, Hải Quân Thiếu tá đã  đưa hạm đội vượt Thái Bình Dương từ Hoa Kỳ về miền nam Việt Nam. Đến những ngày cuối cùng của miền Nam, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang đã linh động chuyển hạm đội ở tại Saigon ra  khỏi Saigòn để bảo vệ hải phận Việt Nam Cộng Hòa bên thềm lục địa và hải phận quốc tế.

Ông đã  hai lần làm Tư Lệnh Hải Quân và hai lần làm chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn hải Quân VNCH tại Nha Trang.
Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang đã di tản vào ngày 29 tháng 4 trên chiến hạm Trần Nhật Duật  HQ3. Trong chuyến ra khơi cuối cùng này, ông cũng đã mang theo nhiều thế hệ người Việt  lúc đó đang vô cùng hoảng hốt không còn con đường nào khác hơn là chờ cái chết đang chờ chực bên mình. Chỉ có những người thân cận mới biết được những xúc độïng của ông trước nỗi đau khổ của con người, ông đã quyết định mà hậu quả có thể ông phải hy sinh bằng chính thân thế và sự nghiệp của mình.

Số người Việt được cứu thoát khỏi biển lửa  ngày 30 tháng Tư năm 1975 theo tài liệu của Hoa Kỳ ghi nhận trong chiến dịch Operation New Life là 150,000 người tỵ nạn Việt Nam mà có đến 2 phần 3 trong số này đã được cứu bằng phương tiện hải quân. Có một điều cho tới ngày ông nhắm mắt, không bao giờ ông nói đó là công đầu của ông.
Sau ngày phải lưu vong, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang vẫn giữ gìn nhân cách, ông sống khép kín và ít nói nhưng vẫn luôn theo dõi những hoạt động của các cựu Hải Quân VNCH .
Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang đã tạ thế sáng ngày 24 tháng 1 năm 2007 tại Bakersfield, California hưởng thọ 81 tuổi, trong sự thương tiếc của mọi người.  Trong di chúc để lại, ông đề nghị những khoản tiền đi điếu tang ông mang về Việt Nam cứu trợ các gia đình Hải Quân gặp khó khăn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT